New Year 10
Sunday, February 14, 2010 2:52:43 AM
Sau quả học thi muốn lè lưỡi ra thì giờ mình cũng có giờ ngồi ôm Lap. Biết ngay là sẽ dính cưng vào, chúc Tết nhau một cách khí thế. Nói vui thì có lúc vui thật vui. Nói buồn thì cũng có lúc buồn thật buồn. Ở đây cũng có hội chợ, cũng có pháo hoa, cũng có chúc Tết nhưng mà lại không giống như ở VN. Cái nó thiếu là không khí lễ Tết. Cũng như con ng` ở đây. Cái họ thiếu thì lại là tình thương giữa người với người =)).
Một câu hỏi, hay là một lời nhờ vả, chỉ đơn giản là được thì được hay là không được thì thôi. Có đôi khi chuyện rất là bé, cứ cho nó qua còn hơn là gào thét lên cũng không để làm gì. Nhưng thường khi bức xúc lại thích gào lên hơn =)). Phiền quá. Con gái cung Sư Tử không được dịu dàng lắm :"D.
Mình nhớ mình đã từng rất nghiêm túc. Nhưng sau trận đó thì đã tỉnh người, chẳng cần phải thế nữa. Tình cảm không phải để thả ra dễ thế được. Cũng như câu nói "Em yêu anh" cũng không phải để cho thằng Yahoo.
Ừ mà nhớ ra, bố hỏi thăm Hạ với em Nhi. Mà bố chả nhớ tên cả hai, gom lại nói chung là hai đứa ở Canada. Còn I chan thì thành 'con bé hay đi uống trà sữa với con'. Bố muốn nhắc con gái là đừng để lỡ những mối quan hệ. Ở đây không tìm được đâu. Nhưng mà có khi lại chẳng lên mạng được. Biết làm sao.
Có mấy hôm đi làm nhức đầu kinh khủng, ng` này không thích ng` kia, ng` đó không thích ng` nọ. Sao tự nhiên mình phải nghe hết, để rồi vì cái gọi là "tránh đụng chạm" mà cứ giữ đấy không nói được =)). Riết muốn phát khùng.
Có khi cũng vui lắm, bỏ ra chừng 1h onl Yahoo, có một trận cười. Không cười phá to thật lớn nhưng đủ để nhếch mép cười nửa miệng. Đơn giản chỉ là muốn chọc, chứ thực ra chả là gì hết. Lòng dạo này chả có nhớ thằng nào hết =)).Chỉ cần nhớ được ngày mai làm gì, tháng này chi tiêu kiểu chi, bài tập này nọ xử lí ra sao là thấy muốn nằm bẹp ra ngủ cho đỡ đau đầu =)). Chỉ thấy nhớ nhà, thèm ăn cơm chung gia đình. Nói chuyện với ng` nhà, nhưng mà không khóc. Không được khóc. Khóc thì một lát mẹ sẽ khóc theo.
...
Năm nay con chỉ cầu sức khỏe. Cầu cho ba mẹ mạnh khỏe. Cầu cho ông bà, dì dượng an khang. Cầu cho đừng có chuyện gì nữa.
Con không cần cầu duyên. Mốt nó tới nó sẽ tới, con thì bây giờ không cáng đáng nổi rồi =)). Chỉ cần nghĩ đến lịch học, đi làm, rồi còn chuyện nhà thì giờ đâu đi hẹn hò =)). Cứ cho là có giờ đi, chưa chắc trùng được với thằng bồ thì sao. Dì dượng cũng không hài lòng, bảo đảm. Rồi sẽ phải tìm cách trốn đi chơi, sẽ nói láo, sẽ nhiều phiền phức nảy sinh. Thôi cho con xin hai chữ bình an :"D.
Nhưng cũng không thể phủ nhận là có một người để tin tưởng, để chia sẻ, thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Có những hôm cứ như là cái máy, sáng dậy lại lo đi học, đi học về chạy ra đi làm, chạy về nhà lại học, rồi đi ngủ, sáng hôm sau dậy lại đi học...
A~
Nhớ mẹ lắm.












