My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Khó chịu

,


Thực ra có rất nhiều thứ khi mà con người ta dễ dãi một chút thì vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều. Không có giận hờn, cũng không có oán hận. Lòng người thật ra rất yếu đuối, rất dễ tổn thương. Cho dù bên ngoài có vui vẻ đến mấy cũng chưa chắc là trong lòng không buồn phiền.


Cái gọi là có duyên không phận thì chẳng thà không duyên không phận.
Thật tình là bạn không muốn quên nhưng khổ nỗi không có gì là mãi mãi, cũng không có cái gì là toàn vẹn.



Ta nhớ quá nha T^T.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28