Hự =+=
Monday, December 7, 2009 5:13:02 AM
Bệnh tuổi già hay sao mà đau lưng quá 8-}. Chắc do ngồi hoài, mà nằm hoài thì lại càng không được T_T.
Cầu trời cho sống qua final tuần này =)). Final final FINAL @_@...
Dù vậy hôm nay là Cn không đi làm nên vẫn tranh thủ ôm Panda ngủ nướng, cộng thêm trời đang lạnh quá mà :"D. Yi hắn mà không gọi điện sang thì chắc cũng không thèm tỉnh dậy đâu. Ngay sát lúc thi thì lại không biết nên học ôn cái gì... Coi cái này một chút, bắt qua chơi game, coi cái kia một tí =)))).
Ta biết chắc là nó sẽ xảy ra. Ta chỉ chờ.
Khóc tí nhưng mà không sao. Từ từ thì sẽ ổn.
Những phương pháp có thể thì đã nghĩ đến rồi, nhưng khả thi thì không có cách nào cả. Điều Yi hắn nói là điều mình sợ nhất nhưng tốt nhất. Đúng là. Đôi khi muốn hay không muốn không nằm trong tầm tay con ng` ta.
Có một giai đoạn bất cần, bất care thằng nào con nào nói gì, chỉ biết mình sang để đi học, ai xỉa xói gì thì cũng chỉ biết là đi học. Vách tường trong phòng dán mấy chữ "Học" to đùng :"D.
Trời lạnh quá, cò cảm giác da mặt khô, mà da tay như vừa khô, vừa nức nẻ...
Bực mình quá :"|.
Không lẽ ôm Panda đi ngủ sớm.
Nhưng chắc chắn là không ngủ được :"(.
Sự thật.
Nếu thời gian quay ngược lại, là anh hay không thì em cũng sẽ làm như thế. Vì bản tính em là thế.
và ơn trời, lúc đó là người đó chứ không phải người khác.












