Công chuối mộng mơ

Subscribe to RSS feed

My lovely summer 2008

Híhí, vậy là đã chuẩn bị hết kỳ nghỉ hè rồi. 5 tuần trôi qua trong thoáng chốc và bao nhiêu chuyện xảy ra, không chỉ với mình mà còn với bạn bè thân yêu nữa. Hehe, hôm nay mình sẽ up date hết vào blog những sự kiện trọng đại nhá

Lũ bạn thân yêu: Chym, Chi, Nhít, Vũ, Chu, và Mylu :X tất cả đều đã có nơi có chốn. Bây giờ lũ chúng mày đã là sinh viên cả rồi, chuẩn bị làm người lớn cả rồi, mỗi đứa một phương và bắt đầu một cuộc sống ở một giai đoạn mới. Haizzz, mình xa Tổ quốc cứ như một người lạc lõng bầy đàn, chỉ biết ngóng tin từ xa, thăm hỏi và ... chống cằm tưởng tượng cuộc sống nơi quê nhà (háhá). Hồi cấp 3 thì lọc cọc xe đạp, bây giờ một phát đứa nào cũng lên đời cả....huhu....có mỗi mình là vẫn lạch bạch cong mông đạp xe, xe máy không có để đi mà có cũng éo biết đi húhú. Nghĩ mà thấy lòng tự ái đầy mình Thật đau khổ thay.

Con chóa Chym thì đi Tàu, chẳng mấy chốc mà thành tàu khựa, hòa nhập rồi hòa mẹ nó tan, mất mịe nó bản sắc (tao là tao vẫn cứ thấy cú cú nhá) Thôi, mong mày đi lên chốn Kinh thành câu được vài anh Bắc Kinh đẹp zai về lòe thiên hạ

Upa thì đã thực hiện được ước mơ du học rồi. Con đường từ nơi ấy sang đây dù còn có nhiêu chông gai nhưng mờ vẫn cố gắng nhá. Rồi chẳng mấy chốc mà hehehe

Linh đậu đen di cư đi Cali đã được 3 tháng rồi nhể. Xa mày đời sống tinh thần của tao có hơi méo mó tý nhưng đã căng tròn đầy đặn lại rồi. Hy vọng mày sẽ có thêm nhiều nghị lực, may mắn để hoàn thành ước mơ học hành nhé! Keep trying, you will be rewarded!!

Với mình: hè này là thời điểm một loạt cố gắng của mình được đền đáp >bigsmile<

* Kỳ vừa rồi mình học khá là chăm chỉ, đền đáp cho sự chăm chỉ đó là được NAME IN SCHOOL HONOR ROLL ( chắc một số người cũng đc, nhưng với mình nó có ý nghĩa có khá to lớn, vì nó sẽ nằm trong một loạt tin vui mà mình đang ấp ủ để báo với gia đình. Híhí, được báo tin mừng cho gia đình thật là một việc hết sức thú vị và đáng tự hào :X)

** Tin thứ hai là mình đã up lên regular classes và đời sinh viên đúng nghĩa cũng đã được bắt đầu cùng chúng bạn. Mình thấy thật refreshed sau giai đoạn thi cử và đi lại mệt mỏi smile).

*** Tin cuối cùng và cũng là tin mình thấy khoái nhất là I'VE BEEN HIRED FOR A POSITION IN THE SCHOOL LIBRARY yeah yeah yeah. Sau cuộc chiến với 2 chục đối thủ đủ mọi trình độ =)), sau cú shock đau lòng là mình bị loại thẳng cẳng trước đối thủ người Hàn xẻng (do so bề nhan sắc có phần nổi hơn smile) ) , sáng sớm ngày thứ 3 10/9/2008, bác admin của lib đã gọi điện hire mình cho position mùa thu :X. Từ bây giờ mình đã có việc làm, sẽ kiếm được những đồng tiền đầu tiên trong đời, sẽ được tiêu pha mà không còn thấy cắn rứt vì tiêu tiền của mẹ. Híhí, từ tháng sau, mình sẽ là một người đi làm rồi híhíhí :">

[ Đọc đến đây các bạn đừng cười tớ nhé, vì tớ vẫn là đứa trẻ mới lớn, hay phởn và dễ lên cơn động kinh híhí =)) ]

NĂM HỌC MỚI ĐÃ ĐẾN RỒI, TỚ CHÚC MỌI NGƯỜI MAY MẮN VÀ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CỦA MÌNH. GOOD LUCK, GUYS :x MUAZZZ

Finding something new

Hồi này chán,

Chưa bao giờ mình dám hài lòng với bản thân, vì thực tế chẳng có gì để mà hài lòng cả. Mấy tuần nay cứ sống vật vờ như con điên trên cao nguyên, chả muốn động tay động chân vào thứ gì cho ra hồn. Làm ăn cái gì cũng chểnh mảng, thiếu tập trung.

Có lẽ cái bản tính này đã ăn sâu vào máu thịt không thể thay đổi được nữa?!

Chả biết được...

Nhiều khi muốn vươn vai, hít một hơi thật sâu và nhảy ngay vào nền nếp chỉnh chu, nhưng sao khó thế không biết. Cái sức ỳ của mình nó như kiểu lớn theo thời gian cứ trơ ra đấy như một khối khủng lồ bẩn bựa, xấu xí, cái khối của sự "chây lười lên đến cực độ" mà chủ nó ngày nào cũng è cổ ra ủn đẩy, huých đá mà vẫn ứ thèm dịch chuyển.

