My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Đi học

, , , ,


Đi học rồi. Thứ hai là ngày đầu tuần.
Sáng dậy sớm đi học, sau khi học ra tất tả chạy đến gặp luật sư. Phư~ Coi bộ đa phần ai cũng ủng hộ vấn đề quay về. Về thì về. Quyết định nào cũng có hai mặt của nó cả XD.
Sáng dậy sớm vẫn chưa quen nên buồn ngủ dã man. Tên kia bò về nhà nằm lăn ra ngủ, còn mình phải lò mò coi bài T___T. Ngày đầu mà bài tập đã đầy đầu, không xử lý thì mai mốt nó dồn vào có mà cắn lưỡi tự vận. Hự. Buồn cười là cả hai đứa đều đói bụng nhưng chẳng ai đi chợ, chẳng ai nấu cơm, cũng chẳng đã động đến chuyện ăn uống. Cuối cùng gần 3h chiều mình đã bị cơn đói bụng đánh gục vì chẳng ăn gì tử tế từ tối qua. Toàn là sữa với tí snack, hay kẹo. Chịu không nổi kéo tên kia dậy đi ăn thì lại nghe hắn rên rỉ hắn ăn rồi, ăn trong mơ =)))). Trời ơi là trời.
Đó cũng là điều thường thấy khi mà cơn buồn ngủ lấn át, chẳng muốn nhấc mình dậy làm gì cả ~"~.
Chiều học xong đi với hắn mua bánh sinh nhật cho Lu. Vì lí do mai cả hai đi học. Chiều mình bò đi làm chẳng ghé dự tiệc đc nên gửi bánh thôi vậy. Chậc.


Mai mặc dù trưa mới có lớp nhưng lại phải đến sớm để mà get line mua sách sao trời 8-}. Mỗi đầu mùa hận nhất vụ này nhưng cứ đổi sách liên tục làm chả biết đường nào mà lần T___T.


Lu hỏi hắn có tốt không? Hắn không tốt thì mình có tiền trảm hậu tấu được không? Nói chung là khó quá :"|. Mình dễ tính thế này mà còn không chịu đc thì chẳng con nào đc nữa đâu *Cười*
Thật ra nhún nhường, chia sẻ và thông cảm với nhau là đc cả thôi. Tên thật thà đến độ kể cho mình nghe chuyện con kia làm thế này, con ấy làm thế nọ. Ứa gan ~"~. Nhưng mặt khác hắn cũng biết hết. Sớm cũng biết. Muộn cũng biết. Thôi thà biết sớm. Trong đa phần trường hợp nói dối là ngu dại vì sớm muộn gì cũng không che giấu đc cho nên mình thẳng thắn nói là hắn biết tất. Ai bảo mắt sắc bén quá làm gì, nhìn qua là biết :"D.
Ai cũng có bí mật. Ai cũng có quá khứ. Biết cũng đc. Không biết cũng không sao. Đừng dùng những gì đã qua để đánh giá cả về con người. Hắn không cần. Mình cũng không quan tâm.


Dù vậy mình rất để tâm đến lỗi lầm.
Ng` ta bảo im lặng, không ghét bỏ nhưng không yêu thương. Không tiến lại gần nhưng không cách ra xa, chỉ là ở mức trung bình, không cần phủi tay nhưng cũng chả cần níu kéo. *Cười to*


Thật ra...
Triết lý nhiều quá sẽ khùng ấy T___T.
Chỉ là bức xúc vì chẳng có thời gian làm gì. Sáng hay tối cũng nhảy tưng tưng như gà sắp đẻ ấy.



Hơ,
Ngày cuối cùng của tháng 8 rồi íh.

Tháng 8Mệt rồi...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28