Skip navigation.

TỪ TAY MẸ CON LỚN LÊN

Pink Daugters

15.6.07

Có ai như mẹ không nhỉ ?
Em bé được hơn 5 tuần mà mẹ vẫn chưa nói cho bố biết, chưa nói cho bất kỳ ai biết, trừ Phương Anh và 3 người bạn của mẹ.
Mà sao mẹ chả muốn chia sẻ chút nào, những suy nghĩ, những dự định mẹ chỉ muốn giữ lại cho riêng mình.
Người ngợm mấy hôm nay bắt đầu cảm thấy nôn nao rồi, có biểu hiện sợ ăn rồi.
Hôm nọ 5 tuần đi siêu âm, túi ối mới được có 6mm, không biết có nhỏ quá không ? mẹ thấy lo lắng, rồi lại tự động viên an ủi.
Tối mai mấy mẹ con lên đường đi Nhật rồi. Thực ra đi lần này mẹ cũng hơi lo, nhưng vì đã hứa với Phương Anh rồi, với lại bác Nguyệt đang mong mẹ con mình sang lắm, còn nữa mẹ cũng muốn sang thăm chị An Chan, chị ấy được hơn 9 tháng rồi mà mẹ con mình chưa được gặp mặt, chị ấy đau ốm, mẹ muốn Phương Anh sang, chơi với chị, biết đâu chị sẽ tiến bộ lên nhiều.
Bố thì cứ đi công tác liên miên, hôm qua vừa đi Lạng Sơn về hôm nay lại đi HCMC. Mà thôi không sao, việc ai nấy làm.

Thử tý cho vui Hành trình trên đất Nhật

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31