TỪ TAY MẸ CON LỚN LÊN

Pink Daugters

Phương Anh ơi em bé mọc rồi !

Buổi trưa nóng nực quá, không ngủ được, ngồi lướt net mà thấy người nôn nao, bồn chồn. Lôi nhiệt kế ra đo thấy nhiệt độ là 37,5 độ, mai là ngày QKD dự kiến, sốt ruột lấy stick ra thử, kết quả là vạch 2 rất mờ.
Vậy là em bé đã mọc rồi. Lẽ ra phải rất mừng, nhưng mà mẹ thấy lo lắng nhiều hơn. Những lo lắng không thể viết thành lời.
Cầu mong em bé phát triển bình thường, mẹ đã bắt đầu cảm thấy yêu thương rồi. Ôi, tâm trạng quá!
Hôm nay là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của bố mẹ. Bố nói tối đi ăn hàng, mẹ bảo sự kiện đó có gì vui đâu mà phải kỷ niệm. Chẳng biết nữa,...

Con được đi thi vẽ ở Văn MiếuCùng đếm nào !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30