Skip navigation.

TỪ TAY MẸ CON LỚN LÊN

Pink Daugters

Nghén

Trời ơi sao mà nghén !
Sang Nhật được 2 hôm là mẹ có cảm giác sợ cơm. Vậy là trong suốt 12 ngày mẹ không ăn hạt cơm nào. Không dám ngửi mùi tủ lạnh, sợ mùi thức ăn, luôn luôn trong trạng thái buồn nôn, thỉnh thoảng nôn thật. Trời đất sao mà khó chịu đến thế, lúc nào cũng thất ngất ngây con gà tây.
Hôm đi ăn Sushi, nhìn thấy cá sống và cơm mà mẹ chỉ chực chạy vào nhà VS. Không thể ăn nổi thứ gì. Ngày trước có bầu PA cũng vậy, mấy tháng liền chả dám ăn cơm.
Nhưng mà đôi lúc không thấy nghén, mẹ lại thấy lo nhiều hơn mừng. Thôi thì cứ nghén đi, miễn sao em bé khoẻ là mẹ yên tâm rồi.

01.07.07Ngày 1 (17/06/07)

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31