Đến hãm

Nói thế thôi,

Nghe tăm tối quá cơ, nhưng trong tuần này mình cũng làm được một vài việc be bé yêu yêu coi như chút le lói mong manh trong suốt tuần dài tăm tối...

-Thứ 4 (27/3/07) Bùng học đi du hí với Hiệp sỹ mù

Hôm nay bạn rủ rê tớ qua Aptech, nghe giới thiệu về Win vista. Hiệp sỹ mù, công nhận ấy làm tớ phát choáng khi hùng hổ xông vào phòng tiếp tân để...điều tra lai lịch và xin số điện thoại của anh giảng viên buổi học trước.

Tớ hỏi "Vì sao?"

Cậu đáp "Tớ thích thế"

Thật quá khác con người bạn thường ngày, hay tại vì tớ chưa khám phá hết ấy?!

Tối đến chúng mình hí hoáy suốt với cái điện thoại, mỗi đứa một trò.

Hâm quá, nhưng buồn cười nhỉ?!

-Thứ 5 (28/6/07) Bạt mặt trên đường với MYLU

Tớ chán mà, tớ rủ bạn đi mua sắm với tớ giữa nắng hè oi bức, vậy mà bạn vẫn sẵn sàng đồng ý. Hai bọn mình từ hiên ngang điềm nhiên bước trên đường lớn là thế đến oằn èo dặt dìu nhau đi kiếm xe bus trong cái trưa hè đổ lửa. Bỗng nhìn cái nụ cười méo xệch méo xiên trên khuôn mặt bạn, tớ thấy mình thật có lỗi quá.

Chẳng biết nói gì hơn.... just want to say "Thank you, MYLU"

**Tớ nợ ấy 100k **

- Thứ 7 (30/6/07)Mưa tầm tã

Mưa công nhận mát thật.

Nhưng sao nó lại mưa vào đúng cái ngày mình phải ra ngoài là thế nào hả?

Hôm nay đi hội thảo IIE ở trường ĐH Hà Nội. Trước khi đến đấy mình còn phải tốn công lặn lội ra Tiền Phong để mua quyển My life của Bill Clinton cho má mì (chả hiểu sao mẹ mình lại tôn thờ ông này thế, đến đi ngủ cũng đặt sách đầu giường để ôm với chả ấp ) vì hôm trước đi chơi với MYLU lỡ tiêu hết tiền mua sách cho một bộ quần áo (.. quá ư là sexy (với tớ)) nên mới phải khổ công thế này. Mưa tầm tã + áo mưa lởm bị rách => người ướt như chuột. Đến Hội thảo hơi muộn một tý nhưng chả sao, kiếm đc một chỗ ngồi và mài mông ở đấy đến 1h kém.

Hồi này chán ngán mọi thứ. Dùng một từ để nói : VẬT VỜ

Qua đi cái cảm giác: QUẶN LÒNG ĐAU ĐỚN, bản thân bây giờ là một cái vỏ khô xù xì xấu xí, khô cằn và già cỗi. Thấy thèm khát quá, một cái gì đó mới mẻ, một cái gì đó để chờ đợi, mong ngóng và hy vọng.

Mới thấy le lói thôi một tia sáng ở cuối đường hầm, nhưng không biết có đủ sức để chớp lấy nó?!


Đăng ngày: 14:11 01-07-2007

Một tuần của tớ

Tuần này rất chi là nhiều hoạt động, và tớ cảm thấy thật thích thú.

Xem nào, tuần này ta làm những gì nhỉ:

Thứ 3 (12/6/07)

Đây được coi là ngày quyết định của cuộc đời tớ: Phỏng vấn VISA.

Đáng lẽ như người ta thì đúng giờ mới đến là vừa, đằng này đại ca Đình cứ nhất quyết đến sớm cả tiếng, chả hiểu để làm gì.

Chờ cả lũ đến đông đủ (trừ nhân vật chậm chạp tên NGA) thì bắt đầu tiến lên cầu thang xếp hàng, chờ lượt kiểm tra hồ sơ, lăn tay, phỏng vấn
Và tớ PASS

Thứ 4 (13/6/07)

Chiều hôm nay đi lấy VISA

Nhân tiện được ra khỏi nhà, tớ đã trốn đi hú hí với 2 chị: Thảo gầy và Trang béo. Ba chị em hẹn nhau 3pm ở CIAO cafe (nơi mà tớ vô cùng yêu quý), nhắm nháp cốc kem Ý 35k và nói chuyện rôm rả. Chị Thảo gầy mới từ Mỹ về nên đây là cơ hội tốt để tớ hỏi han kinh nghiệm.Vâng và cũng vì quá ham mê đàn đúm, cộng thêm sự xúi giục của Trang béo mà tớ đã nán lại ngồi hóng chuyện hơn là nhấc mông đến Lãnh sự lấy VISA.

Dù thế vẫn ...

...yêu hai chị lắm ý!

Thứ 5 (14/6/07)

Nhận được tin nóng hổi từ em Vân Anh béo ú và bạn Tuấn đáng yêu: mai thứ 5 lúc 8.30am em ĐẠO-chùm sẽ khao cả lũ buffet sáng.

