My Opera is closing 3rd of March

Welcome đến với blog Mèo nhé!

Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi. Cháy hết mình không tới được đêm thâu.

Subscribe to RSS feed

Pà koan ăn tết có dzui hem?

Tình hình là đầu năm tới giờ em gặp vài chuyện hơi ... shock. Nên hôm nay hết mùng em mới dám lú đầu ra khỏi mền viết cái email này chào hỏi pà koan cô bác, quý anh chị em gần xa của em nà. Mọi người ăn tết thía nào ta? Có gì vui kể cho em út nghe dzới! Keke... Giao lưu đầu năm í mà (8 thì có... hihi) ... Nói nhỏ nhỏ cái này đừng nói ai nghe nha! <Mấy câu vừa rồi để lấy đà khoe với pà koan chuyến đi Nha Trang "nghĩ dưỡng" của em vừa roài đó> ... kaka ... sẽ kể ở mail sau nhe!

Tình hình thì em thấy năm mới mà cái danh dự của em nó có vẻ hơi bị xuống cấp. Nên vấn đề chính ở mail này, hok dài dòng dzăn tự, nói lun dzới pà koan là: Một trong những chuyện shock nhất của em đầu năm là tết em mời pà koan tới nhà em ăn nhậu mừ pà koan chẳng ai thèm tới, người tới thì lại tới trễ nà.

Năm mới năm me, em cũng chẳng thèm bới móc chuyện này lên nữa vì nó cũng chẳng thơm tho gì. Nhưng mà năm mới òy, em năm nay cũng bước sang tuổi "hăm" roài nên sẵn cho nó hăm lun... keke...

Trong năm mới này í, em tự đề nghị với pà koan vài ý thế này nhé!

1/ Đã hẹn thì làm ơn tới cho nó đúng giờ dùm em phát. Nếu có bận, có kẹt công chuyện gì đấy tới trễ hay hok tới được thì dzui lòng nhắn dùm em cái tin nhá. Đừng để em đợi dài cổ, xong em call luôn mới: "Sorry anh/chị/tao bận hok tới được". Hoặc có khi đau hơn là hok thèm bắt máy luôn để em ngẩn tò te đi dzìa xong mới nhắn cái tin cụt ngủn là: "Lúc nảy bận hok tới được, sorry nghen!"

2/ Nếu có ghét em hay muốn trù dập em gì đấy thì em luôn để điện thoại online 24/24 ạ! Cứ call cho em phát hẹn gặp chửi thẳng luôn, chứ đừng chơi cái trò: "đâm sau lưng chiến sĩ". Em là em sợ cái dzụ này lém á!

3/ Tiền bạc thì cũng sòng phẳng dùm em tẹo. Thời đại văn mình, kinh tế eo hẹp, sứ sòng phẳng cho nó dễ xài. Cứ share đều trên đầu người hoặc lần này em trả, lần sau bác trả cho nó dễ xử. Chơi thế mới chơi lâu dài được hén!

À, còn gì nữa pà koan bổ sung dùm em hén!

Đầu năm đầu tháng, em cứ nói thẳng thế đi cho cả năm sống thoải mái và sống khỏe. Hihi... Tính em nó thế nào thì chắc pà koan cô bác biết rõ hết rồi, để dành phần nhận xét lại cho mọi người hén. Mà em cũng check lại mới chọn ra những cái địa chỉ mail này (hok nhiều lắm đâu). Nên các bác cứ tự tin khi nhận được email này nghĩa là em vẫn xem các bác là bạn tốt của em. Hihi... Pác nào đồng ý với em thì cho tràng pháo tay và reply email này lại cho em báo là đã đọc rồi hén. Còn pác nào thấy em đầu năm đầu tháng mà ăn nói bậy bạ quá thì cũng reply lại dùm em luôn để em còn biết đường xóa nốt cái nick pác cho nhanh. Hì hì...

Sorry pà koan đầu năm nói chuyện hơi ... chua. Nhưng cả năm sẽ ngọt như mía. Kè kè...
Thanks luôn các pác dù mỗi người một phương nhưng đã luôn gởi mail động viên, an ủi em trong thời gian khủng hoảng vừa qua. Hihi... Hun cái nòa

I love U