TỪ TAY MẸ CON LỚN LÊN

Pink Daugters

Ngày 1 (17/06/07)

Hơn 5h sáng, hai mẹ con đặt chân xuống sân bay quốc tế Kansai, sân bay này xây dựng hoàn toàn trên biển, tuy nhiên mình thấy không có gì hoành tráng lắm, chỉ đến hôm về, khi đi trên cầu từ đất liền ra sân bay, mình mới thấy hết được quy mô cua nó, trộm nghĩ "không biết 100 năm nữa Việt Nam có đuổi kịp Nhật không?".
Cảm giác đầu tiên về con người ở đây là vô cùng lịch sự và nhiệt tình. Tiếng Nhật một chữ bẻ đôi không biết, mình vớ được một anh mặc đồng phục nhân viên sân bay để hỏi MK taxi, anh nay tiếng Anh cũng chả biết nên cứ thế dẫn 2 mẹ con mình đến tận Counter của MK Taxi. Mấy anh hải quan cũng chỉ dẫn nhiệt tình, mấy cô nhân viên bê cái va li nặng trịch của mình lên xe xong rồi lại cảm ơn mình rối rít yes
Hai mẹ con lên Taxi đi Kyoto, chắc cũng phải xa hơn 100km, đi 2 tiếng mới đến nơi.
Kyoto thật đẹp, các ngôi nhà đều thấp và mái nhọn, các nhà đều trồng rất nhiều hoa, mọi người đi lại hối hả nhưng rất trật tự. Các cô gái thì ăn mặc cầu kỳ, trang điểm cầu kỳ, trông cũng rất xinh đấy chứ, ai bảo gái Nhật xấu nào !
Anh Lái Taxi thì luôn cười trên suốt chặng đường, tận tình bê đồ giúp 2 mẹ con mình.
Thời tiết mát mẻ, không mưa, hợp với Phương Anh quá. Đúng là đi nghỉ mát rồi.
Sau khi đi đường mệt mỏi, hai mẹ con ngủ mê mệt, mình còn bị chênh lệch múi giờ nên cứ nhầm lẫn về thời gian.
Gặp bà, 2 bác và chị An Chan, mừng lắm !

Nhà nào cũng trồng hoa

NghénChị An Chan

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30