My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Giận

, , , ,


Giận àh?
Có tư cách sao?
Tôi đã không tính chuyện cũ, không giận thì thôi anh mắc mớ gì lấy tư cách gì đẻ mà làm giọng giận lẫy? Huh?


Biết thì sao? Không biết thì sao? Tôi không dại đưa đầu vào miệng cọp nữa.
Những điều tôi cho là quan trọng thì rất nhiều, nhưng phải tự xác định cái gì là quan trọng nhất bây giờ. Hồi ấy ngu quá, chả hiểu gì cả, cứ cho là nó thật tuyệt vời, dành hết tâm trí vào. Cuối cùng thì sao? Phù phiếm.


Happy Valentine!! Mai chuồn đi chơi. Hi :">.


Ráng hôm nay gọi về nhà chúc Tết cho hết, gọi thiếu điều muốn cháy phone. Hôm qua trúng ngay mùng 1 bên VN, mạng điện thoại kẹt cứng chả gọi được, drop ngay giây đầu tiên =)))).


Mới bị Yi la. Quê rồi. Cũng cái điệp khúc là không tự lường sức mình, biết có kham nổi không mà ôm vào. Nhưng không lẽ đã cất tiếng nhờ mà mình lại không ráng giúp?


Hơ hơ...
Thì thôi.


Ngày mai sẽ xí xọn mặc váy. Hí hí =))))).

New Year 10Valentine

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28