Happy Birthday Con Yêu





Chúc con yêu của mẹ Ú tròn 1 tuổi lúc nào cũng nhe răng cười, đừng có nhõng nhẽo bắt mẹ Ú bế đi chơi, đừng có vòi mẹ Ú mua đồ nhá ... kakaka p Mẹ Ú định xù sinh nhật của con mà bị mẹ nuôi của con dọa KIỆN, mẹ sợ quá phải ráng làm nè, hihihi ... Mẹ than phiền là bữa nay con không chịu ngủ, toàn bắt mẹ Ú bế ra sân chơi với các bạn thì mẹ nuôi con bảo "Bữa nay là sinh nhật phải để con được vui, đòi gì được nấy ..."

Thật ra 2 hôm nữa (5/4) mới đúng là ngày Cherry của mẹ tròn 1 tuổi nhưng hôm nay là cuối tuần, các ông bà, cô chú bác và anh chị đều được nghỉ nên mẹ quyết định tổ chức sinh nhật sớm cho con.

Yêu con của mẹ thật nhiều, thương con lắm lắm con yêu của mẹ love heart heart heart



Nhật Bản – một đất nước thực sự vĩ đạiVạt Gió Lưng Trời - Nhạc Nguyễn Tâm Hàn

Comments

Mèo ÚMeoU68 Sunday, April 3, 2011 11:57:05 AM

Originally posted by HoDiep33:

chúc bé Cherry Bảo Thy...tròn một tuổi càng thêm phần xinh đẹp...ngoan...thông minh...và hay ăn chóng lớn nha









Mèo ÚMeoU68 Sunday, April 3, 2011 11:58:03 AM

Originally posted by TiengHatHoaPhuong:

Ú ui bữa nay con gái tròn năm hả ? HP mang qùa sang tặng em bé nè





Thương chúc bé gái bước qúa một tuổi thật ngoan, mau lớn, xinh đẹp, và thông minh nhé
Happy BirthDay



















Hồ ĐiệpHoDiep33 Sunday, April 3, 2011 12:18:54 PM

BT ơi..nghe dì nói nè...cứ nhõng nhẽo với Mẹ Ú càng nhiều càng tốt nha ..hihihi
BT lớn dễ thương ghê..cái mặt thấy " ghét " quá đi Ú ơi

Mèo ÚMeoU68 Sunday, April 3, 2011 12:28:35 PM

Originally posted by HoDiep33:

BT ơi..nghe dì nói nè...cứ nhõng nhẽo với Mẹ Ú càng nhiều càng tốt nha ..hihihi
BT lớn dễ thương ghê..cái mặt thấy " ghét " quá đi Ú ơi



Chùi ui, bác ơi ..... sao lại mách cháu thế, kakaka ...
Ảnh đó chụp cách đây tới 4 tháng rồi bác ơi vì cái máy ảnh nó bị keng keng nên dạo nè ít chụp hình cho cô nhóc ...

Ừm, mà như mọi người nói thì bé như cái kẹo, mấy tháng vào SG chẳng lớn thêm tẹo nào, bác bảo có buồn không? worried mad mad







LQmysuperquan Sunday, April 3, 2011 12:50:16 PM

Nghe Bé con đi réo gọi mọi người sang mừng sinh nhật cô bé Cherry. Cô Quân cũng chạy vôi đi kiếm chút gì cho cô nhỏ, sợ không kịp. May quá cuối cùng thì cũng đã tới sớm hơn dự định.

