TỪ TAY MẸ CON LỚN LÊN

Pink Daugters

Những mốc thời gian

Em bé Nấm khi sinh ra được 2,9kg, chán nhất là ở Việt Nam người ta không đo chiều dài cho bé.
1 tháng: Em được 4kg, mẹ cũng quên không đo.
2 tháng: Em được 5kg, dài 57cm, vòng đầu 38.5.
3 tháng: Em được 5,4kg, dài 61cm, vòng đầu 39(Hic, tháng này em lên cân ít vì em bị ho rồi lại bị rối loạn tiêu hóa nữa, mẹ hư quá)
Còn nữa ....
4 tháng: Em được 6kg, dài 62cm, vòng đầu sao vẫn 39 nhỉ ?
5 tháng: Em được 6.7kg gì đó, tại vì cái cân nhà mình không chuẩn lắm, cứ sai số so với cái cân ở chỗ tiêm chủng. Dài 64cm, vòng đầu 41 cm.
6 tháng: Em nặng 7.1kg (mẹ cân theo phương pháp nội suy, hehe), vòng đầu 43, dài 68 (hai cái này mẹ đo).
7 tháng: Em nặng 7.5kg, vòng đầu 43.5, dài 69 cm.
8 tháng: Em nặng 8kg, vòng đầu 44, vưỡn dài 69 (hic). Không, chắc phải 70.
9 tháng: Em nặng 8kg (có thể tháng trước cân nhầm ?), vòng đầu (chưa đo), dài 72.
1 tuổi: Em nặng 9kg (tươi), dài 75cm.

Em Nấm 2 tháng 4 ngàySân Mỹ Đình

Comments

Chít & Andychit_be_cua_bo_me Saturday, April 19, 2008 11:48:52 AM

Số đo thế này đạt tiêu chuẩn quốc tế rồi đấy chị ơi. Sữa mẹ tốt quá nhỉ. Chị ăn uống thế nào mách E với. Thx chị smile

Meobuon Tuesday, April 22, 2008 5:45:19 AM

Ui, chị ăn vớ vẩn lắm. Sáng ăn mỳ tôm, hihi. Còn lại ăn như mọi người trong nhà, thịt lợn, bò, gà, cá, trứng,... nói chung ăn như bình thường, bữa hai bát, vậy mà mẹ vẫn béo tròn.

Chít & Andychit_be_cua_bo_me Tuesday, April 22, 2008 10:36:40 AM

He he đúng là ai nhiều sữa vẫn nhiều chị nhỉ? Thế là E khỏi cần ăn móng giò rồi. Sướng sướng..smile

Unregistered user Wednesday, May 11, 2011 10:30:03 AM

Анонімний writes: That is understandable that money can make people disembarrass. But how to act when somebody has no cash? The one way is to receive the loan or commercial loan.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30