My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

[ Tháng năm ]

, , ,


Còn hai tuần nữa là sẽ thoải mái đi làm, thoải mái xin tăng giờ, thoải mái bay nhảy =)). Mặc dù tình hình là vẫn chưa học hành gì cả nhưng vẫn có vẻ háo hức chờ đến Final =)).


Hoặc là Lap có vấn đề. Hoặc là mạng có vấn đề. Hoặc là cái trang ấy có vấn đề +__+. Chắc là Lap quá, sau khi quét quét thì cứ no problems were found, nó ổn quá đâm ra cũng ngạc nhiên smile). Thankgivings tới nhất quyết đi cắm lều mua Laptop, mà chỉ thích dùng mỗi Dell, chỉ có cảm tình với mỗi Dell X"D.


Gọi về cho cô để nói chuyện, tức là đi làm vậy vậy vậy đó, đi học nó thế thế đó, bạn bè thì như thế á =)). Cô bảo ngoại hình thì không biết thay đổi thế nào nhưng cách suy nghĩ, cách nói chuyện thì chính chắn hơn, người lớn hơn. Còn giọng điệu vẫn trẻ con như ngày trước =)).
Hôm nay ông chủ bảo ta gian xảo, giọng điệu trẻ con ngồi nói chuyện người lớn, ổng bảo chưa bao giờ ổng quên cái lần Siu nhân lấy tiền tip của khách một cách không giống ai. Mà ta thì ta không biết gì cả, chỉ thấy cái cách ổng diễn tả lại tức cười quá xá. Chuyện từ đời nào nữa nên cũng có biết gì đâu. Rồi còn bảo thằng A, thằng B, anh C gì đó nhắc tên, hỏi thăm, còn hỏi thích ai trong tiệm không, ổng làm mai cho =)).


Đến Master cũng bảo " Ừ, về đi! ", nghe mà phát khóc lên được, không phải không muốn nhưng cứ tự viện lí do rằng thế này thế kia. Để rồi lại sợ bản thân mình yếu lòng, không còn cương quyết nên đi lấy lớp học hè ngay tức thì, lấy Card trả tiền ngay tức khắc luôn. Thế là giờ có luôn lịch học hè, không chạy đi đâu được =)). Mặc dù nhiều người vẫn cứ cản, bảo rằng như thế thì rất nặng, vì học hè rất ngắn, dồn lại rất nhiều, mấy câu như:" Em có điên không? " nghe hỏi cũng hơi nhiều. Hồi đó thì không sure chứ giờ dám gật đầu bảo mình điên thật lắm =)).


Hôm nay oánh thua, tức ghê nơi =)). Tức là bị trả thù ấy mà T^T. Hư~ Cái trò dã man thật, vậy mà cũng lao vào chơi. Mình cũng dã man thật. Không đánh thì thôi, đánh thì ào ào, không ngóc nổi đầu lên T"T.


Chiều nay đi làm về, tắm rửa, nằm vật ra ôm Panda ngủ, chẳng biết trời mây gì ráo, mà ngủ đã mơ một cái phải gọi là " ác mộng " =)). Nhưng không hiểu sao được cái lạc quan là sẽ không thành sự thật. Vì đời không như là mơ, nếu mấy cái mộng đẹp không thành thì không lí do gì ác mộng lại thành =)).


Có vẻ đã học đc cách để người khác yên rồi ha? X"D
Tức là đời ai nấy sống, thân ai nấy lo, chuyện ai nấy quản ấy =)). Có người sẽ từng cho là thân thiết, nói cái gì đấy hạnh phúc, quan tâm, chăm sóc gì đấy, nghe rất là màu hồng nhưng mà khi cạn tàu thì cạn ghê lắm, máng thì ráo không còn gì luôn =)). Dẫn đến là nick cũng không còn muốn ngó đến nói chi là bản mặt nhau =)).
Ừ mà, phải chi đừng hứa, vì tự thấy mình nhớ mấy cái ấy cũng khá lắm 8->. Như Zeddy Onii chan thì thành thật không tả đc :X. Thật ra thì cũng không có gì nhiều, chỉ có trà sữa, chè, bánh mì, trà đá, bánh, và cái gì nữa ấy. Số lượng thì nhiều quá không nhớ hết nên nhanh nhất là quẹt từ trừ vô cực đến cộng vô cực =)).


Nếu bảo tôi chọn, tôi sẽ chọn người có thể ở gần mình. Thế nên không chắc mình chờ ai mà cũng không nghĩ/mong ai chờ mình. Con người ta có quyền lựa chọn cái gì bản thân thích phù hợp theo cảm xúc, hoàn cảnh, tình huống mà nhỉ? :"D


Thật ra thì là cái sự mỉa mai ấy đúng chứ không sai. Tôi chưa bao giờ bạo biện cho nó. Tôi cũng chưa đưa ra hàng đống lí do gì để bào chữa cho nó, nâng bản thân mình lên hay là thế nào cả. Nhưng tôi chỉ nghĩ là thà rằng nó mắng vào mặt mình, chửi thẳng mình thì có vẻ tốt hơn. Cái đứa nó ghét mình nó làm đc thế thì có lí cái đứa ngay cạnh mình lại có vẻ giả như thế.
Hay là mình bị điên, hay do mình ảo tưởng nên có cảm giác nó mỉa mình? Hay nó vô tình hay là nó cố ý? Cứ ? với ? mãi rồi thì ta sẽ điên á =)). Ta biết ta chết liền.


Ôi đời.
Nếu yêu thương không cần lý do thì phụ nhau cũng đâu có cần lí do :"D.

No title=]]]

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28