Bé Cherry mau ăn chóng lớn, đừng quấy Mẹ nhiều nha, để Mẹ Ú yên tâm ... online. bigsmile
Qùa cho Cherry nè. love

http://files.myopera.com/mysuperquan/blog/s-bdsmilelolli.jpg -

Hồ ĐiệpHoDiep33 Sunday, April 3, 2011 1:15:34 PM

Originally posted by mysuperquan:

đừng quấy Mẹ nhiều nha, để Mẹ Ú yên tâm ... online


Nói có lý dễ sợ..
hahaha..lần nào đọc Reply của LQ là HD cũng phải cười hết

LQmysuperquan Sunday, April 3, 2011 1:26:17 PM

Originally posted by HoDiep33:

lần nào đọc Reply của LQ là HD cũng phải cười hết


Thảo nào có người gọi Quân là Tí Lém. lol lol lol
Thì Quân cũng vậy ấy mà. Ghét ai quấy rầy mình lắm khi mình đang online tám với ... người ta. wink

vudanhuyen Sunday, April 3, 2011 2:59:06 PM

Chúc Cherry Bảo Thy ăn no chóng lớn nhé. Sau này lớn lên cháu phải xinh gái hơn Mẹ, đẹp gái hơn mấy dì, thông minh hơn mấy bác, học giỏi hơn mấy chú.

LQmysuperquan Sunday, April 3, 2011 3:08:34 PM

Originally posted by vudanhuyen:

đẹp gái hơn mấy dì


cry cry cry bigsmile bigsmile bigsmile

Dinh Tuc Dungdonggiangkhoa7 Sunday, April 3, 2011 3:10:54 PM

Happy birthday! Chúc cháu Cherry ăn khỏe, chóng lớn, ngày càng xinh đẹp, và... sớm có em nhé! smile
http://dl.glitter-graphics.net/pub/1011/1011431gozxlz41mf.gif -

vudanhuyen Sunday, April 3, 2011 3:30:00 PM

_ Anh chúc Cherry vậy, sao LQ lại cry cry cry
Đừng mè nheo chứ LQ!smile
_ Dì HĐ đẹp như cánh bướm vườn xuân ne!
_ Dì LQ đẹp như Mạnh Lệ Quân nè!
_ Riêng Dì Bé có lẽ đẹp nhất nhà ne!
Lại còn thông minh, tài hoa ơn hẵn Mẹ Ú nè!
Phải không Ú. Ú có muốn Cherry sau này phải qua mặt Bé khỏi cần "toe toe" không nào!
@/ Bây giờ để cho công bình, nếu ai phản đối lời chúc của Vũ xin có ý kiến nào!

LQmysuperquan Sunday, April 3, 2011 3:35:13 PM

Originally posted by vudanhuyen:

sao LQ lại cry cry cry


Nghe Bác nói bé Cherry đẹp gái hơn mấy dì, buồn quá. p

vudanhuyen Sunday, April 3, 2011 3:46:01 PM

Originally posted by mysuperquan:

Nghe Bác nói bé Cherry đẹp gái hơn mấy dì, buồn quá


_ Hihi Dì Bé không buồn việc gì LQ phải buồn. LQ cười suốt ngày có buồn 1 tý càng thêm vui.
Anh chỉ sợ chừ đây có kẻ tức cành hông đó LQ ơi! Tức mà không nói ra được, càng tức thêm_ chắc thành Chu Du mất!

LQmysuperquan Sunday, April 3, 2011 3:58:51 PM

Originally posted by vudanhuyen:

Dì Bé không buồn việc gì LQ phải buồn.


Em đang nghĩ, em cũng là 1 trong các Dì đó đấy chứ ạ.

Originally posted by vudanhuyen:

Anh chỉ sợ chừ đây có kẻ tức cành hông đó LQ ơi!


Ai thế anh? Bé Con Đẹp hả? bigsmile
Anh cứ ghẹo Bé hoài à.

vudanhuyen Sunday, April 3, 2011 4:01:23 PM

Mẹ Ú ơi cho bác Vũ hỏi điều này nhé.
Nghe Bé hay gọi Ú là "Chị Gà dịch giả", nay Cherry Ú dịch thành Bảo Thy à.
Vũ không nghĩ thế. Vũ nghĩ Ú và ông Xã mong sau này cháu sẽ
_ Vì là con gái nên về sắc được hồng mọng ngọt ngào như Cherry. Vậy cháu phải đẹp hơn mấy Dì là chuyện tự nhiên như nhiên.
_ Về tài năng, khi đặt tên Bảo Thy, có lẽ muốn sau này phải xuất chúng hơn cả Mẹ nuôi của cháu.
Phải vậy không Mẹ Ú.

