Vui
Thursday, April 14, 2011 5:11:11 AM
Có những niềm vui chỉ đơn giản là một buổi đi ăn, một lần gặp gỡ, hay một cuộc nói chuyện.
Có khi con người ta thấy ấm lòng nhiều, chỉ bằng một cái ôm.
(Thật ra là không đòi hơn được T^T)
Nhiều thứ xảy ra quá nên mình mệt rồi.
Một mặt mình muốn làm găng lên, trị cho đến cùng mới hả giận.
Một mặt mình lại nản, thấy quá phiền phức và quá lãng phí thời gian...
Thi cử sắp tới mà không lẽ mình lại lãng phí thời gian vào những việc vô bổ? Thật ra nó không hoàn toàn vô bổ vì khéo mình lại mất một mớ tiền - TIỀN NGU =)).
Đã bị no1 với anh Hải giảng cho một tràng nghe không kịp lỗ tai. Dĩ nhiên là mình cũng uất hận nhiều nhưng mà giờ chỉ cố hết sức mà giải quyết nó thôi. Chậc, sức người có hạn.
Tháng này là tháng đại hạn. Xui không thể nào đỡ được.
Tức chết thôi T___T.
Mình,
Cần được ôm ;___;.












