TỪ TAY MẸ CON LỚN LÊN

Pink Daugters

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Những mốc thời gian

Em bé Nấm khi sinh ra được 2,9kg, chán nhất là ở Việt Nam người ta không đo chiều dài cho bé.
1 tháng: Em được 4kg, mẹ cũng quên không đo.
2 tháng: Em được 5kg, dài 57cm, vòng đầu 38.5.
3 tháng: Em được 5,4kg, dài 61cm, vòng đầu 39(Hic, tháng này em lên cân ít vì em bị ho rồi lại bị rối loạn tiêu hóa nữa, mẹ hư quá)
Còn nữa ....
4 tháng: Em được 6kg, dài 62cm, vòng đầu sao vẫn 39 nhỉ ?
5 tháng: Em được 6.7kg gì đó, tại vì cái cân nhà mình không chuẩn lắm, cứ sai số so với cái cân ở chỗ tiêm chủng. Dài 64cm, vòng đầu 41 cm.
6 tháng: Em nặng 7.1kg (mẹ cân theo phương pháp nội suy, hehe), vòng đầu 43, dài 68 (hai cái này mẹ đo).
7 tháng: Em nặng 7.5kg, vòng đầu 43.5, dài 69 cm.
8 tháng: Em nặng 8kg, vòng đầu 44, vưỡn dài 69 (hic). Không, chắc phải 70.
9 tháng: Em nặng 8kg (có thể tháng trước cân nhầm ?), vòng đầu (chưa đo), dài 72.
1 tuổi: Em nặng 9kg (tươi), dài 75cm.

Sticky post

Cùng đếm nào !

Lilypie 1st Birthday Ticker

Sticky post

Well Come to Meobuon's Blog

Dọn nhà

Nhà bẩn quá mà chả có thời gian dọn dẹp, để cô Gấu nhắc nhở ngại quá đi!
Tại vì từ tết tới giờ nhà không có người giúp việc. Mẹ thì đã hô khẩu hiệu "Vì một cuộc sống không có Ohsin" nên bận quá.
Mẹ đi làm, 8 giờ vàng ngọc của công ty không dám bớt, thi thoảng lại phải đi công tác nữa, cũng may là đợt này chỉ đi về trong ngày.
Có hôm 7h tối mới đón em Nấm ở trường, thương em quá.
Đợt này bố lại đi công tác rồi, bố có sở thích đi công tác dài ngày, chứ bố mà ở nhà cũng đỡ được khối việc. Bố đi, một mình mẹ với hai chị em, việc công ty, việc nhà, việc học hành của PA, ... nên nhà lúc nào cũng bừa bộn. Nhà có bà Nội, nhưng quan điểm của bố mẹ là không nhờ bà, chỉ đến bữa mời bà lên ăn cơm, thế thôi. Tôn trọng đến mức khách sáo.
Thực ra PA lớn đã đỡ được việc cho mẹ, nhưng con lại nhiều bài tập quá, trời, sao trẻ con giờ khổ thế. Bài tập đã khó lại nhiều, cứ nói giảm tải, giảm tải, thế mà càng ngày học càng nặng, càng nhiều, ức tím ruột với mấy ông Giáo dục.
Nấm yêu 14 tháng, chập chững đi những bước đầu tiên, nói được một ngoại ngữ nhưng mẹ cũng chưa biết là tiếng nước nào. Chỉ có gọi mẹ là chuẩn nhất thôi.
Hai đêm nay Nấm sốt về đêm, ngày hết sốt nên mẹ vẫn cho em đi học. Được cái con đi học ngoan, các cô chăm cũng tốt nên mẹ yên tâm.
Chắc phải chờ đến khi nào Nấm lớn, không bám mẹ nữa, khi đó mẹ mới có thời gian dọn dẹp nhà cửa.
Cám ơn mọi người đã ghé thăm.



Ngày đáng nhớ 06.02.2009

Vậy là em đã tròn một tuổi, mới ngày nào bé xíu mẹ đưa em từ viện về. Hôm nay em đã tròn một tuổi rồi nhé. Hôm nay là ngày đáng nhớ của em vì hôm nay cũng là ngày đầu tiên em ĐI HỌC.
Từ khi có em, mẹ lại được trải qua những cảm xúc mà rất lâu rồi, từ ngày chị PA còn bé mẹ đã từng trải qua. Mừng khi em uống hết cữ sữa, mừng khi em biết ăn bột, ăn cháo, ăn cơm. Lo lắng khi em không khoẻ, không vui. Đau thắt lòng khi em bị đau, bị ngã.
Từ ngày có em, cuộc sống của mẹ có ý nghĩa hơn, mẹ phải luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp, luôn cố gắng sống tốt hơn lên.
Những người đã từng biết mẹ, giờ nếu gặp lại mẹ chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Mẹ không phải là người phụ nữ của gia đình, không có năng khiếu nội trợ, ... vậy mà vì các con mẹ có thể tự làm mọi thứ, luôn luôn cầu thị, mong tự tay làm được những gì tốt nhất cho con.
Còn nữa, mẹ đang bận quá,....

