TỪ TAY MẸ CON LỚN LÊN

Pink Daugters

20 Tuần (24.9.07)

Hôm nay em bé được 20 tuần.
Vậy là mẹ con mình đã đi được một nửa chặng đường. Mẹ đã đỡ dần cảm giác nghén nhưng vẫn không ăn được nhiều. Đành phải cố gắng uống sữa thôi.
Cố lên con yêu, cả mẹ nữa. Mình cùng cố gắng nhé, còn 20 tuần nữa ở phía trước, rồi sau đó là hành trình nuôi con.
Nhiều lúc nhìn PA, mẹ không nghĩ rằng mẹ đã nuôi PA được gần 8 năm, rồi mẹ lại giật mình nghĩ, vậy là phải nuôi 8 năm nữa thì em bé mới lớn bằng chị PA bây giờ, lâu quá đi.
Mà sao em bé mẹ chả chịu máy gì cả, làm mẹ thấy lo ghê. Hay tại rau bám mặt trước nên em bé không đạp trực tiếp vào bụng mẹ ?
Mong đến 22 tuần để lại được đi siêu âm xem em bé thế nào.

Cóp nhặt - Hoa cỏ mayTản Đà Spa Resort

Comments

Cún & Nhímkimsonbui Friday, November 9, 2007 11:24:07 AM

Mẹ PA đang có em bé thì đừng suy nghĩ nhiều nhé. Đã đọc hết tâm sự của mẹ nó rồi. Cảm thông lắm. Chúc ba mẹ con luôn vui, khỏe nhé.

Meobuon Friday, November 9, 2007 3:33:30 PM

Cám ơn mẹ Cún nhiều. Là mẹ Cún chưa gặp tớ thôi, nếu gặp rồi thì sẽ nghĩ ngay tớ là người luôn vui vẻ. Nhiều người còn ghen tị với tớ đấy !

MY BLOGmedaudo Wednesday, November 21, 2007 4:31:59 AM

Hôm nay đọc hết tâm sự của mẹ nó rồi. Dù sao cũng cứng rắn lên nhé. PA có em rồi, sẽ càng đỡ đần mẹ được nhiều hơn. Chúc ba mẹ con khỏe nhé!

Meobuon Wednesday, November 21, 2007 5:27:52 AM

Hihi, cám ơn mẹ nó nhé. Hy vọng từ giờ đến tết (trước khi tôi bể bầu) quân ta ọp một phát để gặp mặt bà.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30