9h kém, tớ cùng em Vân Anh đã trầu trực ở The Big One chờ được hưởng thụ bữa sáng xa xỉ hơn thường ngày. Tình hình là bạn Tuấn và bạn Nga vẫn chưa học được thói quen của thời đại Công nghiệp nên bạn ĐẠO đã có quyết định hết sức bất lịch sự là: gọi đồ ăn trước .Sau khi tụ tập đông đủ, 5 cái mồm lại thao thao bất tuyệt (điển hình là nhân vật tên Tuấn-người có biệt tài chém gió như thần, bất cứ câu nói nào mà anh phát ngôn đều khiến cả lũ cười như nắc nẻ. Tình hình này nếu Xuân bắc và Tự long có nhu cầu giải nghệ thì anh sẽ là ngôi sao sáng chói trên sân khấu hài kịch VN )

~~~(chết lại lê thê rồi)~~~

Ăn uống xong cả lũ sang Triển lãm Vân hồ xem Hội chợ Thái lan (đúng như cái tên, cũng chỉ là hàng chợ đi hội, chả có gì đặc sắc)

Thống nhất với ý kiến của em Đạo, cả lũ lại zim nhau sang VINCOM đú.

Chơi đã đời.

Trời mưa như trút, dù vậy bạn Mai vẫn phải cáo lỗi đi về , dự một cuộc đú khác không kém phần hẫp dẫn ở nhà nhân vật tên MYLU.

Phải nói là MYLU có tài....nhảy sexx hay khinh hồn

Đây chính là tài năng ẩn dật từ lâu không được khám phá, một ngôi sao hứa hẹn sáng chói mà showbiz Việt đáng phải kiếm tìm.

Nhân dịp sinh nhật chị, chị đã tổ chức một buổi liveshow có 102, cùng sự quy tụ của hai ngôi sao mới được khai quật: chị Hương chân hơi dài và chị Chu béo chân vừa ngắn vừa to. Với sự luyện tập kiên trì không mệt mỏi suốt một vài tiếng buổi sáng. Quả thật 3 chị đã cống hiến cho khán giả yêu nghệ thuật (gồm Mai rau và Chym-kuteo) một buổi liveshow hoành tráng quên sầu

Vâng, cuối cùng, nếu phải nói sự kiện gì mà tôi ghi nhớ nhất khi rời khỏi đất nước Việt Nam xinh đẹp này thì đó chính là: bữa sinh nhật của MYLU.

Hihi, sinh nhật ấy mà ko hiểu sao cứ như tiệc chia tay tớ ý.

Thank you for all!

Thứ 7 (16/6/07)
Cảm ơn ấy- MrVŨ

Hihi, rất cảm ơn bạn chiều nay đã rủ tớ đi Hội thảo du học Mỹ (mặc dù cái Hội thảo này đã kết thúc từ buổi sáng rồi) Hơn thế nữa, ko quản ngại nắg gắt và bụi bẩn ấy vẫn nhiệt tình đèo tớ đi hết cả Lý Nam Đế để khảo thí laptop và máy ghi âm.

Bạn làm tớ cảm kích vô cùng.

Ấy thật đáng yêu và tốt bụng quá đi mất.

Buổi chiều về đi học buổi TOEFL đầu tiên (ở Hàng Cháo)

Nộp $142 cho 2 tháng học cuối cùng trước khi ta lâm trận.

Chủ nhật (17/6/07)

Hôm qua bà Thiều (chị của bà ngoại) cùng bác và em bé lên chơi

Vì hôm nay có giỗ mà, mọi người đều tất bật chuẩn bị làm cỗ.

Nhưng may, mình lại trốn được ra khỏi nhà với nhiệm vụ cao cả là: dẫn em bé đi chơi Bờ hồ.

Dạo này thấy mình lớn hơn nhiều rồi đấy. Lại dẫn một đứa trẻ kon đi chơi cảm giác trưởng thành lại lan tỏa mạnh mẽ.

...Vẫn lối cũ ta đi

Liếc nhìn nơi giữ chút kỷ niệm...

Ciao cafe

Đăng ngày: 19:15 17-06-2007

Chào nhé!

,



"...

Em bốc phét nhiều thế rồi có ngày sẽ ngượng với chính mình đấy.

Em còn trẻ, em có quyền yêu bằng cả trái tìm chứ không phải bằng lý trí-điều mà người lớn không còn làm được nữa. "

"Chiều một ngày đẹp trời, mùng 7 tháng 4

Em chạy trong niềm hạnh phúc, băng qua đường đèn xanh đèn đỏ, đến chỗ anh...

Một người bận rộn, chìm ngập trong điện thoại và giấy tờ.Anh gõ lạch tạch kon Vaio, nghe liên tục em Inno, khói thuốc phảng phất và liên tục nói câu "Anh xin lỗi "...

"Thực ra anh chỉ muốn mỗi sáng bắt xe bus đi làm, công việc này nhiều khi thật mệt mỏi, nhưng anh yêu nghề"

"Em biết không, mỗi ngày trung bình anh quen thêm 3 người mới. Quá nhiều bạn, đến nỗi anh phải lập cả một danh sách"

"Thế ạ,

vậy em ở đâu trong cái danh sách ấy?"

..."

Anh giống như một điều mới mẻ nào đó xen vào cuộc đời em.

Và rồi đi mất như chưa bao giờ xuất hiện.

Một người thông minh, hiểu biết, bận rộn và thực dụng.

Nhưng em yêu tất cả những thứ đó.

Chào nhé!

Đăng ngày: 14:43 12-06-2007

Nằm phơi bụng chờ nắng hè qua

,

Hè đến rồi đấy,

Đã gần hai tuần kể từ ngày cuối cùng ngồi ướt mông trên ghế nhà trường.

