My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

[ Cô đơn ]

, ,


Ôi, tôi ạ. Hôm nay ngồi cười một mình, cảm thấy mình nhận ra điều này quá muộn màng, bỏ phí quá nhiều thời gian để nhận ra rằng mình không hề cô đơn. Ở trường có anh chị, bạn bè. Online thì có anh giai, em giai, em gái, cưng, I chan, Jean chan, Master bạn bè đủ cả X'D. Đặc biệt là về nhà có Panda nằm đó.Anh nói đúng, anh Panda làm giường mình hoàng tráng lên thật.


Trời đột nhiên lạnh lên, và còn mưa lất phất. Có hôm đi học không mặc đủ áo về nhà cóng cả người, mà còn chạy đi chạy lại ngoài đường, che ô dù thì ghét quá nên cứ thế mà chạy. Lại còn bỏ quên cả đồng hồ làm quên béng giờ hẹn với anh, cũng may là không trễ lắm. Tự hỏi, con gấu nào lạc, đứng ở trạm train thế kia? =)) Được, nếu trời cứ lạnh thì anh em thi nhau, tay ai lạnh hơn thì được khao Starbuck nhé smile). Như thế thì hơi gian vì chắc rằng như thế nào thì Siu nhân cũng được khao hoài thôi.


Nói chung thì cũng vui thật. Em bảo anh nghe, anh già rồi, anh không có bạn gái nổi đâu, ai cũng có vầy có đôi chỉ mình anh là lạc loài thôi =)). Chọc nhau vui thật.


Càng ngày đi theo anh Hell, còn học được kiểu cười hí hí hí, nghe nó nhí nha nhí nhảnh chết đc. Ừ, lão nói sớm thì lão đã có con figure vào năm mới rồi. Có ai biết đâu :'(.


Đúng là dạo này đủ chuyện, chuyện nhà, chuyện học hành, chuyện tiền bạc nhưng mà cứ đi học là lại cười toe, anh chị bạn bè cứ gọi là hào hứng. Mẹ không phải lo. Có thể thẳng thắn mà bảo rằng, anh chị tốt với con lắm. Ngoại trừ, một cơ số ít cứ bị chọc [ như trên ] là cứ đòi cho Siu nhân một cước =)). Về nhà mệt mỏi, tắm rửa, đi ngủ với Panda là thấy hết ngày X'D.
Chuyện nhà vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng hãy cứ tin là sẽ không sao cả '__'~. Dù đến giờ ta vẫn chưa biết lí do là cái khỉ gì.


I chan iu thương mạnh khỏe nhé X'D. Chúng ta cùng cố gắng nào. Card I chan làm thích lắm cơ.


Học được nhiều cái thật. Tôi nể nhiều người dù chiều cao họ thấp hơn tôi nhưng ý chí họ cao hơn tôi. Tôi nể người nhiều có tấm lòng, sẵn sàng chạy đây đó giúp người khác, chứ không phải người thấy tôi té trặc chân đứng cười cho sướng miệng, mà cười chưa đã, còn mang đi kể để được cười thêm nữa. Tôi quý người ngày nào cũng nhắn vài ba chữ, dù chỉ là đi học về rồi or cái gì cũng được. Hay như cưng ngày nào cũng nhắn sang chẳng hạn :"(. Mỗi tội hay ngủ quên nên chả biết gì cả.
Vi thế, mẹ yên tâm, con tin một điều là chỉ cần con đối tốt với người khác thì đi đâu cũng có người tốt với con, khi con yêu thương họ thì họ củng sẽ yêu thương con. Khốn nạn thì không bàn ở đây, vì đã không hạp thì muôn đời cũng không đi đến đâu cả.


Tức mình quá :"|.
Trái giờ làm tức mình quá, nhưng ráng chờ thêm 1 tuần vậy, dù 1 tuần nữa là hết cha Spring break rồi ;__;.


Ta thì càng ngày càng vĩ đại hơn, cả ngày chẳng ăn gì cả, cứ Choco với juice là xong :>.


Dù thế nào,ta tin ta chẳng hề cô đơn ^ ^.
Chẳng hề cô đơn * nhún nhảy *.


Trăm năm hạnh phúc nhé, anh trai yêu quý. Iu thương. Không tham gia đám cưới được. Ức quá.

No titleMonday

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28