Hư hư ~~
Thursday, April 1, 2010 3:47:19 AM
Woa,
Cả tháng 3 qua chả mò lên được blog viết bài nào. Hay thật T__T.
Nhìn thiên hạ phè phỡn thấy mà ham...
Giờ đang ngồi nghe 倾尽天下 đồng thời suy nghĩ xem có nên đi học bài hay ngủ sớm. Sáng nay có test, khuya qua ngủ không đc 1h mới ngủ mà khoảng 3h30 đã dậy ôn bài cú chót... Mới về đc đến nhà, tắm rửa, đang bỏ đồ đi giặt, chút nữa xuống sấy rồi xếp.
Thứ 2 lại test nữa.
Không học giờ chắc không kịp quá.
Nhưng giờ mình muốn đi ngủ quá cơ T___T.
Bởi vậy chỉ dám ngồi bàn, chứ không dám bò lại giường nằm. Lại đó nằm với Panda, là vô thế luôn =)). Có mà ngủ lăn quay =)).
Trưa nay đi đặt bánh kem, không dám quá to, cũng không dám quá nhỏ.
执子之手曰子偕老 (Đôi bàn tay nắm chặt, đến bạc đầu không thôi.)
Ha~~~~
Mình nhớ PS quá T___T.
Kiểu nào thì cũng đã have fun rất nhiều :">.
Mình tự cảm thấy không có gì là chán cả. Từ ngày mình có bảo bối của mình *chớp mắt* 8->.
Hôm qua nói chuyện với Kha, cũng là chung một ý kiến, cái gì qua rồi thì cho nó qua đi. Có những thứ chẳng thể thay đổi. Thời gian dần, biết rõ tính người rồi thì thôi. "Có lẽ không gặp nhau ~~~"
Đói bụng quá :"|.
Dậy sớm ôn bài, ăn đc miếng bánh mì, với cốc sữa. Còn từ hồi sáng sớm đó đến giờ toàn bánh trái linh tinh, chả có gì ra hồn, thảo nào mình sụt mất toi 15 pounds =)).