Hồ ĐiệpHoDiep33 Sunday, April 3, 2011 4:13:51 PM

Originally posted by vudanhuyen:

Anh chỉ sợ chừ đây có kẻ tức cành hông đó LQ ơi


cái này chắc ko phãi HD rồi..vì HD....HD..."tự soi gưong " và " tự khen lấy mình " là được rồi..hổng cần ai khen chê ha vũ huynh ha kakakaka

Hồ ĐiệpHoDiep33 Sunday, April 3, 2011 4:16:08 PM

Originally posted by vudanhuyen:

Lại còn thông minh, tài hoa ơn hẵn Mẹ Ú nè!


Xưa nay cổ nhân có câu " con hơn mẹ cha..là nhà có phước " đó mà ha Ú cưng của HD

vudanhuyen Sunday, April 3, 2011 4:24:45 PM

Originally posted by HoDiep33:

"tự soi gưong " và " tự khen lấy mình " là được rồi..hổng cần ai khen chê ha vũ huynh ha kakakaka


_ Tự nhìn về mình thì với suy nghĩ chủ quan bao giờ cũng thấy mình là "nhất" cả HĐ à.
Vì HĐ hay đọc sách "Vô Vi", rồi Thiền_ nên HĐ và DMC mới có những suy nghĩ tốt lành như vậy.
OK chứ HD!

vudanhuyen Sunday, April 3, 2011 4:28:10 PM

Originally posted by HoDiep33:

Xưa nay cổ nhân có câu " con hơn mẹ cha..là nhà có phước " đó mà ha Ú cưng của HD


_ Đúng đó Ú ơi. Lời HĐ rất chí lý.
Người xưa còn nói "Phúc đức tại Mẫu".
Vũ cảm thấy hình như ngoài đời Ú hay làm việc phước thiện. Vũ tin tưởng Cherry sau này sẽ hưởng phước lành từ Ú đó.

Hồ ĐiệpHoDiep33 Sunday, April 3, 2011 6:42:01 PM

Originally posted by vudanhuyen:

Tự nhìn về mình thì với suy nghĩ chủ quan bao giờ cũng thấy mình là "nhất" cả HĐ à.



Ý trởi trời...Vũ huynh ơi...
HD thì ko phải lúc nào cũng thấy mình đúng đâu...có nhiều việc làm xong mới thấy mình quả thật có những lúc làm những việc hồ đồ...hoặc là có những cái cố chấp đến khó tin luôn ...nhưng mà nhờ những lúc " soi lại mình " như thế mà HD nhìn rõ những ưu khuyết của mình...biết đâu là điểm mạnh...chỗ nào là điểm yếu...để kịp thời sửa chữa hay cứu vãn tình thế ...
Với HD ...HD chấp nhận có thể có những lúc HD bị oằn mình...chứ HD ko để mình gục ngã ...

vudanhuyen Monday, April 4, 2011 2:22:25 AM

Originally posted by HoDiep33:

để kịp thời sửa chữa hay cứu vãn tình thế


Originally posted by vudanhuyen:

Vì HĐ hay đọc sách "Vô Vi", rồi Thiền_ nên HĐ và DMC mới có những suy nghĩ tốt lành như vậy.


_ Vâng, Vũ hiểu chứ. Trước khi trở nên "thân" với một ai đó_ dù trên trang mạng_ Vũ cũng có những suy nghĩ nhất định.
Bởi vì bản thân Vũ là người nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương. Do đó Vũ thường nói_ Vũ có tính hay "hờn mát".
"Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân". Vũ không muốn bị tổn thương nên cũng không muốn làm tổn thương ai cả.
Trong mỗi một chúng ta đều tồn tại cái tốt và cái chưa tốt. Giao lưu cùng nhau để học hỏi cái tốt nơi tha nhân nhằm hoàn thiện cái chưa tốt nơi bản thân mình_ được chừng nào hay chừng đó.
Từ nơi LQ, Ú rồi HĐ, DMC và Bé_ Vũ đã học được rất nhiều điều tốt lành. Dù cho thực tế mọi người về niên kỷ đều không phải là bậc trưởng thượng của Vũ. Vũ không câu nệ về giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội,...
Vui nhiều nhé các bạn.
Love. Vũ.

