My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Mệt rồi...

, , ,


Haizz~~~
Mệt rồi.
Ai cũng có việc riêng, rồi cứ chìm trong đó mà thôi :"D.


Thật ra hắn ko cần mình giúp. Mình không nhúng tay vào có khi nó lại chẳng loạn cả lên, đỡ phải cãi nhau, nhức óc thêm. Đâu phải lần đầu hắn lải nhải khi mình đang ăn, ấy là cố gắng giải thích nhưng càng nói càng điên thêm. Nghĩ, ăn một chén cơm cũng không xong.


1 năm, 2 năm là ngắn. 3 năm, 4 năm vẫn không là dài. Kẻ có tình nghĩa chục năm mà vẫn có thể gãy đổ đc thì có sao...!?


Hơ,
Não bộ mình vốn đã bị mấy bài học, bài tập ứ vào, hết chỗ rồi.
Thua rồi.
Kết quả vẫn là về với em Panda XD.

Đi họcCó bao giờ

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28