TỪ TAY MẸ CON LỚN LÊN

Pink Daugters

01.07.07

Hôm nay đi siêu âm, Bác sĩ nói em bé được 8 tuần, 1.4 cm, đã có tim thai, mẹ mừng quá. Trước khi vào siêu âm, mẹ đã rất hồi hộp.
Thật sự rất mừng vì thời gian qua mẹ đi rất nhiều, hôm qua đi máy bay mẹ còn tha lôi đến 50kg, mấy người đi máy bay cứ tấm tắc khen mẹ giỏi, đem được nhiều đồ. Mà thật ra mẹ toàn nhờ mọi người chứ có dám khuân vác gì đâu.
Hôm nay Hà Nội mưa, trời mát. Không biết Kyoto có mưa không? Phương Anh có nhớ mẹ không?
Mẹ đã thấy rất nhớ PA rồi.
Sáng nay bố lại đi Trung Quốc, chả biết là khi nào về?

Hành trình trên đất NhậtNghén

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30