LQmysuperquan Monday, April 4, 2011 2:30:57 AM

Originally posted by vudanhuyen:

Từ nơi LQ, Ú rồi HĐ, DMC và Bé_ Vũ đã học được rất nhiều điều tốt lành. Dù cho thực tế mọi người về niên kỷ đều không phải là bậc trưởng thượng của Vũ. Vũ không câu nệ về giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội,...


Anh Huyền,
Em học hỏi từ anh thì đúng hơn đấy. love

vudanhuyen Monday, April 4, 2011 5:44:33 AM

Originally posted by mysuperquan:

Em học hỏi từ anh thì đúng hơn đấy.


_ LQ ơi, Em vốn trực tính, có tinh thần cầu thị ham học hỏi, rất kiên nghị khó có nghịch cảnh nào đánh sụp tinh thần em, ...., em có khá nhiều tính tốt, đặc biệt là có lòng thương người, biết vị tha, đôi lúc chấp nhận cái thiệt thòi về phần mình.
Anh học được nơi em rất nhiều LQ à.
Điều quan trọng nơi mỗi con người là có chịu chấp nhận học hỏi nơi người khác hay không mà thôi. Nếu ai đó cứ khư khư cố chấp tự mãn về mình, thì có lẽ cũng bó tay chấm com.

Bé Con ĐẹpBeConDep Monday, April 4, 2011 7:41:39 AM

Originally posted by vudanhuyen:

Phải không Ú. Ú có muốn Cherry sau này phải qua mặt Bé khỏi cần "toe toe" không nào!



Hello mấy sis xinh đẹp hiihi và cũng xin chào Bro Vũ....
Bro Vũ nói câu này công nhận bé " phục xác đất " vì sao nhỉ?
Cây cao có cây cao hơn và núi cao vẫn có núi cao hơn mà hiihih. Bé và chị gà chỉ là một hạt cát bé híu hìu hiu trong sa mạc mà thôi...vậy thì Bro Vũ nói đúng rồi hihiih.



Bé Con ĐẹpBeConDep Monday, April 4, 2011 7:44:57 AM

Originally posted by vudanhuyen:

_ Tự nhìn về mình thì với suy nghĩ chủ quan bao giờ cũng thấy mình là "nhất" cả HĐ à.



Lần này Bro Vũ là đúng nữa rồi sis HD ơi....
Bé có đọc “Làm sao soi được tâm hồn mình ở trong gương?”.

Một con sói khát nước bèn mon men ra bờ suối. Nhưng khi nhìn xuống dòng nước, nó trông thấy cái bóng của mình. Tưởng là một con sói khác, nó hoảng sợ tru lên rồi bỏ chạy. Nhưng khát quá, nó lại quay trở lại, vẫn là cái bóng đó và sự lầm tưởng đó, nó lại cong đuôi và chạy một mạch. Lần thứ 3, lần thứ 4,…, con sói vẫn không thể vượt qua được cái hình ảnh ám ảnh nó dưới dòng suối. Và cuối cùng người ta tìm thấy xác của một con sói chết khát.

Con sói đã không nhận ra chính mình in hình dưới dòng nước. Con sói sợ chính mình và không dám đối diện chỉ vì con sói không có thói quen “soi gương”.


Thế nhưng, dùng gương để “soi lại tâm hồn” thì có vẻ như không phải ai cũng làm được. BCD


DaMinhChau Monday, April 4, 2011 10:33:12 PM

Tưởng rằng đã lỡ chuyến đò vui, tửng tửng tưng tưng tiệc vẫn còn, tà tà gỏ gỏ chúc Bé Con, ngoan ăn chóng lớn ngày một xinh. Bảo Thy thỏ thẻ vòi quà mẹ, Cherry nũng nịu mè nheo cha, Mẹ Ú tha hồ cưng bé nha, ông bà nheo mắt cười hạnh phúc.

