Skip navigation.

TỪ TAY MẸ CON LỚN LÊN

Pink Daugters

Little Mushroom đã được 9 tháng

Hôm nay em tròn 9 tháng, nhanh không ?
3 tháng nữa là SN em rồi.
9 tháng em cũng có nhiều sự kiện đánh dấu.
Hai răng cửa dưới mọc hoàn tất, hai răng cửa trên đang nhú.
Em hoàn thành khoá tập bò, giờ em đã bò thạo lắm rồi.
Em chuyển từ ăn ngủ sang ăn thức, người lớn mà, ai lại vừa ăn vừa ngủ em nhỉ.
Em đã biết dùng tay chỉ đồ vật, biết vẫy tay Bye bye, biết tặc lưỡi, ...và đặc biệt là em nói rất nhiều.
Buổi sáng ngủ dậy em cười hớn hở, bò lồm ngồm trong giường.
Nhưng em cũng hơi hư đấy, lúc nào cũng muốn có người bên cạnh, ở một mình là em kêu ầm ĩ lên.
Em thích động vật: mèo, chó, kiến,...
Em đang tập đứng, có lúc em đứng phắt dậy, nhưng em chưa đứng vững được đâu, vẫn cần phải đỡ.
Em vẫn ăn ngày hai bữa cháo, một bữa cháo sữa và một bữa cháo đạm động vật. Thêm phô mai, sữa chua, hoa quả nhưng ít thôi. Em vẫn chưa thuộc bài uống sữa, mỗi lần uống vẫn chỉ đựoc 100ml, mỗi ngày em chỉ uống được khoảng 400ml thôi.

Hà Nội những ngày mưaBirthday

Comments

chit_be_cua_bo_me 10. November 2008, 05:29

Chị ơi Nấm được mấy cân rồi hả chị?
Ăn uống tốt ko ah?

Con em bây h ăn 3 sữa, 1 sữa trộn cereal, 2 cháo 1 đạm + 1 cháo sữa or soup + hoa quả or sữa chua. 3h em cho ăn 1 lần. Em cho cháu dùng S26 Gold, từ ngày mới đẻ đến h vần dùng loại sữa này. Trước khi em cho cháu ăn đạm thì output rất tốt but từ ngày ăn đạm. Out cứ 3-4 lần, mỗi lần bằng đốt ngón tay, mà cứng và mầu xanh. Em biết nó bị táo but em đã cho ăn thêm nhiều rau quả rồi mà chưa cải thiện tình hình. Người nóng, đêm ngủ không ngon. Thế này có phải do chưa quen đồ ăn ko chị? (Em chưa cho cháu ăn hải sản vì bên này ko có cá nước ngọt). Đạm hàng ngày là thịt bò, lợn, gà, trứng, đậu phụ.

Ah chị ơi, trứng thì tuần cho ăn mấy bữa hả chị?.

Em hỏi dài dòng quá bác thông cảm nhé.

Thx chị nhiều.

Meobuon 11. November 2008, 07:01

Nấm không nặng cân đâu, ~ 8kg thui, nhưng có vẻ dài, 72 cm.
Chị thấy em cho Chít ăn cháo nhiều quá, em giảm 1 bữa cháo đạm đi, chỉ còn 1 cháo đạm và 1 cháo sữa thôi. Mà đã ăn cháo rồi thì không cần cho cereal trộn sữa nữa, mỗi bát cháo tầm Chít chỉ ~ 60gr thui. Hoa quả, sữa chua tốt, em cho con ăn thêm phômai trộn hoa quả, tăng sữa chua lên cho output ngon lành.
Ngoài ra chị thấy em cho Chít ăn nhiều bữa quá, em tập cho Chít 4 tiếng ăn 1 lần, để thật đói sẽ ăn được nhiều hơn, tập cho bé uống tăng dần lượng sữa, không có suốt ngày ăn, chưa kịp tiêu hoá bữa trước đã đến bữa sau rồi. Tuổi con chủ yếu vẫn là ăn sữa, cháo chỉ ăn thêm thôi, ăn nhiều sữa cho chân dài, dễ gả chồng em ạ ! :D
Nhớ cho con ra ngoài chơi nhiều vào nhé, vì mình không có điều kiện tắm nắng buổi sáng thường xuyên nên bất cứ khi nào trời nắng cũng có thể cho con chơi dưới tán cây.
Hải sản chưa nên cho ăn đâu em, sau 1 tuổi hãy thử, con còn bé mấy thứ đó khó hấp thụ.
Em cho con ăn cá thịt trắng, đậu phụ, lòng đỏ trứng (tuần 2 lần). Chưa nên ăn thịt bò, lợn,... đạm thịt đỏ khó hấp thụ. Một ngày chỉ ăn ~ 20gr đạm động vật thôi nhé.
Em cứ điều chỉnh dần dần vừa theo dõi con, chúc con ăn ngoan ngủ say.
Nấm nhà chị không thuộc bài uống sữa (em bé mà uống chưa được 200ml một lần là chưa thuộc bài), cũng đang tập, trẻ con mỗi đứa một tính, mẹ phải lựa thôi.
Nhưng Nấm có tình yêu ăn uống lắm, cháo sáng thì ăn bình thường chứ buổi chiều ngồi vào ghế ăn mà chưa có cháo là kêu ầm ầm đòi ăn. Giờ cơm của cả nhà Nấm cũng ngồi cùng, mẹ cho cơm, thức ăn mềm vào bát, con tự bốc, ăn nhiệt tình, vui lắm, hôm nào ăn xong cũng phải đi rửa tay và thay áo.