Ở nhà, những ngày sau đó là đi "tình nguyện" làm điểm cho MrsNa thân yêu, ngồi net cả ngày dài, đọc Kane&Abel căng nhừ mắt, ăn ngủ và học hành...sống một cuộc đời như kiểu vô công rồi nghề bị thế giới xua đuổi.

Bạn bè thì như kiểu bốc hơi mất tăm, chả nhắn tin, buôn điện thoại, chả có chat chít gì hết. Nick đứa nào đứa nấy invisible im lìm trong friendlist, điện thoại thì đứa tắt đứa ko thèm nghe đứa hết tiền đứa bị cấm.... Thi thoảng có ấy yêu lắm mới liên lạc với tớ để... kêu ca về sự đời sự người...ví dụ: bạn Chym hôm trước gọi để than về cuộc đời chán ngắt và tẻ nhạt trong mái nhà 4 bức vách, ko mạng, ko truyện, ko phim, ko tiền...ko gì hết; hay như bạn Mrs Vũ hôm nào gặp cũng ỉ ôi về lịch học thêm kín đặc, những ca chạy show ko kịp thở (dù ko biết chữ rót vào đầu có tỉ lệ thuận hay ko) và cuộc tình đơn phương mỏng manh với "người ấy"; bạn Chu béo và Nguyễn Hằng với lịch trình đi đều bước : ăn và học ăn và học, đi theo nghiêm túc 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi được cha mẹ yêu thương; cuối cùng cũng ko thể ko kể đến lời tuyên thệ hùng hồn "đỗ Thủ khoa đi Hàn Quốc" của mẹ Tú Oanh ( mother of Mylu- người ngày ngày ôm cặp sách ngồi dùi mài kinh sử trong Thư viện tỉnh Hà Đông)....A` còn một người nữa, nếu ko nhắc đến sự xuất hiện của anh trong chuỗi ngày dài nóng bức ngột ngạt của tôi thì sẽ là sự thiếu sót lớn: anh Quang Hải, người ngày ngày ko ngần ngại cước di động đắt đổ vẫn gọi điện tha thiết nhờ tôi chuyện tình cảm. Nào thì là "Mai ơi, dù nói thế nhưng tớ vẫn chưa từ bỏ đâu"; nào thì "Sắp sn "người ấy" rồi, cậu bảo tớ nên tặng gì bây giờ", hay nhiều khi anh trầm uất "Mai ơi, liệu tớ với bạn ý có hợp nhau ko?" rồi khi anh tưởng mình là ngôi sao "Này, cậu hãy soạn một tn súc tích ghi mọi câu hỏi về tớ, rồi tớ sẽ trả lời" ... rồi ect... abcd... những điều chán nản khác.

Nghỉ hè, đời quay đều với cái chu trình ăn-dậy-ngủ ăn-dậy-ngủ ---- cái chu trình mà hồi đi học vẫn thèm muốn dỏ dãi mà chẳng bao giờ được

"Nằm phơi bụng chờ nắng hè qua "

p/s: ảnh lấy theo cảm hứng mùa hè Hạ Long bay

Đăng ngày: 00:17 04-06-2007

Không cảm xúc



Không cảm xúc!

Cũng chẳng phải,

nhiều điều muốn nói,

nhưng không biết bắt đầu thế nào ...

______Sắp nghỉ hè rồi.Lại một mùa hè nữa, lại bắt đầu năm học mới rồi lại thêm một lớp mới. Càng lớn lên thì thời gian trôi càng nhanh và càng lớn lên người ta càng cảm nhận được thế nào là “thời gian”, thế nào là tuổi già?

Ta đang lớn đấy!

______Dạo này đời sống nhiều căng thẳng thúc ép hơn thì phải? Lớn hơn thì người ta càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Nghĩ, phải hành động thế nào? Nghĩ, phải nói năng ra sao? Nghĩ, phải làm gì? Nghĩ,phải làm như thế nào? Dần đà rồi người ta sẽ đánh mất đi cái vô tư tự do vốn có của trẻ kon, nhường chỗ cho những lo toan bộn bề, những lời nói lịch sự khách saó, những hành động “đóng diễn” thuần thục xã giao...

Không biết sẽ ra sao nhỉ?

______Rồi một ngày, mình cũng sẽ một thân một mình lao vào vòng xoáy xã hội, cũng sẽ phải xã giao, cũng sẽ phải đóng diễn, một mình vận hành cuộc sống theo ý muốn, và một mình chịu trách nhiệm với mọi thứ mình làm.

Phải rồi ta cũng sẽ thành người lớn đấy!

______Ra ngoài đường, có ai để ý không?! Người ta không còn gọi mình là “cháu bé” nữa đâu đấy. Người ta gọi mình là "em" , là "cô" , là "chị".

Hì, già ghê gớm!

Vậy là ta đã lớn rồi nhỉ?

Chẳng biết được,

liệu người ta có thành người lớn nhanh như thế không nhỉ?

Chẳng biết được,

liệu không làm người lớn có được không nhỉ?

Chẳng biết nữa...

Đăng ngày: 00:00 11-05-2007

My habits

, , ,


Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời. Hòa cùng cái không khí nô nức chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30.4 và Quốc tế lao động 1.5 cùng cả nước, tớ đã quyết ... xỏn ra thêm một cái entry mới để chào đón sự kiện long trọng này.