Hello Mèo Ú xinh xinh ơi, MC thương chúc Ú và gia đình, thật vui và hạnh phúc trong ngày thôi nôi của bé Cherry nhé.
love heart

vudanhuyen Tuesday, April 5, 2011 1:52:57 AM

Xin chào hai cô tiên út,
Những cô tiên xinh đẹp bao giờ cũng nũng nịu đến thời khắc lịch sử mới chịu xuất chiêu lộ diện quả là muốn làm nổi đây mà.

Originally posted by DaMinhChau:

ngày thôi nôi của bé Cherry


Mc à, Vũ cứ thắc mắc mãi_ khi thấy số 1 nhưng lại những 5 cây đèn cầy! Hổng hiểu năm nay sinh nhật HĐ, DMC, Bé thì đốt những bao nhiêu là nến nhỉ!
Chân thành cảm ơn chủ nhà cùng các nàng tiên hiền diệu, đây là buổi tiệc sinh nhật thú vị nhất mà Vũ được tham dự!
Mười sáu năm sau Cherry Bảo Thy sẽ cảm ơn Mẹ về buổi sinh nhật đầu đời này lắm lắm đó Ú ơi!

Thienthanlodangthienthanlodang2004 Tuesday, April 5, 2011 2:28:15 AM

Chúc mừng sinh nhật con gái!Chúc con hay ăn chóng lớn là luôn đáng yêu, dễ thương và luôn có tấm lòng nhân hậu như mẹ của con!

Bé Con ĐẹpBeConDep Tuesday, April 5, 2011 5:58:16 AM

Originally posted by vudanhuyen:

Mc à, Vũ cứ thắc mắc mãi_ khi thấy số 1 nhưng lại những 5 cây đèn cầy! Hổng hiểu năm nay sinh nhật HĐ, DMC, Bé thì đốt những bao nhiêu là nến nhỉ!



Dạ chào Bro Vũ. Phải công nhận Bro Vũ " tinh tế " thật hiihi chuyện bé híu vậy mà cũng để Bro Vũ " phát hiện " hihiihi. Lần này Bro Vũ lại đúng nữa rồi hiihih.
@ Theo bé được biết thì... hihii cho cười trước nha ! Trong ngày tết , người ta thường cố gắng lấy ý tốt đẹp để cầu xin nguyên năm ( Cầu Vừa Đủ Xài ) mà lại lấy những trái ( Mãn cầu , dừa , đu đủ và soài ).
Vì sao nhỉ? Vì mình không có trái nào là trái VỪA.. và càng không có trái nào là trái XÀI hihihi.
Đi sâu hơn thì bé nghĩ Bro Vũ đương nhiên giỏi hơn bé nên Bro tự tìm hiểu nha hihii

@ Chị gà lấy ý một tuổi 5 đèn cầy là vậy ( Ý là sinh nhật MỘT-NĂM ) một năm có nghĩa là thôi nôi và cũng là nghĩa cháu đã trọn ( MỘT -NĂM ) tuổi vào đời....
Không ai chế ra cây đèn cầy số một đi chung năm vì như thế Bro Vũ lại hiểu 15 tuổi thì nguy cho con bé.

Câu trả lời của bé Bro Vũ thấy sao hihiih? Còn có ý gì khác hông thì đợi chị gà mẹ của cháu trả lời nha. bé chỉ dựa theo cảm nhận và hiểu biết nhỏ nhoi của mình.
-----

Dạ xin chào mấy sis... mấy sis chuẩn bị chưa nào? Sis HP hông được mặc áo dài đó nha hiihih.
Phải Soiree hết đó hihii.. bé chọn màu tím rồi còn lại mầy sis nha....