Bé Nấm 10 tháng

Bé Nấm 10 tháng mà mẹ không có thời gian để viết cho con. Mẹ đi công tác HCMC 1 tuần vào đúng dịp này, với lại mạng trong công ty không cho vào Opera nên mẹ đành chịu.
Mẹ đi công tác về, em nhìn mẹ ánh mắt rất lạ, rồi mếu máo xà vào lòng mẹ. Thương lắm.
Em ngủ với bác, đêm đầu chưa quen nên ngủ không ngon, có khóc tí ti, từ đêm thứ 2 em ngủ ngoan.
Thế là dứt việc bú đêm.
Mẹ về, sữa ít dần vì em không bú đêm, nên mẹ cai sữa cho em luôn.
10 tháng, em bò rất nhanh rồi nhưng lười tập đứng. Em rất hay ý kiến, hay phát hiện ra những cái khác lạ. Em biết đùa, biết chỉ một số vật dụng khi được hỏi như: đồng hồ, điều hoà, con gà, TV, điện thoại, ...
ăn uống của em có sự tiến bộ rõ rệt. Em chuyển sang ăn cơm nát ngày 2 bữa. Sữa uống 3 lần, đã tăng được lên mỗi lần 180ml, thêm một bát phô mai trộn chuối vào buổi trưa. Lượng em ăn không nhiều nhưng quan trọng với mẹ là em có tình yêu ăn uống. Như vậy là mẹ thoả mãn lắm rồi.

Khóc mướn !

Mình là người hay khóc mướn. Trước đây mình không biết điều đó, cách đây mấy năm, có một đồng nghiệp nói là mình suốt ngày đi khóc mướn, rồi là ôm rơm. Khi đó mình mới nhận ra là mình là người hay khóc mướn.
Từ khi nhận ra điều đó, mình vẫn tiếp tục khóc mướn, vừa khóc vừa nghĩ là mình đang khóc mướn, trước đây thì không thế, cứ khóc thoải mái thôi.
Nhiều khi thấy mình vô duyên quá, không phải việc của mình, không thuộc tránh nhiệm của mình, thế mà cứ suy nghĩ, cứ lo lắng, cứ sắn tay vào làm, vô duyên không chịu nổi.
Giá mình có thể bàng quan trước mọi chuyện, sống thơ ơ, hời hợt, nhạt nhẽo như một ai đó thì tốt biết bao.
Nhiều khi mình cố gắng để đem đến cho người khác một niềm vui nho nhỏ, nhưng việc làm của mình thành ra vô nghĩa, thật vô duyên hết cỡ.
Như chuyện tối qua, cuối tháng định đến thăm con gái của Bác làm cùng công ty, con bác ấy mới sinh em bé. Mình đi làm về muộn, vội vàng cơm nước nhanh nhanh để đến nhà bác. Đến gần nhà bác, gọi điện cho bác ấy mãi không được, định đi về thì bác gọi lại, nói cháu đang ở trước nhà bác, muốn vào chơi, bác bảo thôi để hôm khác nhé, muộn rồi. Lúc đó mới 8h40 tối. Mình thấy buồn.
Rồi chuyện mình không làm nhân sự, nhưng cũng đứng ra tuyển người. Tìm hồ sơ, liên lạc, phỏng vấn. Rồi bị chê em này xấu, em kia kém, ...., mệt.
Rồi chuyện trước đây, bên Hiệp hội không có ai làm kế toán, sếp bảo mình tuyển kế toán, mình bảo thôi để em làm đỡ khỏi tuyển, tháng được gần 1 triệu tiền lương, chả được hưởng lại còn phải về nộp cho công ty, hic, mà mình chả học kế toán ngày nào.
Rồi mình tự đi chợ, nấu ăn cho văn phòng cả năm trời. Đem bao nhiêu đồ ở nhà đến cho công ty, hâm thế, người ta thì làm ngược lại.
Chuyện mình tự nguyện cho em này em kia mượn máy ảnh, em ấy làm hỏng mình lại phải đi sửa mất tiền triệu. Hic.
Chuyện mình chả phải dân IT mà suốt ngày đi care IT cho cả VP, vô duyên, lại còn bị sếp nói đểu. Thế mà vẫn không dừng lại.
Mấy hôm mưa lũ, nhà bà chị chồng bị ngập, cho con lên nhà mình ở, đúng vào SN nó, mình làm bánh kem, rồi mua đồ tổ chức SN cho nó, tối đó, nó gọi điện cho mẹ nó, thế mà bố mẹ nó còn chả buồn lên. Rồi đến lúc lên đón con cũng chả cảm ơn mình câu nào. Hay thật.
Hôm nay sếp nói mình kiếm chỗ nào tối mọi người ăn chơi nhảy múa, mình muốn vui vẻ nên chọn quán Karaoke vừa nhậu vừa hát, sếp bảo thôi, đau đầu. Hic. Thì thôi vậy, giờ có thư ký mới rồi, để em ấy làm phận sự đi. Tối mình ở nhà ôm con cho sướng.
Còn ti tỉ chuyện nữa, không phải việc của mình, mà mình vẫn cứ làm, cứ lo lắng,...
Biết là thế nhưng không thể dừng lại, vì nếu không như thế thì không còn là mình nữa, thế nên chắc lẽ suốt đời này mình vẫn là người hay khóc mướn, nên suốt đời chuốc lấy phiền muộn mà thôi,...