Hehe, độ này trời đẹp, có nắng, có mây, có gió, có những người mới, không khí mới nên làm cho người ta thấy cứ phởn phởn sao đó, thật khó lý giải. Bỗng nảy ra cái ý định compose một cái entry về sở thích-thói quen của bản thân, thử thống kê xem mình có những cái gì hay ho nào.

Photography

Rất thích trò chụp ảnh (ko phải làm mẫu chụp ảnh đâu ^^ cháy phim mất) Thích chụp ảnh lúc trời nắng nhẹ, bầu trời xanh trong và có gió; thích chụp ảnh đen trắng nữa.Vẫn cứ thấy tiếc là hè vừa rồi không được đi học nhiếp ảnh với Trang béo.Tiếc thật

Planning

Hehe, đây vừa là thói quen vừa là sở thích. Thói quen này được xây dựng từ năm lớp 6,ban đầu chỉ là một cuốn vở ô ly sau nâng cấp dần thành day-runner (made in Korean), còn bây giờ.... Nào là notes-stick, nào là nhũ đủ màu, ta plan mỗi ngày và dán nó vào những chỗ dễ nhìn (thường là LCD-nên bi h trông nó chằng chịt notes-stick trông vui mắt lắm), sau mỗi việc làm được lại click một phát bên cạnh rồi ngồi cà kê tự sướng.

Strolling about blogs

Có thể nói là thích đi tìm kiếm blog của những người đặc biệt. Đọc những blog của những con người như thế luôn khiến bản thân phải soi gương lại nhiều lần.Cảm giác thúc giục, căng tràn nhựa sống lại dâng trào khiến mình lại có thêm sức sống mới, muốn được bay nhảy, muốn được lăn xả ^^

Watching Vietnamese drama

Trong xu thế phim ngoại nhập ồ ạt với Korean wave hay hành động Mỹ lan tràn trên màn hình. Tớ vẫn có một sở thích là: xem phim Việt Nam.Hehe, tớ thích coi những bộ phim truyền hình Việt dạo gần đây :Những ngọn nến trong đêm, Những giấc mơ dài, 7 ngày và một đời, Nhà có 3 chị em, Hướng nghiệp(TFS) hay những phim của ĐD Đỗ Đức Thành và Thanh Hải... Hehe, xem vì sao a`? Đầu tiên là xem để ngồi tự bình phẩm, tự ngồi phê phán chê bai, sau là xem vì “Không hiểu mấy bác làm ăn thế nào đây” và sau cùng là xem vì...2 lý do trên.

Nhưng nếu nói một cách nghiêm túc thì rõ ràng là phim Việt nhà mình độ này làm ăn cũng lên tay, diễn xuất không quá kịch hóa và kịch bản cũng không quá thối củ.Hy vọng sẽ có thêm nhiều phim hay hơn để mình tiếp tục công tác ... ngồi phê phán

Movies

Lại nói đến phim, trước kia mình cũng là một đứa hơi bị sành phim đấy nhá (nay do túi tiền và thời gian eo hẹp nên... đã hơi bị mù hóa ).Bình thường cứ có thời gian rảnh dài ngày, ta lại tung tăng đi ra hàng thuê đĩa. Ngoài những bộ phim hài, hành động nổi đình đám ra, tớ cũng rất ghiền những bộ phim nghệ thuật để ngồi nghiền ngẫm (như kiểu: Đường về nhà bà (HQ) hay The Note book (Mỹ)....) Đặc biệt, đối với những bộ phim nghệ thuật này, tớ phải ngồi xem CHỈ CÓ MỘT MÌNH, vì rất có thể tinh thần nghệ thuật lên cao ngoài vòng kiểm soát

Cafe

Các quán cafe luôn thu hút tớ rất mạnh mẽ.Tớ thích những quán nhìn ra mặt phố tấp nập, có cửa sổ lớn và có ghế băng đệm.Cứ nghĩ đến cảnh mai này lớn được ngồi tán dóc với lũ HCM trong những quán Cafe vào những dịp cuối tuần đàn đúm thì chắc tớ sẽ sung sướng chết mất.

Travelling

Có lẽ cái này thì chắc ai cũng thích rồi. Nhưng thích theo cái cách của tớ thì không phải ai cũng thế. Du lịch? Tớ thích đi như thế nào a`? Để tớ nói cho nghe nhá:

Thích đi nhất cái kiểu “Ta balô-chúng ta lên đương` nào”.Lập một nhóm người khoảng 3-4 đứa đi ngao du miền sông nước, đi thăm thú từ thành phố sầm uất hay đến những bản làng núi đồi có suối chảy róc rách... Được đi, được khám phá, được tự lập, được cùng chia sẻ những chặng đường với người đồng hành thì chẳng còn gì tuyệt hơn thế.

Mùa hè này (vì chưa đủ tuổi được phép đi xa) nên tớ quyết định lập nhóm đi du hí Hà Nội (hoặc trốn đi Bát Tràng). Nghe có chán không? Không chán đâu nhá. Bọn này sẽ giả người nước ngoài (TQ hay Nhật Bản) rồi đi phang xổ Tiếng Anh như khách du lịch.Một cách rất hay để improve TA và ...lưu lại một kỷ niềm đẹp với lũ bạn chí cốt

