Thứ hai đầu tuần
Tuesday, October 20, 2009 5:54:34 PM
Viết cho ngày hôm qua...
Thứ hai dậy từ 5h45 chuẩn bị đi học rồi lại quên ăn sáng, nhịn đến 1h trưa học ra mà tưởng đâu tiêu đến nơi rồi T___T. Cũng may Yi hắn mua bánh mì lên cứu đói, mà thực ra là có bàn trước, mình chỉ ngồi chờ. Trong lúc ăn chộp đc Yi một tấm lúc mặt hắn very serious :"X.
Nhưng sau khi lên thư viện học trong conference room thì bị hắn xóa mất rồi *Gào thét* Mấy tấm khác cũng bị hắn lọc ra xóa hết trơn. Giờ phải ngồi chuyển từ Lap qua. Phư~ Ta đã có phòng hờ sơ cua cả rồi b-).
Sau màn càm ràm hắn vì cái tội xóa hết trơn hình, ta mới biết cái lí do của hắn nghe rất... cute =)))) Nói kiểu như để hình hắn trong cell làm gì còn cả đống hình thằng khác kìa =))))
=))=))=))
=))=))=))
Thật ra chỉ có hình thằng bé Huy với anh Nick, hình Panda là nhiều :").
Nhưng cái mặt hắn giả ngơ "I dont know. I'm ... studying." khi bị hỏi ghen à, thì rất chi là tức cười =))))).
Bù lại bắn bluetooth từ cell Yi qua cell ta đc mấy tấm :"). Có tấm hồi mới cạo đầu, no hair =)). Có tấm tóc tai đầy đủ, áo vest cà vạt chinh tề :* :"X.
Đi học về khoảng 8h mấy lái xe đến chỗ làm anh Nick đưa quà sn, mà còn bị lạc đường phải u turn lại T_T. Xong còn chạy đến chỗ làm, phụ dì lau nhà dọn dẹp. Bạn Kha nói đúng có cảm giác là giờ mình làm double thiệt =)).
Nhưng hôm nay ai nói gì nói, ta nghỉ T___T. Assignment đầy cả ra đó, test cứ đều đều mà giờ cứ bỏ đi làm thì thiệt là cuối mùa ôm cho mấy con F quá =)))).
Lên Yahoo nghe cô yêu tâm sự. Cũng y chang như lúc với Jean, gọi nhau í ới, mà mấy ngày sau mới gặp đc nhau. Trái giờ phiền nhỉ. Cố đi cô iu, cái mùi vị trái giờ, bận rộn quá chả có giờ nói chuyện với nhau thấm thía nhiều quá rồi. Cần gì phải coi cô có giờ với thằng bồ cô ko, nội gia đình, bạn bè cũng chưa chắc cô có XD. Thông cảm cho nó. Nhịn đi :')).
Như mình toàn invi, mới đây thấy I chan lên mà ko gọi, mặc cảm tội lỗi nên out luôn lo làm bt =)). Sr I chan. Tối nay ngủ ngon.
Giờ 1h kém 5', chắc 5h lại bò đi ra ngoài...












