My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Tuyết

, , , ,

Hôm qua ta được màn đi trong tuyết, đứng chờ bus, vừa chờ vừa nhìn tuyết rơi. Nhưng mà ta thì ko lãng mạn đến mức móc cell phone ra chup hình, chỉ thấy lạnh cóng cả người. Chờ dai dẳng gần 1h đồng hồ chứ ít gì. Hai vai rồi sẽ trắng xóa =)). Thế mới tưởng tượng đc nếu phải dính cái chết vùi trong tuyết thì nó ra mần sao =)). Mặc dù đã cố gắng dùng cell quay lại cảnh tuyết rơi đầy hết nhưng mà lúc tua lại thì mờ mờ ảo ảo. Whatever, giờ sao ta ghét trời lạnh quá :"((.


Đã dự định là hôm nay lái xe đi xuống đó, nhưng mà Yi hắn ko cho. Hắn bảo chắc hắn bạc đầu vì lúc nào ta cũng làm chuyện điên rồ =)))))). Nói điên rồ thì cũng ko hẳn, chỉ đơn giản nghĩ là mình muốn làm điều đó, còn hơn sau này chả còn cơ hội nữa. Mặc dù không biết nói thế nào để đỡ tổn thương nhưng mà cũng dành nói toẹt ra 8-}. Nếu có thể qua được thì hay quá.


Còn phải sống qua cái final nữa chứ :")).
Học thi mà giờ giấc ngủ nghỉ loạn cả lên. Rõ ràng là cơ thể nó bảo nó rất mệt, nó muốn ngủ, nhưng cứ nằm xuống là lại lo làm bài final ko đc, rồi còn những chuyện gì chuyện gì phải làm =)). Rốt cuộc toàn theo kiểu, ngủ 2 tiếng, dậy học 2 tiếng, ngủ 2 tiếng, dậy 2 tiếng... =)))))) Mà có khi nhiều chuyện quá đâm ra quên béng đi một số thứ. Không sao. Xong final thì sẽ tha hồ nằm nhà ngủ với Panda... ;___;

Cho đến lúc đóHự =+=

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28