Chậc
Wednesday, June 30, 2010 4:56:22 AM
Thật là quá sức.
Đầu thì nhức như búa bổ.
Thiệt chẳng muốn làm gì, giờ mình đi ngủ cũng không xong nữa.
Sắp tới lại đi làm kiếng, làm contact lens, lại mới đi shopping mua giày mới. Thật là cám dỗ quá đó mà. Hôm nay đi chợ mua đồ cho nhà hàng, lại đi toi trong bank thêm mấy trăm nữa. Ôi trời T___T.
Thôi kệ, bù lại đi chơi với Yi phè phỡn rất thoải mái.
Mặc dù là sợ mập, sợ tăng cân nhưng toàn là ăn những thứ dễ mập. đồ ngọt, đồ béo không thôi =)).
Chuyện của nhiều năm sau thì không ai biết. Thì thôi cứ để đến đâu thì đến thôi chứ biết sao giờ
.Ay da,
Đau đầu quá T___T.