Bánh tặng cô

Tối qua mẹ hì hụi làm bánh này đến tận 12h mới xong. Bánh không đẹp nhưng được cái hoa hoét xanh đỏ chắc chỉ có trẻ con thích. Mẹ mới tập làm nên chỉ đươợc thế thôi.
Sáng nay vội nên cho vào thùng mì tôm đem đến lớp tặng cô giáo.
Cô Hà cứ xoa tay mẹ cảm ơn mãi. Mẹ vui lắm.
Đến chiều mẹ đi đón PA, thấy bạn Hồng Anh cầm cái đĩa không, bạn còn khéo mồm bảo "bác ơi bánh ngon tuyệt hảo". Cô Bích cũng cảm ơn mẹ mấy lần. PA kể cô cắt bánh cho cả lớp ăn, ngon lắm mẹ ạ, còn lẻ mấy miếng, bạn nào ngoan thì được ăn thêm miếng nữa. Cả lớp hỉ hả.

Tiếng Anh Trẻ em WTT

Paltalk Room: Tieng Anh Tre Em WTT
(Paltalk --> Education --> Learning Different Language --> Tieng Anh Tre Em WTT)

Our class is open Weekly

Saturday : 8PM - Hanoi time.
Sunday: 8AM - Hanoi time
(Except for US. holidays and other exceptions)

Eventhough we are operating on Paltalk, we do have a regular group of students and we would like to keep it that way as it allows us to customize our lessons and discussion topics accordingly.

Should you want to become a regular student, please email us at tiizii@gmail.com with your Name, Email, and a brief explanation on how you found us.

This class is run by volunteers and is free of charge.
You can communicate with students, their parents and the instructors via http://connit.18.forumer.com/index.php?showforum=10

PA rất thích tham gia lớp tiếng Anh này.
Lớp được khởi tạo bởi bác CIUB, đầu tiên bác ấy nhờ ông Tony dạy thử 1 buổi, sau đó ông Tony thấy tinh thần học tập của các con rất tốt, nên ông mở room liên tục vào các tối thứ 3, 6, CN trong tuần.
Ngoài ra lớp còn được đảm nhận bởi 2 cô TiiZii và cô Bubble. Hai cô nhiệt tình và yêu trẻ vô cùng, các cô ở nước ngoài nên nói tiếng anh như người bản xứ. Room của 2 cô mở vào tối thứ 7 và sáng CN hàng tuần. Các con chuẩn bị bài theo chủ đề và đọc trước lớp, trả lời câu hỏi của các bạn rồi chơi trò chơi, vui lắm.

Dưới đây là những bài viết của PA:

My favorite pet/animal (Week of November 15, 2008)
I’ve got a cat. His name is MI MI. I had him five years ago. I get Mi mi from Thu’s house (Thu is my friend). His color is black and white. I feed him every day. Mi mi like play with his small ball. The ball’s color is red. Sometime, I play the red ball with him.

Two years later, he love a cat live in the house next to my house. Her name is LU LU. Before the weding, Mi mi always met Lu lu on my piano in the afternoon. After the weding, ZI ZO is Lu lu and Mi mi’s son. And now, Zi zo and Lu lu live in my house. I like them.

My House & My Family (Week of November 8, 2008)
I’m Cotton Cat. I’m not tall but I am good at MATH and ENGLISH. I like watching TV. This is my family:

- My grandmother is old and her hair is gray. She likes reading newspapers

- My father is tall and thin. He likes sports.

- My mother is pretty and her hair is short. She likes to make cakes.

- My sister is tall. She likes to read stories.

- My baby sister is pretty and short. She likes her panda stuffed animal. (panda is a toy)

My house is small (but not very small). My bed looks like a square. But it is a rectangle. I live in this house and I am very happy. I like my house.


My life as a Pencil (Week of October 25, 2008)
...And we went to school .I was talking with the colored pencils . Miss Cute Girl took me out and now I am on my Master’s desk at the class . First subject is Art.
Miss Cute Girl puts the colored pencils on the desk and count it :
- One , two , three , four , ...
She has 24 color . She holds me up . She starts to draw . It is a beautiful picture . The next subject is Math and English . She uses me during Math. Then she puts me and them (the colored pencil ) in the pencil case and put the pencil case in the bag . She goes home to have lunch and sleep . And then ( in the afternoon ), she goes to school . First, subject is Sport. Miss Cute Girl doesn’t use me to write. The next subject is science, she writes the formula and has a test. She gets 10 points on her test. Last subject is writing. After that, she goes home.






Birthday

Hôm nay SN mẹ, mẹ làm tận 3 cái bánh:
Một cái bánh gato Hồng Kông tặng SN em Chuột.
Một cái bánh gato Hồng Kông tặng SN chị Tâm.
Một cái bánh Tiramisu tặng SN em Chén.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30