Dresden
Friday, December 25, 2009 12:00:00 PM
Còn lại thì tỏa đi nơi khác hết!Ấn tượng đầu tiên của mình với Dresden là... nhỡ tàu, ghé lại ga này mặc dù không có trong lộ trình ban đầu. Đang lơ ngơ thì nhìn thấy trên 1 cái ghế băng tên 5 7 cô sinh viên Việt Nam ghi trên đó
Phản ứng đầu tiên không hiểu sao là nhăn mặt.Đang là dịp lễ nên thành phố được trang hoàng rất đẹp, và dĩ nhiên, đón rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.
Ngay lối ra ở ga là cây thông cao ngất, to đùng, đến nỗi một con hà mã trở về là một con lợn con

Đi vào trung tâm mua sắm, chắc ngày thường rất là tấp nập mà Christmas Day vắng lặng, có kẻ lạnh quá ngồi uống trà gừng trông như hành khất

Những tòa nhà trông hầm hố đầy sắt thép. Nhớ ông kiến trúc sư của mình nếu nhìn thấy chắc sẽ bẩu: „thế này thì chủ đầu tư chấm mút ác!“

Dresden có rất nhiều công trình kiến trúc hoành tráng và đẹp mê hồn. Nhà thờ Đức Bà là một công trình như thế. Bên trong không lộng lẫy hoành tráng như nhà thờ ở Köln mà lại rất ấm cúng.
Bên trong ấm cúng thế này
Tượng đài thì cũng nhiều, lấy 1 ví dụ
Chỗ cái đồng hồ có mấy cái chuông trắng làm bằng sứ, kích cỡ, bề dày khác nhau nên mỗi giờ sẽ kêu một âm thanh khác nhau, thú vị nhỉ?
Bức tường gốm sứ này mô tả các triều đại vua đã trị vì vùng Saxony.
Ngay quảng trường nhà thờ có cái xe làm mình cười nắc nẻ, đây chính là xe ôm kiểu Đức
, giá rẻ hơn là đi xe taxi
(cái dòng chữ đỏ đó
)Giống như ở Freiberg, vùng này cũng nổi tiếng với đồ thủ công. Các món đồ chơi bằng gỗ vô cùng tinh xảo, mình đã từng nhìn thấy một cái xe nôi bé tí tẹo chỉ bằng đốt ngón tay út thôi nhưng đầy đủ chi tiết, có cả em bé nằm bên trong, màu sắc và chi tiết cực kì sắc nét. Ngoài ra sản phẩm gốm sứ của vùng này với thương hiệu Meissen và biểu tượng hai cây kiếm đan chéo rất hoàn hảo và nổi tiếng.
Sông Elbe là con sông huyết mạch của thành phố. Những ngày này trời nắng nên không quá đỗi lạnh, và bầu trời trong xanh khiến phong cảnh trở nên quyến rũ vô cùng.
Từ lối bờ sông khách du lịch có thể đi vào phía chợ Giáng sinh. Mình nghe đồn thành phố có cái chợ Giáng sinh đã hơn 600 năm nhưng đi qua 3 địa điểm đều thấy chợ Giáng sinh thành ra chả hiểu cái nào mới là cái cổ xưa mọi người nói tới

Nhà bánh gừng cổ tích ở chợ Giáng sinh

Rượu của mùa lễ là Glühwein, nhưng mình không thích lắm vì nó cứ chua chua, mình khoái Schokolade nóng với Sahne (như kiểu kem váng sữa) hơn, nhưng không có, vì thế trong cái cốc này là Nước chanh nóng, chua lè đến nỗi một đứa hạn chế đường như mình mà xé đến 3 gói thả vào vẫn thấy nhăn

Vài giờ đồng hồ ngắn ngủi chỉ để cảm nhận Dresden như vậy thôi, vậy cũng đủ hài lòng rồi.








Khải Đăngmekhaidang # Tuesday, December 29, 2009 5:59:01 AM
Mi cong bé micong1211 # Tuesday, December 29, 2009 7:49:36 AM
THUBINHn0812141244 # Wednesday, December 30, 2009 2:43:52 PM
L.DNLDH # Wednesday, December 30, 2009 8:18:41 PM
Chuc em don nam moi vui thiet la vui nha. All the best wishes for the New Year! Happy New Year!!
Micong - PrincipessaMicong # Wednesday, December 30, 2009 9:04:37 PM
Chị Hằng: Em muốn xây lắm chị ơi, nhưng chưa đủ tiền chưa dám xây lên, chị ráng đợi em vài hôm nhé!
Avatar đáng yêu quá chị ơi! Rất hợp với ET
Micong - PrincipessaMicong # Monday, January 4, 2010 7:46:57 AM
Mi cong bé micong1211 # Monday, January 4, 2010 7:52:20 AM
Cảm nhận được Dresden qua những bức ảnh của chị
Đẹp!
Có vẻ rất dễ chịu, và không đông đúc cho lắm.
Mấy công trình kiến trúc đúng là những tác phẩm nghệ thuật
Xem nước người ngó lại nước ta, liệu VN mình có được mấy công trình mang tính nghệ thuật và có thể giữ gìn nó được bao lâu nhỉ???
Ảnh cuối,: cái cốc đẹp nhể ^^
Micong - PrincipessaMicong # Monday, January 4, 2010 8:22:27 AM
Đẹp đến mức có lúc chị đứng bất động luôn
Cốc trong chợ Giáng sinh chỗ thành phố chị có màu đỏ đấy
Mi cong bé micong1211 # Monday, January 4, 2010 8:25:06 AM
Ở nhà em cũng có mấy cái cốc xinh lắm, mua ở Bát Tràng, để hôm nào chụp ảnh khoe, cũng kiểu cốc to to để uống trà với cafe thế này này.