Các mẹo của tớ khi đi chu du thiên hạ rồi về...nổ
Sunday, June 20, 2010 12:00:00 AM
Mẹ Kiến cũng nhiều kinh nghiệm nên mẹ Kiến bổ sung với nhé!)6 năm trước chuyến đi thực tập làm thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời tớ, trong đó có chuyện đi loăng quăng.
Ở Việt Nam cũng thuộc hàng đi lắm, từ lúc 2 tuổi đã vừa đi vừa hát từ nhà lên Thái Nguyên thăm bố công tác dài hạn ở đấy, rồi đi khắp nơi ở cả 3 miền.
Chỉ ở Đức có 3 tháng thôi, và lúc đó cũng không nhiều tiền để đi chơi (bây giờ cũng không nhiều hơn là mấy) nhưng cái chân chạy đã đẩy tớ đi lang thang rất nhiều ở nhiều thành phố trong bang Nord Rhein Westfalia nơi tớ ở, và một số thành phố khác... Cũng kịp đi Paris một chuyến thăm cô, và xông thẳng về Toulon, Fréjus thăm bà và bác.
Rồi dòng đời xô đẩy đi những chuyến khác như Bangkok, Sing, Hongkong, có nơi đi làm việc có nơi chỉ đi chơi... tuy nhiên những chuyến đi đó thường được chăm sóc kĩ càng
thành ra không thu thập được kinh nghiệm gì ngoài chuyện nhìn bản đồ đi tàu điện ngầm hoặc tàu điện trên không. Cái này là một thành tích vẻ vang, vì thông thường hỏi bụp 1 cái mình chả phân biệt được bên nào bên trái bên nào bên phải, nhầm hướng tàu là chuyện rất thường ngày ở huyện (nên một vài lần cũng phải trả giá đắt)Thôi trở lại vấn đề chính là ở Đức 1 năm tớ thu lượm được kinh nghiệm gì khi đi du lịch quanh châu Âu.
Dạo gần đây tớ có cơ duyên được đi thăm bạn bè nên vấn đề ăn ở không là một vấn đề
(điều này phải mở ngoặc thêm lần nữa là cảm ơn các bạn đã rất hiếu khách và quý mến tớ, thậm chí tớ chắc chắn là Mộng Ụt có khi còn làu bàu mất mấy đêm là vì tớ đã chiếm dụng bạn Hà - mẹ của bạn ấy
) Tuy nhiên trong mọi trường hợp thích đi đâu là phải cân nhắc: thời gian và xèng. Đối với việc đi chơi ở các thành phố trong bang mà tớ học thì đi lại không thành vấn đề vì vé học kì của tớ đi miễn phí trong bang, có thể lân la sang một số vùng ở Hà Lan và Bỉ sát rạt biên giới Đức, nên chuyện chủ nhật ở Đức sang Bỉ làm cốc cafe lộn về Hà Lan mua sắm (Hà Lan có một số nơi mở cửa chủ nhật) là chuyện không quá khó
Vì thế cuối tuần nào đẹp trời cũng có thể khoác túi lên vai và đi, đem theo chai nước hứng từ vòi và lương thực như bánh mì, cơm cuộn v.v... và trái cây.Còn ngoài bang của tớ?