vudanhuyen Tuesday, April 5, 2011 8:48:19 AM

Cảm ơn Bé nha, Vũ hiểu chứ. Nhân đây Vũ nói thêm về quan điểm triêt lý của ngày kỷ niệm sinh nhật này nha Bé.
Với phương Tây, hôm nay Cherry Bảo Thy mừng sinh nhật lần thứ nhât_ tròn 365 ngày tuổi.
Nhưng với phương Đông thì ngày "Thôi nôi" _ Cherry Bảo Thy được 2 tuổi đó Bé ơi. Tại sao lại là 2 tuổi?
Vì phương Đông quan niệm khi bào thai được hình thành thì một sinh linh bé bỏng xuất hiện trên thế gian này!
Bé Cherry sống cộng sinh cùng Mẹ Ú trong khoảng 9 tháng 10 ngày_ Vậy ngày cách đây một năm khi vừa mở mắtchào đời Cherry đã có sẵn 1 tuổi rồi. Đây là một khái niệm triết học mang tính nhân văn sâu sắc. Thế mà vào mạng Vũ chẳng thấy ai nhắc đến.

Unregistered user Tuesday, April 5, 2011 10:06:36 PM

Anonymous writes: Ú bít hong? hum ni là SN con gái đầu lòng của MC í Ú ui, cùng ngày 5/4...thật thú vị vì sự trùng hợp ni. Hi hi hi.... VDH ui, hong ai mún mình già dù là già thêm 1 ngày nói chi là 9 tháng 10 ngày, vì vậy dần dà, mọi người chọn nhận tuổi theo kiểu phương tây.

vudanhuyen Wednesday, April 6, 2011 3:50:18 AM

Originally posted by anonymous:

VDH ui, hong ai mún mình già dù là già thêm 1 ngày nói chi là


_ Một mình HP đứng sau bức rèm nhung nay thêm anonymous, Vũ áy náy vô cùng.
Anonymous ui, cái vụ ni là hàng thứ thiệt, hổng mắc rẻ thêm bớt chi được cả. Cha mẹ cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu hihiiii

Mèo ÚMeoU68 Friday, April 8, 2011 1:34:04 PM

Huhuhuhu . ghét, ghét ..... Ú gõ mấy lần rồi, dài ơi là dài với bao tâm sự chất chứa trong lòng ... mà cứ chuẩn bị post là nó lại refresh làm mất hết ... irked irked awww

Nên nếu có gì trễ nải mong các dì, các bác bỏ qua cho mẹ con nhà Cherry ah, hix hix ....









vudanhuyen Friday, April 8, 2011 1:49:13 PM

Originally posted by MeoU68:

Ú gõ mấy lần rồi, dài ơi là dài mà cứ chuẩn bị post là nó lại refresh làm mất hết


_ Trước đay Vũ cũng gõ nhầm như thế, sau này Vũ cứ gõ ngược lên là chắc cú ngay thôi, dài bao nhiêu cũng được.

Mèo ÚMeoU68 Friday, April 8, 2011 1:58:14 PM

Ú gõ nhiều lắm mà bị mất hết rồi, bao nhiêu cảm xúc đã bị tiêu tan ............

Ú cám ơn các dì, các bác và mẹ nuôi của Cherry nhiều nha, những lời chúc tốt đẹp của mọi người làm cho ngày vui của Cherry thêm nhiều ý nghĩa.

Làm cha mẹ khi sinh con ra, ai cũng mong con mình giỏi giang, xinh đẹp và tài giỏi hơn người. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng hoàn hảo như vậy. Nên nếu cho Ú lựa chọn thì Ú mong con mình có Đức, có Hiếu. Ú biết nhiều người thành đạt, có tiền có của mà đối xử với cha mẹ, anh chị em và bạn bè của mình chẳng ra gì, thế thì cũng vứt đi bigsmile Khi lấy tên mẹ nuôi đặt cho Cherry, Ú luôn mong con có được tính THIỆN của mẹ.

