My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Phu~

, , ,


Tối qua cưng đang khóc lóc, gào thét thì bên này mạng đứt cái bụp. Cưng thấy chưa, tại cưng khóc lóc dữ quá, mạng sợ quá phải toi luôn :"(.
Trọn gói một tháng cả cáp cho tivi, mạng Internet với home phone, mà giờ toi thì toi cả ba một lần. Sang gần một năm đời nào ngó vào biết cái nào là cái bill của Internet đâu, mò mò rồi lấy cell gọi lên, gặp một thằng tên gì đấy quên rồi, hỏi home phone, địa chỉ, đủ thứ tá lả. Đến chừng bảo đọc code trên cái moderm thì càm cái moderm lên thấy quá chừng code, chả biết ý nó là chỉ cái code nào =)). Rốt cuộc kết một câu là reset không đc và thứ 6 này đến nhà coi sao :-??.
Đã không phải chuyên môn của mình nên không dám rớ vô, ở nhà một mình nên hỏi tụi kĩ thuật viên trên trển nó phán thế thì chịu thôi :')). Vậy mà chừng về rồi ng` thì sao xui quá, ng` thì sao khổ vậy, ta thì ta biết ta chết liền =)).


Btw,
Sáng nay trước khi đi học, cousin bảo là mạng vào bình thường rồi :-?. Vẫn chưa check coi home phone với tivi có work chưa :-?.


Hồi nghe tin cũng ngạc nhiên là sao thằng đấy sao tự nhiên nó tốt với cô yêu thế, hóa ra là để cho cả hai đều được có lợi chứ thực sự chẳng tốt lành gì :"D. Căn bản là lợi dụng qua lại lẫn nhau, thiệt là 'tốt đẹp' thay :"|.


Hôm nọ bảo với cưng, đi học mà không đè đại đứa nào ra ôm thì không làm Siu nhân nữa. Thế thì mình hết làm Siu nhân được rồi. Tại vì chả ôm ai cả, cũng chả nói năng gì. Vào học, hết học đi ra.
Có Yi-chan là tốt bụng gọi hỏi thăm (+ phá bĩnh ;__;), báo rằng trời đang mưa, bảo mình cẩn thận kẻo bệnh o<. Nếu nói là cầm phone nói chuyện với hắn đến hơn 1h khuya thì quả nhiên là có ng` giận. Chị Nhi giận rồi " Hay quá ha cô, gọi cho nó thì không được, nó thì nó nói chuyện với thằng khác ". Đại loại vậy :"). Nhưng mà dĩ nhiên là đùa thôi X"D.


July 4th, hoặc là đi Austin với chị Nhi, hoặc là đi Galveston với Yi, hoặc là đi vòng vòng quanh nhà với Lexus wink.


Đang bàn kế hoạch cho Sn năm nay :"D. Hy vọng là tốt lành.


PS: Mình đã quên mất cái mục đích mình viết cái entry này là túm vào một câu: "Lạy God, chúng nó làm con muốn mữa :-&."
PS2: Vì nhiều lí do nên khi gõ gõ đã quên mất =)).

U~ I wanna go out :((May làm sao :))

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28