Túng quẫn !
Friday, 19. September 2008, 06:40:52
Không biết là mình không có nhu cầu chia sẻ với chồng hay lâu rồi không chia sẻ nên nhu cầu biến mất.
Không dám trách ai, tự làm tự chịu, tự cố gắng tự bươn chải.
Nhiều lúc mình tự hỏi, đó có phải một gia đình không ?
Mình không có nhu cầu tình cảm.
Mình không muốn giao tiếp.
Tất cả mọi suy nghĩ, mọi hành động mình muốn giữ lại cho riêng mình.
Chắc nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên, sao lại có một gia đình như thế ? sao lại có một người vợ như thế? Một người vợ vô cảm thế ?
Một người vợ hạnh phúc, khi định mua cái gì có giá trị một chút, chắc cũng sẽ nói chuyện đó với chồng.
Một người vợ HP, nếu mai phải trả nợ 10 triệu, chắc chồng sẽ biết chuyện.
Một người vợ HP, nếu mai phải trả nợ 90 triệu, chắc sẽ nói với chồng.
Một người vợ HP, nếu thua lỗ mất vài trăm hay vài chục triệu, chắc sẽ nói với chồng.
Một người vợ HP, nếu trong lòng có một núi suy nghĩ, có một biển lo lắng, chắc sẽ sẻ bớt cho chồng một nửa.
Còn mình, ngoài thái độ lạnh nhạt, chả có thông tin gì được chia sẻ.
Mình đã từng: Là một đứa con ngoan, là một người vợ tốt, là một người mẹ tốt.
Giờ thì không.
Mình không trách ai, có chăng chỉ là trách số phận.
Và bây giờ, ngay lúc này đây, mình thực sự túng quẫn.
Ngày bé mình rất hay khóc nhè.
Còn bây giờ, giá có thể khóc thật to.















huytun # 26. October 2008, 02:11
Meobuon # 27. October 2008, 03:13
Gau # 28. October 2008, 16:35
Meobuon # 30. October 2008, 04:56
Bibau # 7. January 2009, 15:46
Ngày xưa hay kể lể với mẹ đã chả được khuyên lại còn bị mắng, may quá từ ngày lấy chồng có cái hố đất để hét vào đó: Nhà vua có đôi tai lừa
Meobuon # 9. January 2009, 02:56
Lâu không gặp không biết Bi dạo này lớn đến đâu rồi?