Trong đầu các bạn chắc chắn có rất nhiều địa danh nổi tiếng ở châu Âu mà bạn muốn đến thăm. Hãy giở bản đồ ra xem nơi nào bạn định đi và loanh quanh gần đó có những thành phố nào có thể tiện lợi ghé qua, vì có những lúc mình đi qua thành phố này nọ thì có thể dừng lại chơi vài tiếng rồi đi tiếp. Tất nhiên, có thể dùng luôn wikipedia để xem thành phố mình định tới có những địa điểm nào đáng chú ý và những thông tin cơ bản về thành phố ấy: lịch sử, kinh tế, đặc điểm dân cư... điều này sẽ khiến cho chuyến đi của bạn thú vị hơn. Ngoài ra có thể tìm hiểu trong một số forum của dân phượt, hoặc như mình tìm trong diễn đàn Webtretho, trong box Châu Âu có topic Kinh nghiệm du lịch quanh các nước châu Âu (lười dẫn link quá vì lâu lắm không bon chen vào Webtretho, giờ vào lại cơn nghiện nổi lên lại phiền) cũng có những thông tin bổ ích về lịch sử, lễ hội, món ăn hoặc đồ uống đặc trưng của vùng miền, mẹo đi tàu xe, mẹo tìm nhà trọ... Đôi khi những thành phố nhỏ không quá nổi tiếng cũng có những điều hay chờ được khám phá, và chính bạn là người "khiêu khích" người khác đến thăm.
Hostelworld.com sẽ cho bạn một số kinh nghiệm hoặc đề xuất lịch trình nếu bạn chỉ có 1 ngày ở thành phố nào đó.
Với kinh nghiệm ít ỏi của mình thì thế này:
- Soi vé rẻ: thường vé tàu sẽ rẻ khi mình có kế hoạch đi sớm và chắc chắn. Mua vé tại raileurope-world.com nhưng chú ý là trang này sẽ đòi phí dịch vụ, phí gửi vé về nhà mình...
- Soi khách sạn: trang mình hay tìm khách sạn là hostel.com, ngoài ra còn có nhiều trang khác nhưng mình thấy trang này ổn rồi chẳng có ý định lang thang chỗ khác nữa. Ở đây mọi người có thể tìm được khách sạn với nhiều tiêu chí khác nhau: giá, trang thiết bị, vị trí... cũng như xem đánh giá nhận xét của các khách đã từng lưu trú.
- Chọn được khách sạn rồi thì mình xem khách sạn đó gần ga nào nhất. Mua vé thẳng toẹt đến ga đó, hoặc mua vé kèm theo vé đi lại trong thành phố, để tiết kiệm tiền taxi hoặc sáng sớm phải đi có muốn ngủ nướng tí cũng ok
Nếu không có yêu cầu gì khác ngoài việc có chỗ để oánh răng rửa mẹt tắm gội và thăng sau một ngày lê la lục lọi ở thành phố, hostel là nơi lựa chọn chủ yếu của sinh viên như tớ vì giá rẻ, phòng ốc khá ổn, thông thường có bếp để mình có thể tự nấu ăn hoặc chén bánh mì kèm đồ nguội có thể mua được ở khắp các cửa hàng tự chọn. Một số hostel thì có phục vụ bữa sáng, hoặc Beds & Breakfast thì đương nhiên rồi
Tất nhiên, khách sạn sao thì sẽ có nhiều dịch vụ hơn và giá cũng chát hơn
cái này mình không có tí kinh nghiệm nào ở châu Âu nên không dám nói.- Tại sao mình thường đi tàu mà không đi máy bay: thường ở châu Âu các ga tàu nằm ngay ở trung tâm thành phố, trong khi sân bay thì ở xa hơn và phải đi bus hay taxi về khách sạn/ trung tâm. Hơn nữa các sân bay của dịch vụ giá rẻ có những sân bay ở nơi hóc bò tó, đi lại đổi chuyến mấy lần mới tới, nếu về đêm hoặc lỡ chuyến có khi hết bus hoặc tàu về nhà thì cũng khóc ra tiếng Mán lắm. Ngoài ra đi tàu có cái lợi là xách đồ ra ga leo lên tàu thăng một giấc là tới nơi (nếu không phải đổi tàu ở đâu đó) còn nếu đi máy bay thì phải ra trước check in (check in online cũng được) rồi chờ đợi loằng ngoằng dây điện. Vé máy bay giá rẻ cũng phải bon chen lắm mới có, có khi 1 E mà tiền thuế vào nữa có khi cũng xấp xỉ tiền tàu. Thi thoảng vận may ghé qua, xem vé last minute cũng có vài cái giá chấp nhận được.