chit_be_cua_bo_me 11. November 2008, 07:14

Thx bác nhiều. Mà em viết nhầm bác ạh. Ngày em chỉ cho ăn 1 bữa đạm thôi.

Lịch ăn thế này, bác xem hộ em nhé.

5-6h sáng 150 - 200ml sữa

8h30 sáng 120 - 140 ml sữa + 1/2 chuối or cereal (nếu ăn được nhiều sữa thì thôi 2 cái này bác ah.)

12h bột mặn + 20gr đạm. (Cháo em chỉ cho khoảng 50 - 60 gr, 2 cafe rau) + 50 ml hoa quả say

3h chiều 100 ml - 120 sữa + custard hoa quả (tuỳ bữa, cái này cũng có sữa chị ah)

5h chiều 1/2 bột rau củ trộn sữa or không (bữa này ko đạm)+ 60gr - 100 gr sữa chua. (Nếu ăn custard có sữa thì em giảm bớt sữa chua đi chị ah)

10h - 11h đêm 150 ml sữa. Ngủ đến sáng 5-6h

Lượng sữa bây h, Chít ăn khoảng 500 - 600 ml sữa CT + dairy. Từ đựot ăn cheese thì bị táo nên bay h em chưa dám cho cháu ăn tiếp nữa. Có nên cho ăn tiếp hay chờ vài bữa nữa hả chị?

Bác xem hộ em nhé. Thx bác nhiều nhiều.
Em cho con đi Dr hỏi cái gì cũng ok. Con ỉa 6 lần / nàgy cũng tốt bác ah. (Sorry bác nhé). Chả hiểu nữa, nên em vẫn phải hỏi thêm mọi người.

Meobuon 11. November 2008, 07:27

Chị mới edit lại bài đấy.
Chít ăn được thế là OK quá rồi, có điều nên để 4h ăn một lần, không có dạ dày con làm việc vất vả mà mẹ cũng quá mệt luôn, thời gian đó ra ngoài chơi nhé.
Nên duy trì sữa chua đều đặn hàng ngày, đừng bỏ.
Cheese em thử cho bé ăn ít thôi, độ 1 thìa nhỏ đã xem phản ứng thế nào.
Con ăn nhiều, không hấp thụ được hết, bụng làm việc vất vả nên ngủ không ngon giấc, mẹ tưởng con đói lại cho ăn thêm vô tình nạp thêm lượng ăn.
Mỗi ngày đi một lần là lý tưởng nhất. Chứ quá 2 lần là tiêu hoá có vấn đề rồi, không OK được đâu.
Hoa quả em mua loại mềm như chuối, đu đủ, xoài, hoặc tương tự xắt nhỏ ra cho Chít tự bốc ăn. Như thế con hứng thú hơn, chứ cái gì cũng xay rồi đút vào miệng dần dần con thành bị động.
ơ mà Chít mấy kg, dài bao nhiêu rồi ? có khi còn dài hơn Nấm ấy chứ.

chit_be_cua_bo_me 11. November 2008, 07:40

Nấm ngoan thế chị ơi. Chít vẫn chưa ngồi tự ăn được ah. Em tập cho nó ngồi ghế but vẫn chưa được, nó cứ thích nằm ra ghế mặc dù ngồi rất vững rồi. Em tập dần vậy.

Chị ơi, bên này ko có cá sông. Nên bây h em chỉ cho Chít ăn trứng đậu , thịt gà thịt lợn thôi. Nếu ăn thịt lợn thì em cho ăn 15 - 18gr thôi. Thịt bò bây h em ko cho ăn nữa.

Nếu là cá biển but là cá thịt trắng và tôm thì ăn được ko hả chị?

Thx bác nhiều nhiều nhé.

Meobuon 11. November 2008, 09:14

Chắc tại em cho Chít ngồi vào cái ghế ăn bột vừa nằm vừa ngồi. Thử cho con ngồi vào ghế ăn xem sao.
Chị nghĩ ăn cá biển cũng được, ăn ít và theo dõi output của con. Chị cũng chưa cho Nấm ăn tôm. Con còn bé mà, cứ từ từ. Mấy đứa trẻ ăn dặm sớm, ăn nhiều thịt sớm sau này dễ biếng ăn.
Hai mẹ con cố gắng nhé.

chit_be_cua_bo_me 11. November 2008, 09:25

Thx bác nhiều nhiều nhé.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31