Mai này lớn lên, chắc chắn mình sẽ đi du hí tẹt ga.

Trên đấy là những habit to to của tớ thui.Ngoài ra thì còn những thứ linh tinh vụn vặt khác, thôi thì đã phô gần hết, đây phô cho hết luôn : hay giở tạp chí ngược từ phía sau, thích ăn canh rau muống luộc với nho xanh nhà trồng (nó có vị chua mát ấn tượng cực), ăn thịt gà luộc phải chấm muối quất trộn cùng bột nêm Konor và rắc hạt tiêu, thích nghe các bài hát có đệm piano và guita, hay bị phởn vào những ngày trời mát lạnh có gió có nắng và bầu trời xanh, thích uống nước lọc phải mát lạnh, thích đọc những cuốn sách hay phải có bìa bắt mắt, ... và ti tỉ những thứ khác mà tớ hiện tại ứ có thể nhớ ra hết được.

Thói quen - sở thích thì mỗi người một kiểu. Và những kiểu riêng biệt ấy sẽ làm nên nét đặc trưng của mỗi người.

Đăng ngày: 14:23 30-04-2007

Linh tinh one day

, ,



31.3.2007

Dạo này thấy dân tình cứ nháo nhác comment blog làm mình cứ ngứa ngáy chân tay hoài mà chẳng dám ho he gì.Dù biết các bạn ý háo hức,mong mỏi chiêm ngưỡng blog của mình lắm cơ ...nhưng bây giờ mà hé ra thì...thể nào cũng gây ra bão tố giông cuồng....thôi,tốt nhất cứ “căn răng chịu đựng” chờ thời cơ thích hợp mới tung đòn “bát quái” he he

Độ này cũng nhiều chuyện dồn dập, đâm ra không kể lể cũng mang tội thiếu sót. Nhân một tối thứ 7 rỗi rãi ngồi phè phỡn rung đùi, ta làm vài dòng cho nó hâm nóng bầu không khí cái nhá !

2 ngày đi cắm trại

Vì đã có một bài tường thuật khá tiếu táo và cụ tỉ của Chym đầu đàn đây nè

nên tớ chẳng dám viết thêm entry nào về sự kiện to nhớn này nữa.Chỉ có thể nói rõ ràng và rành rọt 2 từ: How wonderful !!!

Ah`, còn thêm một chi tiết quan trọng nữa là Tớ và Chym đã nối lại quan hệ bạn bè, dù lý do break up của nó là KHÔNG-THỂ-GIẢI-THÍCH

Ngày sau hôm đi cắm trại

Tớ phát hiện ra một sự việc thật kinh khủng khiếp. Thằng bạn thân chí cốt :Vũ ,đã phản bội tớ.Thật kinh khủng !!! Vì nó đã đọc trộm tin nhắn của tớ,vì nó đã bô bô cái mồm thối tha của nó cho lũ bạn của tớ biết một bí mật “nho nhỏ” <bí mật gì thì các ấy cũng đã biết> và rồi khi tớ tra khảo nó,tó bắt nó thú nhận thì từ thái độ tỉnh quắt tỉnh queo đến thái độ gào lên chống đối- nó hành động như kiểu chẳng có gì sai,rằng tớ là người đi vu oan giáng họa cho người khác.

Thế là tình bạn của chúng tớ break up từ đấy.Không nói chuyện, không nhìn nhau. Dù bạn ý có tỏ vẻ ra hối lỗi và đau đớn quằn quại nhưng...tớ-một đứa có cái tính bẩn tưởi là dỗi dai+khó hiểu đã chưa thể tha lỗi cho chú được.Thông cảm!

Ngày hôm sau nữa

Mylu bỗng phát hiện ra rằng: mình hãy còn vương vấn vấn vương với mối tình bọ xít.Tình yêu với chàng ngày nào nay lại hâm nóng lại trong cô, khiến cô ngắc ngoải mãi trong thương nhớ và hoài niệm <chỉ khổ đứa ngồi cạnh-It’s me,lúc nào cũng phải nghe cô ca cẩm,rên la và chịu đựng những hành động hôn hít+cầm tay khó có thể giải thk>....hix hix

Thứ 6+7 ngày 30+31.3

Tớ bị ốm,chắc vì nhớ chàng quá <maybe but it’s so CHUỐI CỦ>.Tớ bị ho.Tớ bị mệt.Tớ bị sốt....37,5 độ. Ơ thật đấy mà.Sáng hôm đấy tớ nằm co quắp vặn vẹo trên giường mãi.Hết nhăn tin rồi buôn điện thoại mới làm tớ nguôi ngoai cơn chán chường.<không thì đã đập đầu vào gối chết nhăn răng rồi>

Buồn cười một nỗi,ngay sau ngày tớ ốm thì đồng chí Mylu lại tiếp tục hành trình khói lửa.Bị ốm.Bọn tớ lại dặt dẹo cùng nhau vượt qua chướng ngại gian khổ : tiết KT Hóa + 2 tiết toán Đại và thật vô cùng xuất sắc khi không bị bất cứ tổn thương về (mặt thể xác lẫn) tinh thần <tao chỉ nói cho nó đủ ý thôi,ko có ý gì đâu>

Hi hi,mặc dù đã cố chèn ép cho nó ko bị quá dài nhưng không hiểu sao câu cú chữ nghĩa nó cứ phình ra bành chướng thế này nhỉ?! Đến hãm!

Đăng ngày: 00:55 01-04-2007

My life has changed

, , ,