- Ăn uống: nói chung vấn đề ăn uống ở châu Âu không quá phức tạp, trừ khi bạn cứ phải xơi cơm tẻ
mới yên cái bụng. Hầu hết ở các ga lớn đều có tiệm ăn, món bản xứ, món Tây Ban Nha món Thổ Nhĩ Kì món gì cũng có, giá không quá đắt, đồ uống cũng khá đa dạng. Nên thử các món đặc trưng của vùng miền đó.- Đi chơi: nếu cảm thấy đôi chân mình có thể thì cứ đi bộ nhé. Không phải là tiếc tiền vé đâu, mà đi bộ thì nhìn thấy cảnh đẹp nhiều hơn là cứ chui xuống tàu điện ngầm
Một góc công viên xanh xanh, mấy đứa trẻ nằm trong xe đẩy đi với mẹ đi chợ, chàng thanh niên đạp xe trên phố, bà già lái BMW, chim bồ câu gù gù sau tán lá, ị bậy khắp sân
đại khái thế. Ở đa số các ga lớn hoặc trong trung tâm thành phố có quầy thông tin cho khách du lịch, ở đó bạn có thể xin hoặc mua bản đồ: các danh thắng, tuyến điểm, hướng dẫn cách đi phương tiện công cộng v.v... Dành mấy phút để quyết định lộ trình là có thể lên đường. Còn nếu muốn đi theo tour và có người hướng dẫn thì có nhiều lần mình đã mua City tour và các tour khác trên viator.com, dịch vụ khá tốt, ngoài ra đến các trung tâm thành phố lớn thì họ cũng chào nhiều. Vé đi lại ở các thành phố lớn có nhiều dạng, ví dụ ở Đức thường có vé ngày, từ 9g sáng đến 3g sáng hôm sau, ở Prague hay Brussels mình thấy bán vé có giá trị trong 24g.Cảm nhận của mỗi người về mỗi nơi mình đi qua là khác nhau, nên đi đâu về thì cứ lắng nghe lòng mình thôi

Bạn nào có kinh nghiệm gì thì bổ sung thêm nhé! Cũng hi vọng từ kinh nghiệm của mọi người mình có thể ứng dụng được để lại lên đường. Cảm ơn mọi người









Bếp XinhBepxinh09 # Sunday, June 20, 2010 12:10:15 AM
hí hí chi ghi rỏ quá rùi. mà bảo các bạn VN GIẦU thì qua chau âu coi chừng buồn vì khách sạn k bằng cua VN đâu ah.
Mi cong bé micong1211 # Sunday, June 20, 2010 12:27:42 AM
HOÀNG VŨ HÀ LINHhoangvuhalinh # Sunday, June 20, 2010 1:28:39 AM
Hà ChungHaCg # Sunday, June 20, 2010 1:43:58 AM
Micong - PrincipessaMicong # Sunday, June 20, 2010 4:33:48 AM
Chị chưa có thử khách sạn ở đây cũng như ở VN nên không biết thế nào nhưng nghe từ mấy người bạn chị thì chê ỏng chê eo. Dịp nào thử xong sẽ ý kiến so với mấy nơi chị đã đi qua
Các cô: Mẹ cháu ghi tạm như thế, còn ở đâu ăn gì chơi gì, thì có nhiều kênh lắm
THUBINHn0812141244 # Sunday, June 20, 2010 6:44:33 AM
Bếp XinhBepxinh09 # Sunday, June 20, 2010 7:14:17 AM
Napu # Sunday, June 20, 2010 9:46:35 AM
Bếp XinhBepxinh09 # Sunday, June 20, 2010 2:02:31 PM
Kiencon17 # Sunday, June 20, 2010 2:59:49 PM
Mẹ Ỉn list giúp những thành phố đẹp và những nơi ấn tượng đã đi qua nhé... Cám ơn nhiều...
