My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Yi vĩ đại

, , , , , ,


Đúng là đã được một ngày hôm qua đi chơi đã một bữa. Yi vĩ đại ^ ^.


Coi bộ bắt đầu ổn ổn rồi. Cũng đến lúc thôi, chứ cũng mệt mỏi cái kiểu đói mà không muốn ăn, lúc ngủ đc thì không thẳng giấc, khi ngủ không được, khi thì người mệt rã vẫn phải nốc cà phê căng mắt ra thức =_____=. Trời ơi là trời. Cả tháng trời chưa nói được ba má câu nào.
Ba Yi dữ thế mà bảo về làm dâu nhà hắn àh? =)) Thiệt là không cáng đáng nỗi đâu ah.
Nói gì thì cũng phải sợ Yi đại ca quá.
Cũng là Yi đại ca hiểu Siu nhân ghê.


Hắn dẫn mình đi chùa. Chả biết có được không nhưng cũng lo vì cầu nhiều thứ quá, cho ba má, cho dì, cho học hành sức khỏe của tên Yi, mong cho ba má mạnh lành, không phiền não. Độ này ngoan, không phá phách lung tung, không cáu bẵng lằng nhằng, chắc là không sao T___T. Phá thì giờ chỉ dám phá một người. Những cái bực mình khác không đụng đến thì dĩ nhiên không có chuyện gì, sơ sơ thì vẫn là như bình thường. Kiềm nén. Chỉ tội thằng Huy, nhiều khi kiếm chị nó lúc chị nó đang bùng phát, lại nghe mình complain, nhưng thằng bé tốt tính, chẳng phàn nàn gì, kén bạn gái chứ ăn uống, này nọ kia thì dễ dàng.
Khỏi cần ganh với Yi đi em, rõ ràng em và hắn không giống nhau mà cũng chả việc gì phải giống nhau. Ngoan thì bà chị em còn ráng đi làm kiếm tiền mua Christmas gift cho.


Mặc dù không muốn, đã cố giấu nhưng mà vẫn bị phát hiện. Đã vậy lí do lí ấu còn bị đoán ra hết trơn. Yi đại ca đúng là Yi đại ca. Chẳng qua chỉ là khóc thôi mà. Quan trọng là sau đó có phần thoải mái lên nhiều. Đi dạo vòng vòng thì đầu nhẹ hơn. Tức mình nhiều khi muốn vỡ đầu ra được, chín người mười ý, ghét nhau nói qua nói lại nhức cái đầu quá. Không thèm đứng giữa, thích đứng ngoài cuộc thôi, ai chém nhau thì nhào vào đi =____=.


Nghĩ lại, đúng như là may mắn.
Là người tốt mà. Là người tốt mà.
Tin vậy đi.


Tạm thời ổn ổn, thức khuya chút lên blog viết mấy chữ là hay rồi.
Giờ avaiable lên cho thiên hạ đòi nợ =))))). Lúc trước nhiều chuyện quá không sao nhớ hết được.


Đã nói rồi. Gì thì gì miễn thích, miễn tốt là được, bảo đảm hơn một thằng VN khốn nạn chứ, huh?


Giờ ta lại là ta, lảm nhảm trong đêm khuya =)))))))))).

Rát mắt真的对不起

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28