Quá lâu rồi không biết blog gì cả.Cái nhà này đã bị bỏ bê, bụi bặm bám đầy trên thanh compose entry và những khung comment của bạn bè thì đã có dấu của sự ẩm mốc.Xin lỗi nhé! Tớ không có ý định bỏ cậu ở lại đâu.Chỉ là vì dạo này cuộc đời tớ có nhiều chuyển biến quá,nhiều sự kiện, nhiều mối quan hệ xen ngang làm đầu óc tớ cứ quay cuồng điên đảo.Nhưng,hôm nay tớ về nhà rồi.Tớ về kể cho cậu nghe về những gì đã xảy ra, về những gì tớ đang làm và về những gì sắp đến...

Quyết định...

Có lẽ chưa một điều gì trong cuộc đời khiến tớ phải đắn đo nhiều như thế.Chưa một việc gì trong cuộc đời khiến tớ phải cá cược đắt giá như vậy.

Tớ sắp đi rồi...

Chỉ còn một quãng thời gian ngắn nữa thôi cuộc hành trình của tớ sẽ bắt đầu,tớ sẽ lao vào vòng thử thách mà chính tớ đã quyết định chọn để tôi luyện bản thân, một cuộc hành trình xa xứ để thay đổi tất cả...

Chym...

Có lẽ tớ đã đánh mất một người bạn.

Có thể là như thế.

Vì sao à?Cậu hỏi tớ?

Tớ cũng chẳng biết nữa, cái lý do “không hợp” nghe vô trách nhiệm quá nhỉ? Đúng thế ,nó chỉ là một phần thôi...

Tớ với Chym ah`?

Tớ với nó hay đi học cùng nhau này, hay đi về cùng nhau này, thỉnh thoảng đi ăn lẻ cùng nhau này,chúng tớ nói chuyện cũng hợp lắm, hay có nhiều ý tưởng và quan điểm chung này....nhưng...

Cậu biết không?

Có cái gì đó thật khó diễn tả, một khoảng cách,một bức tường vô hình nào đó tớ đã dựng lên giữa hai chúng tớ.Một bức tường kiên cố được xây bằng sự tự ti, sự ngoan cố và sự khó hiểu vô cớ của bản thân tớ.Tớ nói thế cậu có hiểu không? Chắc là không, vì chính tớ cũng không hiểu được vì sao tớ lại như thế? Có thể là sự tách biệt suy nghĩ của trái tim và bộ não, sự bất đồng quan điểm giữa chúng khiến tớ chẳng biết làm gì, cứ trơ ra đó như một kẻ không tội tình, như một kẻ ngoan cố bất chấp biết rằng mình đã sai.

Tớ không biết nữa.

Giá như tớ không cư xử như vậy.

Bạn bè...

Không chơi với Chym.Tớ chơi với My.Thực ra My không phải là sự thay thế,nó là một sự phát hiện.Tớ phát hiện ra rằng chúng tớ chơi với nhau thật hợp, nó thật nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè,một khi nó thực sự yêu quý và tin tưởng.Có thể thế,theo như cách cảm nhận của tớ(?) Tớ thường hay ví von việc chơi với Mylu như chơi với một con sư tử.Nếu như tớ biết cách nô đùa và vuốt ve nó thì nó sẽ dịu dàng và thân thiện với tớ; ngược lại, nếu như tớ mạnh tay đạp cho nó một phát hay giành lấy miếng thịt ngon của nó thì tớ sẽ phải nghe sự gầm gào hay bị xơi tái trong ngay trong vài tích tắc.Chính vì thế, trong bất cứ mối quan hệ nào tớ cũng phải nâng niu và cẩn trọng, chơi với bất cứ ai cũng luôn phải có một từ duy nhất CHÂN THÀNH.

Bạn bè, điều tớ cảm thấy có lỗi nhất đó chính là làm cho nhóm mình trở nên xa cách như thế này.

Tớ xin lỗi, tất cả là do lỗi của tớ.

Nhưng, một ngày nào đó, tớ sẽ mang mọi thứ trở lại, nguyên lành và không sứt mẻ.

Cuộc sống...

Phải quyết định một điều trọng đại khiến tớ cảm thấy mình đã lớn lên rất nhiều.

Rất nhiều thủ tục phải làm, nhiều công đoạn phải chuẩn bị, phải quyết tâm phải nhiệt huyết khiến tớ bị thúc đẩy phải chạy liên tục.Nhưng cuộc sống bận rộn và nhộn nhịp mỗi ngày tớ và My phải trải qua cũng rất thú vị cậu ạ. Để tớ kể cậu nghe nhé !Mỗi lần gặp nhau trên lớp, chúng tớ lại chúi đầu hí húi lên plan pờ lủng cho một ngày,thường thì là class task, 25 words, chat in E 30’, make a lecture 15’,đọc E book 20’ và viết dairy chung của chúng tớ...,rồi thì tối nào cũng nhắn tin, đêm nào cũng thức đến sáng, lại còn suốt ngày đi bạt mặt đường công chuyện này công chuyện nọ...thật vui lắm! Cho dù dạo này nhiệt huyết không còn hừng hực như trước nữa, nhưng tớ hy vọng tuần mới nhiệt huyết lại được hâm nóng, tinh thần lại được dâng cao, chúng ta sẽ cùng chạy, chạy thật nhanh để đến cái đích ấy.Cố lên!

Sắp đi cắm trại rồi cậu ạ.Tớ luôn cảm thấy rất hứng thú với các hoạt động của lớp, nhất là lại đi cắm trại qua đêm nữa, thật tuyệt vời.Nhưng năm nay tớ gây ra chuyện trầm trọng nên không khí cắm trại lần này có lẽ sẽ thiếu máu lửa hơn năm ngoái(?!)Cũng đáng buồn! Nhưng đành chấp nhận.