Bro à, ông xã của Ú có quan niệm về Dương Lịch của Tây Phương và Âm Lịch theo lịch Mặt Trăng thế này, bro nghe coi sao nhá p p Con người ta sống ở Dương Thế nên tính theo Dương Lịch, khi nào người ta chết đi, xuống cõi ÂM thì tính theo Âm Lịch ... kakakaka bigsmile bigsmile

Nhanh thật, lại tới cuối tuần rồi ... Mẹ con Ú mến chúc các dì, các bác có kỳ nghỉ cuối tuần thật vui và ấm cúng bên gia đình

flirt heart heart heart











Mèo ÚMeoU68 Friday, April 8, 2011 2:06:21 PM

Originally posted by vudanhuyen:

Trước đay Vũ cũng gõ nhầm như thế, sau này Vũ cứ gõ ngược lên là chắc cú ngay thôi, dài bao nhiêu cũng được.



Nhà Ú không có Net, Ú phải vác laptop ra ngoài trời dò sóng wifi "CHÙA" nên tranh thủ được lúc nào là hay lúc đó đó bro, hihihi bigsmile bigsmile Thiệt là khổ










vudanhuyen Friday, April 8, 2011 3:56:39 PM

Originally posted by MeoU68:

Con người ta sống ở Dương Thế nên tính theo Dương Lịch, khi nào người ta chết đi, xuống cõi ÂM thì tính theo Âm Lịch ... kakakaka


_ Sao lạ vầy nè. Trên nguyên lý chung là ai cũng đi tìm cái mình thiếu để bù vào khoảng trống cho hợp lý. Vũ vd nhé.

1/ OX Ú là boy_ thuộc dương, nên đi tìm Ú là girl_ thuộc âm, nên mới có cái Happy BirthDay này.

2/ Vào mùa đông, trời lạnh thuộc âm, thì cả Ú cùng chú Heo nhà Ú phải lon ton đi tìm hơi lửa nóng thuộc dương và kết quả là hôm nay Mẹ và Mẹ nuôi Cherry đãi khách món gà nướng, heo quay.

Ú OK phải không nào.

Bé Con ĐẹpBeConDep Sunday, April 10, 2011 4:51:25 PM

Originally posted by MeoU68:

Ú luôn mong con có được tính THIỆN của mẹ.



Bé gật đầu ngay cái cụp hihiihi...vì lâu nay mẹ của Cherry luôn đi gom từ thiện mà hihiih...

Giống mẹ là cái chắc....sis Ú an tâm nha ! Bố của Cherrry cũng rất " THIỆN" vì đưa bé leo lên cây xong thì cứ bảo " Bé cứ ngồi trên ấy cho mát đừng xuống phá Bro à p p "


Bạch Longulclean Wednesday, April 13, 2011 12:36:50 AM

Sorry BL tre roi ha' .....HAPPY BIRTHDAY Be' BAO THY
Vay la chung thang voi BL ne` , BL moi BD ngay 11 do'
Chuc Be' BT An mau chong lon manh khoe de thuong nhe' ....Muah ...muah...muah ....Chu'c Cho Me. BT cung luon vui ve Hanh Phuc ben gia dinh va Be BT .<3
http://jigers.com/images/en/birthday/3.gif -

vudanhuyen Wednesday, April 13, 2011 7:53:18 AM

Originally posted by BeConDep:

vì lâu nay mẹ của Cherry luôn đi gom từ thiện mà


_ Tình Mẹ bao la là vậy đó Bé ơi! Nên chi người xưa bảo "Phúc đức tại Mẫu".
Mẹ cặm cụi tích cóp từng hạt phước thiện nhỏ nhoi chốn trần gian này đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhoi cho con mình làm hành trang cuộc sống mai sau.
Nhân đây Vũ xin bày tỏ sự trân trọng của Vũ đối với Ú trước những hành vi "làm đẹp cho đời" này.

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Sunday, April 17, 2011 11:01:19 PM

Trễ còn hơn không.......

