TỪ TAY MẸ CON LỚN LÊN

Pink Daugters

Thử tý cho vui

Hôm qua Hà "tròn" gọi điện, nó bảo có cách thử này chính xác 100%, tất cả những người thử đều cho kết quả đúng. hihi, mình thì chả tin, nhưng cũng thấy hay hay, nên tò mò chút. Chiều, mẹ xin PA một sợi tóc (vì tóc con dài, tóc mẹ giờ cụt thùn lủn rồi), rút nhẫn ra và treo nó trên cổ tay. Kết quả là cái nhẫn lắc đi lắc lại theo đường thẳng dọc cánh tay, mỗi lúc lắc càng mạnh. Sau đó lại thử ở cổ tay PA thì cái nhẫn cứ xoay vòng tròn. Hai mẹ con thấy thú vị quá cứ cười rinh ríc bigsmile .
Hà bảo nếu lắc dài là con trai, lắc tròn là con gái, hehe.
Hồi xưa có bầu PA mình cũng bắt mạch 1 lần, ông Bác sĩ làm ở viện Đông y, lại còn tự nguyện bắt mạch cho mình rồi tự hào nói: Chắc chắn là hoàng tử rồi, trước đến nay tôi băt mạch ít khi sai lắm.
Thế mà lại sai vào đúng trường hợp của mình. May quá, được cô con gái yêu ơi là yêu. love

Cùng đếm nào !15.6.07

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30