My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Ư a...

, , , ,


Mình rất muốn rên T___T.
Ngày nào cũng khuya lắc mới mò đc lên phòng, đi tắm muộn, đi ngủ trễ. Lưng thì đau nhức. Già cả rồi :"((.


Hiếm khi có dịp trải lòng ra như vậy. Cảm giác thì rất là bình yên, chẳng thấy úp mở gì. Người ta không ngại thì sao mình phải ngại.
Càng lớn thì sẽ càng hiểu ra nhiều điều. Thế mới thấy hồi ấy ngây thơ, nhỉ? Nghĩ rằng nó thật là tuyệt, nó quý giá thế này thế kia. Nhưng thật ra hồi ấy chả làm cái gì ra hồn cả, thì tại nó phức tạp quá làm chi :"D. Hồi ấy cũng không nghĩ nó dính líu đến nhiều thứ như thế. Con nít đúng là, sao cũng được.
Mỗi khi nghĩ ra cái gì đấy lại thấy vui, khi nhận ra mình nên làm cái gì, chú tâm vào cái gì thì thấy rất hay. Không phải bất chợt nhất thời nữa. Mà cũng ko đúng, chỉ là có chịu suy nghĩ chút chứ đôi khi vẫn là nhắm mắt làm càng =)).


Bởi vậy mới cãi nhau cho một trận đã đời. Vốn dĩ cảm thấy rất thoải mái khi làm cái gì mình muốn, nhưng sao phải care thêm nhiều thứ thế? Nào là thế thì có đc ko? Ng` khác có vui ko? Có trắc trở gì không? Rồi cái gì gì gì không? Phiền thế -___-. Cứ muốn là làm không phải gọn hơn sao? Đồng ý rằng suy nghĩ trước khi làm, nhưng mà suy nghĩ lâu quá đợi nghĩ xong là chuyện cũng xong luôn =)). Như anh Hùng, đợi anh nghĩ ra, nói em nghe thì em đã làm lâu rồi anh à T___T.


Nhưng không sao.
Cảm giác đôi khi thấy bị thử thách nhiều quá. Nhưng chỉ cần nghĩ đến không phải một mình thì sẽ không sao.


...
...
...


Còn gì nữa mà quên rồi....
Đi ngủ đại vậy.
Đau lưng T____T.

I won't...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28