Schlosser Brühl
Saturday, September 19, 2009 4:18:09 PM
Trộm vía các chú đi chơi hết mạng chạy ầm ầm.
Brühl là một thành phố nhỏ nằm ngay cạnh Köln, đi tàu RE chừng 20 phút là tới. Ngay ga là một toà lâu đài rất đẹp và cổ kính, được xây dựng từ đầu thế kỉ 18, do những nghệ nhân người Đức, Hà Lan, Italia hoàn thành. Từ năm 1984 nó đã được công nhận là di sản văn hoá thế giới. Rất may là sau thế chiến 2 thì lâu đài này chỉ phải cải tạo 10%, còn 90% thì vẫn giữ được công trình không hề bị phá huỷ.
Hehe, cái thẻ học sinh vớ vỉn của CDC tiết kiệm cho mình được khá tiền nhá, đi mấy nơi chìa ra đều được bớt giá vé vào cửa, từ 1,5€ đến 3€. Vui phết!
Lâu đài nhìn từ lối vào
Sau khi đưa vào Photoscape
Chủ nhân của toà lâu đài
Toà lâu đài này phục vụ cho C. Augustus trong nhiều năm khi ông ta là Bishop của vùng Köln. Ngoài lâu đài ở đây, ông ta cũng sở hữu vài cái khác, ở nhiều nơi như Münster, Padeborn và một nơi nữa (mình chưa tới đó nên nghe tên lạ hoắc không nhớ được).
Không được chụp ảnh, nên tất cả những cái chao đèn pha lê lộng lẫy, những bức tranh vẽ trên trần nhà, các căn phòng có hoa văn hoạ tiết trang trí mạ vàng, hay ốp bằng những miếng da, bằng đá marble, bằng sứ, đẹp và tinh xảo vô cùng không thể chụp được. Ngoài những phòng mình nghĩ thông thường phải có cho 1 toà lâu đài như phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn... thì có cái phòng ăn riêng dành cho những ngày nắng nóng
. Hm, nhưng mà... không có phòng tắm đâu nhé! Cách đây mấy trăm năm người ta bảo rằng "nước là rất nguy hiểm, có thể gây ra bệnh tật nếu tắm", bảo sao công nghiệp làm nước hoa ở châu Âu này phát triển vô cùng 
Cả một cái trần rộng khoảng 200 mét vuông mà 2 cha con hoạ sỹ người Ý vẽ trang trí chỉ trong 13 ngày rưỡi (chưa đến 2 tuần), nét tinh xảo và sinh động vô cùng. Cột chống trong lâu đài bằng đá marble làm mình nhớ "công trình" của béo, làm cái cột trong Tràng Tiền Plaza theo công nghệ Pháp, suốt ngày vợ đòi chồng dẫn vào Plaza để vợ xem nó nứt chưa
Vợ ở cách tháp Rùa có 3km thôi mà Tràng Tiền Plaza không vào, (Parkson cũng không) nói tóm lại là quê hàng cục.Toà lâu đài nhìn từ bên phải
Ngay sát là vườn hoa với 5 cái đài phun nước
Xa tít ngoài kia là rừng xanh với thảm lá vàng sẽ dày lên từng ngày, sóc chạy tung tăng
Đường cây song đôi phía vườn cạnh nhà thờ (mà tội thân ông già lọm cọm đi một mình sưởi nắng...)
Nơi có "khu vườn bí mật"
Đi đến đây không hiểu sao trong đầu nghĩ ngay đến các vụ họp bí mật, âm mưu ám sát...

Nhưng vào trong vườn, bao nhiêu là hoa
Có điều nắng, hoa nở toét toè loe nhìn mãi chả thấy bông nào hàm tiếu, ngoại trừ cái bông này
(góc chụp quá xá xấu!)
Buổi sáng chỉ để dành đi lâu đài, rời lâu đài đi tiếp vườn hoa ở một thành phố khác, đi hướng khác. Nào, lên đường!
Mẹ Bin ơi, chị mải chơi vẫn chưa mò Photoshop
Hối lộ
để đừng chê chị lười nhé!P/S: Nhưng rồi chị mò ra và sửa hình cho sáng lên rồi đấy em.