Something likes love...

...but it has just been broken up

Có lẽ một mối quan hệ mới có thể được thiết lập.Dĩ nhiên.Hai chiều.Nhưng tớ đã phủi tay rũ bỏ nó.Vì sao ah`? Vì tớ nghĩ :một người chưa thành công về mọi mặt thì chưa có quyền yêu đương (just joking). Có lẽ vì tớ chưa sẵn sàng. Có lẽ vì cái tinh' của tớ nó trẻ kon hơn tuổi đời nên phải thêm 1,2 năm nữa tâm hồn tớ mới có thể trưởng thành,đủ mạnh mẽ để thâu tóm một người để xây đắp một tình yêu để nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ (so shy) Chỉ có vậy thôi, và tớ đã rũ đi tất cả, dập tắt sự le lói của một thứ mang tên ... LOVE

Future...

Tương lai ah`? Uh, tương lai của tớ chính là việc học hộc máu tiếng Anh mỗi ngày và đậu được kỳ xin VISA vào thời gian tới.Sẽ có rất nhiều việc sắp phải đương đầu, đó là khó khăn đó là thách thức nhưng đó là cơ hội đó là tương lai. Ông trời đã ban cho tớ có được một cơ hội tuyệt vời và tớ nghĩ mình phải bắt lấy nó.

Rồi một ngày, tớ sẽ đặt chân sang Mỹ...

Đăng ngày: 01:19 17-03-2007

Dự đinh năm 2007

Năm mới đã đến rồi, nghĩ , đầu năm cũng phải khai bút chứ nhỉ?

Thời đại công nghệ thông tin, lại chẳng có điều kiện đi xin chữ ông đồ, mình đành lọ mọ khai bút trên....blog vậy.Sẽ viết về năm 2007 nào, một vài dự định cho năm nay nhé

1.Mua một cái di động, người người có ,mình cũng phải mua để hòa nhập cộng đồng chứ nhỉ

2.Năm nay sẽ mua đọc khoảng 20 cuốn sách. Sách là một thứ đầu tư lâu dài, hơn nữa mình cũng rất yêu thích cảm giác la cà ở hiệu sách, rất thú vị

3.Viết thêm 60 cái entry. Hồi đầu mới viết, rặn mãi mới phọt ra được 1 cái, càng viết càng thấy thú vị. Đề tài thì nhiều nhưng phải cái bệnh cố hưũ....LƯỜI

4.Mình đã quyết định đầu tư nghiêm túc vào TA. Suốt thời gian lên cấp 3 phải học TA hệ 3 năm làm trình độ mình giảm sút đáng kể.Năm nay sẽ quyết tâm đầu tư cẩn thẩn.Dù gì đó cũng là thứ cần dùng lâu dài mà.

5.Mở rộng mối quan hệ (dĩ nhiên là ko phải kiểu “bắt quàng làm họ” như ai kia). Mình có một ước muốn: nhận được thật thật nhiều tin nhắn chúc mừng vào ngày sinh nhật và... được họp hành đàn đúm (trong sáng nhé) với thật nhiều bạn bè (cái này có thể cho vào Dreams list của mình được đấy)

6.Sẽ tới Tâm Việt học 2 khóa: “giao tiếp” và “tư duy sáng tạo”. Cũng nên tiếp cận với luồng tư tưởng bên ngoài, chứ một mình “tự thân vận động” (với mình) chẳng thấy hiệu quả chút nào.

7.Mùa hè này (nếu được đi nước ngoài thì tốt) sẽ chú tâm vào việc chụp ảnh + MV cho gia đình và và để ý hơn trong việc năm bắt lộ trình chuyến đi.Mình đi du lịch ở cái Vn này cũng nhiều, nhưng nếu hỏi han mình này nọ về lich trình, danh lam, lịch sử....thì mình (tồi quá nhỉ?)

8.Bổ sung kiến thức.Như đã nói trong một entry trước Bổ sung kiến thức.Như đã nói trong một entry trước. Nói túm lại, năm nay mình sẽ chăm chỉ đầu tư khoản này với phương thức học tập theo mảng chủ đề (dĩ nhiên là ko phải kiểu “quá-cứng-nhắc”) Special :Ha noi (bỗng thấy mình không hiểu gì về nơi mình đang sống)

9.Tiết kiệm được 3tr cho năm nay.Dạo này thấy bản thân tiêu tiền ngang tàng quá.(không biết bao giờ mới gom đủ tiền đi Nhật nhỉ?)

10.Làm việc tập trung + đúng giờ (cái này quá khó, hic hic, chắc năm nào cũng phải gạch đít bôi đỏ cái dòng này)

11.Học tốt hơn

12.Special: Bản lĩnh hơn. Nói bằng mồm bao giờ mọi thứ cũng dễ dàng, đáng lẽ cái entry này ko nên để public, nhưng mình sẽ để phơi ra thế này này, coi như một động lực bắt mình phải hoàn thành ( “nói trước bước ko qua” nhưng sẽ cố gằng như Giang Linh Đạt “nói trước bước vẫn qua”, mày nhỉ?)

Kết thúc cài entry này tại đây, nhìn cái list mà thấy phát ớn.Nghe chừng ôm đồm?! Nhưng sẽ cố !

Fighting!!!



Đăng ngày: 00:56 17-02-2007
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30