My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Mẹ bảo

, ,


Mẹ bảo, chỉ cần tốt với người khác thì sẽ được đối tốt lại. Đúng. Mẹ nói gì cũng đúng cả.


Hôm nay nghĩ cái nhà như thế, một mình như thế thì buồn nhỉ. Rồi khi buồn thì nói với ai. Khi ăn thì ăn với ai. Thế nên mới bảo là Yi giỏi lắm ^ ^.


Bất đắc dĩ nhờ vả nhưng thằng bé vẫn thoải mái đưa mình đi, rồi lạc, rồi chạy vòng vòng. Không an tâm lại đưa về đến tận trạm xe bus. Không an tâm lại gọi hỏi thăm. Ah không phải thằng bé nữa. 25 rồi ;__;. Cảm giác đi học có bạn bè thích thật :"D.
Ah nói thêm là đang định gõ xong sẽ gọi cho Yi hỏi thăm xem có finish đc mớ journal đó không thì hắn nhắn msg sang hỏi thăm Siu nhân trước :"). Chậm tay hơn rồi X"D.


Cái post office mở cửa cũng kì, 8h sáng mở, 1h trưa đóng =__=. Mà thứ 7, cn dĩ nhiên là hổng mở cửa rồi. Dã man.


Chiều nay gọi điện xin nghỉ làm tuần này. Sắp kham hết nổi. Homework thì đè đè đè, cứ đi học đi làm, sáng đi tối về nhưng mà giờ hổng đảm bảo là finish đc homework nữa. Ah =((. Mà, đang hè nên cũng hổng lo, thiếu gì ng` làm thay.


Nói chuyện với Yi gần cả tiếng đồng hồ =)). Hắn bảo mình friendly :") * nhún nhảy *


Học bài làm test đây ;__;. Còn essay với journal...

SángNo title

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28