Chúc mừng cháu Cherry tròn tuổi .
Chúc cháu càng lớn càng đẹp và ngoan hiền như Mẹ .

smile smile smile

LQmysuperquan Sunday, April 17, 2011 11:07:38 PM

Hôm nọ Bác Hàn tới sinh nhật Sâu cũng trễ, lần này cũng thế. Phải phạt Bác Hàn thôi. bigsmile love love love

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Sunday, April 17, 2011 11:34:15 PM


Già nên bước chậm tới trễ cũng dễ hiểu thôi cô Quân à ....


smile

Bạch Longulclean Monday, April 18, 2011 1:12:07 PM

Nghe moi nguoi chuc BT (BaoThy) ......hehehehh sao giong Betty (BT) ha' U' ku*ng lol yes
Dau tuan vui ve nhe Hai Me con love

Mèo ÚMeoU68 Tuesday, April 19, 2011 11:25:25 AM

Dạ, mẹ Ú cám ơn anh Hàn và dì BL love heart heart Wow ... thú vị quá nha, BT sinh nhật cùng ngày với cô lớn nhà sis MC lại cùng tháng với dì BL luôn nữa chứ ... Sinh nhật của BL thì chắc vui lắm đúng không nè? Tràn ngập âm nhạc và tiếng cười ... BL có để hình trong blog yahoo không vậy ta? Lúc nào Ú ghé qua xem.

Ú mà biết anh Hàn phải cuốc bộ nên tới trễ thì Ú đã kêu bé con mang xe bò sang rước anh hàn đi cho lẹ rồi à, hihihi ..lol lol lol





Mèo ÚMeoU68 Tuesday, April 19, 2011 11:26:55 AM

Originally posted by vudanhuyen:

Nhân đây Vũ xin bày tỏ sự trân trọng của Vũ đối với Ú trước những hành vi "làm đẹp cho đời" này.



Bro Vũ ơi, những gì Ú làm được chỉ bé híu như hạt cát thôi bro à, đâu có gì đáng nói đâu, bro khen làm Ú thấy mắc cỡ quá à.







vudanhuyen Wednesday, April 20, 2011 5:39:34 AM

Originally posted by MeoU68:

đâu có gì đáng nói đâu


Ú thân,
Vũ là người ảnh hưởng tư tưởng Lão Trang, nhưng có lần ghé qua nhà HĐ lại được nghe "Luận Bảo Vương Tam Muội". Có điều
"Thi ân đừng cầu đền đáp...vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ".
_ Vũ thầm nghĩ những người làm việc thiện nguyện quả không mong cầu báo đáp _ điều này càng khiến Vũ thêm quý trọng bội phần.
Cõi nhân gian này chỉ cần mỗi người trong chúng ta buông xã bớt một ít tỵ hiếm đố kỵ, thêm một chút vị tha bao dung_ thì đã là quá quý.
Huống hồ chi ai đó biết sống vì tha nhân. Vũ không câu nệ người đó là ai_ tất cả đều đáng cho Vũ mến mộ.
Đây là tiếng nói chân thực của Vũ đó Ú ơi.

Bé Con ĐẹpBeConDep Monday, April 25, 2011 1:01:25 PM

Originally posted by MeoU68:

Ú mà biết anh Hàn phải cuốc bộ nên tới trễ thì Ú đã kêu bé con mang xe bò sang rước anh hàn đi cho lẹ rồi à, hihihi .



Chị gà có phải là đang nói " tui "? Tui tự nghĩ cái xe bò có đắc tội gì với chị gà hông? Cớ sao lại đành lòng đưa qua tay tui để BỊ tra với tấn hihihiihi

Càng chậm càng chắc Chú Hàn ơi hiihihi. Đúng hông sis LQ?

Diệu Hạnh saubebong2102 Monday, April 25, 2011 6:21:09 PM

Xin lỗi Bé cưng cô sâu tới trễ rùi ,
Chúc Bé cưng măm nhìu mau lớn , càng lớn càng xinh đẹp , dễ thương love love love
http://files.myopera.com/saubebong2102/blog/121.jpg -

LQmysuperquan Monday, April 25, 2011 9:52:06 PM

Originally posted by BeConDep:

Đúng hông sis LQ?


Anh Hàn đi xe bò mà còn tới nơi được cũng đỡ. Con bò chưa ... ngủm vì phải rê anh Hàn. p lol

Vui nha anh Hàn, Ú, Bé và mọi người. love love love love love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.