Chủ nhật
Monday, July 27, 2009 6:38:55 AM
Đáng lý chủ nhật chỉ làm nửa ngày buổi tối, sau vì muốn ăn cơm tối với người nhà nên đổi sang buổi sáng. Rồi sau lại đổi sang làm cả ngày. Không biết có nên gọi là may mắn không :"D. Nhưng thật sự là khi bận rồi thì không rảnh để nghĩ nhiều. Hắn cũng như vậy thôi.
Ah, mấy ngày nay hắn xui. Xe hắn hư, mà lại là xe mới :"D. Mà đụng thế hắn không sao là đỡ rồi. Đang làm nhận cái msg của hắn báo bị accident mà hết cả hồn :"|.
Nhớ quá '__'.
Một ngày sao mà nó dài. Rồi còn một ngày nữa, một ngày nữa +__+.
Hôm qua nhận thư của mẹ.Thấy mẹ tốn tiền gửi thư quá, làm nhớ ra chắc I chan tốn nhiều tiền lắm. Àh, mình cũng hư thật. Chỉ nghĩ đến niềm vui riêng mình mà chả nghĩ xa hơn cho ai +__+.
Giờ đang tức cười.
Hiểu ra tại sao lại có thể hợp nhau như thế, cái thứ như thế. Ng` ta bảo ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, các cụ ngày xưa còn nói nồi nào thì úp vung nấy ấy mà.
Hôm nào đấy nói chuyện tán dóc giết thời gian với một thằng tính đàn bà, ích kỉ, nhỏ nhen mà tức muốn điện :")). Óc chỉ phát triển đc đến thế thì thôi :-j.
Buồn ngủ rồi T_T. Làm cả ngày liên tục nhức cả người. Không phải là nói chuyện qua cell với hắn xong đói bụng, không phải là đi ăn nhẹ nhẹ thì cũng đi ngủ cho rồi. Nhưng bụng kêu ọt ọt biểu tình.
1:38 sáng rồi...












