Skip navigation.

TỪ TAY MẸ CON LỚN LÊN

Pink Daugters

Thấm thoắt Nấm đã 8 tháng rồi

Đặt cục gạch ở đây lâu quá mà không có thời gian viết cho em.
Tuần rồi bác giúp việc về quê, mẹ bế em lên công ty, chổng mông sửa mạng, hihi
Tuần này ngon rồi, bác GV đã lên, mạng cũng sửa xong, mẹ viết cho em không có gạch nguội mất.
8 tháng, có thể gọi là tháng sự kiện.
Đầu tiên là em mọc chiếc răng đầu tiên, mà mọc mỗi cái mới chán chứ, hai tuần sau mới tòi lên cái thứ 2.
Rồi em tập bò bằng đầu gối, đầu tiên chỉ đong đưa một chỗ, rồi lùi, nhưng sau 1 tuần em đã bò được bằng đầu gối rồi, tuy chưa ngon lành lắm, thỉnh thoảng vẫn bị rớt bụng xuống.
Em có biểu hiện của nói nhiều, thích động vật, cứ nhìn thấy con mèo là gọi nó, muốn tóm lấy nó.
Em ăn cháo hạt, rau thịt băm, trộm vía ăn ngoan lắm.
Đến bữa ăn em ngồi cùng cả nhà, liên tục ăn cơm và thức ăn, nếu không cho ăn sẽ xông vào phá!
Tháng này em ngủ đã ngoan hơn, không dậy nửa đêm nữa, nhưng lại bị tái nghiện ti mẹ. Đêm em ọ ẹ, mẹ cho ti bình không chịu, cho ti mẹ mới chịu ngủ tiếp, tại mẹ lười đây, giờ phải hạn chế để em ngủ thẳng giấc.
Yêu em nhiều nhắm nhắm.

RÙA CON ĐI CHỢHà Nội những ngày mưa

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Type the two words displayed in the image below:


Smilies