TỪ TAY MẸ CON LỚN LÊN

Pink Daugters

Em Nấm 2 tháng 4 ngày

Em Nấm 2 tháng 4 ngày, nhân dịp trời nóng nên mặc váy điệu đà một tý. Nhưng vì chưa có tóc nên phải đội mũ cho nữ tính, hihi


Còn đây là ảnh chụp hôm tròn 2 tháng tuổi, đội mũ nan cơ đấy:


Chưa được 2 tháng em đã hóng hớt lắm, giờ thì hơi một tý là cười tít mắt lên rồi.
Hôm nay (11.04.08) em được 2 tháng 5 ngày, em đã tự lẫy được trong khi ngủ, em có vẻ khoái nằm sấp nên ngủ được lâu hơn bình thường. Vì bố mang máy ảnh đi TQ nên mẹ không chụp được cảnh này.

Bé yêuNhững mốc thời gian

Comments

Đàm Nguyễn Quỳnh AnhDamNguyenQuynhAnh Friday, April 18, 2008 3:40:48 AM

Em bé dễ thương quá. Chúc Bé hay ăn, chóng nhớn nha.

Meobuon Friday, April 18, 2008 7:18:52 AM

Cám ơn mẹ Quỳnh Anh nhiều, lâu lâu ghé nhà Phương Anh chơi nhé !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30