Chị em nhà Nghéquynhnhupham # Sunday, June 20, 2010 8:04:58 PM
Đi chơi còn có kinh nghiệm nữa. Cái này hay đây vì tôi đúng là con vịt ù cạc trong vấn đề này. Thanks bài viết, để tôi làm cẩm nang cho con gái sau này hehe
Donalde # Sunday, June 20, 2010 8:52:59 PM
Chị ơi nhưng mà em không thích đi du lịch một mình, buồn nhắm
Micong - PrincipessaMicong # Sunday, June 20, 2010 9:02:32 PM
Originally posted by n0812141244:
Dáng chuẩn càng chuẩn thế này em út đu làm sao lại hả chị ơi
Originally posted by n0812141244:
Chị đi đi chị, em hóng với
Originally posted by Napu:
Và hàng không giá rẻ cũng hạn chế trọng lượng hành lí nữa chứ, em nhỉ?
Micong - PrincipessaMicong # Sunday, June 20, 2010 9:09:09 PM
Originally posted by Kien Con:
Nếu không đi ICE, IC, EC giá rẻ (book trước) nếu lỡ 1 chuyến mình có thể đi chuyến sau đó, trừ phi vé ghi rõ kí hiệu chuyến và ngày valid thì đành chịu vậy.
Mình cũng sợ xuống nhầm ga lắm
Mình sẽ giới thiệu tuyến sau nhé, đằng nào cũng lên tuyến đi những chuyến sau mờ
Micong - PrincipessaMicong # Sunday, June 20, 2010 9:11:08 PM
Originally posted by quynhnhupham:
Yên tâm, lúc Như lớn các mẹ lại phải hỏi con bà ạ
Originally posted by Donalde:
Chị là do hoàn cảnh lịch sử định sống đời độc thân vui tính Trần Hào Hùng nên mới lang thang đây đó một mình thành quen, em ạ
L.DNLDH # Monday, June 21, 2010 1:17:14 AM
Do Tri Khiemdotrikhiem # Monday, June 21, 2010 3:21:34 AM
Originally posted by NLDH:
Em thích còm này của chị Hằng quá. Đúng thật đấy chị ạ, giờ chỉ còn chinh phục châu Mỹ nữa thôi!
Micong - PrincipessaMicong # Monday, June 21, 2010 4:16:12 AM
Mẹ Tít: Ôi không tớ có thám hiểm gì đâu mà chinh phục
Napu # Tuesday, June 22, 2010 7:25:01 PM
Originally posted by Bepxinh09:
nó ko cho mang theo luôn đó chị, vì em mua vé giá rẻ nhất lúc họ promo đó
Originally posted by Micong:
dạ, ko những hạn chế mà còn qui định cái này cái kia nữa, nói chung em thấy đi tàu vẫn là tiện nhất
Micong - PrincipessaMicong # Wednesday, June 23, 2010 11:03:10 AM
Originally posted by Napu:
Đôi lúc đi tàu hành trình dài còn có thể thăng luôn 1 đêm đỡ tiền khách sạn nữa hihi
Hàpetale # Wednesday, June 23, 2010 11:04:38 AM
(ông Ụt chả buồn rầu đâu, lâu lâu có đwas sang lôi mụ phù thủy đi, ở nhà một mình tha hồ miệt mài điện tử)
Micong - PrincipessaMicong # Wednesday, June 23, 2010 11:10:29 AM
Originally posted by petale:
Công nhận! Chị vẫn thích cái chỗ đồi Mông em mát hai chị em mình đi quá, thật yên bình ngay ở Paris tấp nập, nhà cửa xinh xắn dễ thương.
Gớm mấy nay nhớ con gà rô ti của Ụt quá! Toàn mua gà về làm gà xé phay đem biếu mà