Min's World: "Magic in the Mystery"

Passion Dream

Subscribe to RSS feed

oa oa oa

bực wá lúc nãy lỡ tay xoá hết toàn bộ hình rùi
cry
toàn hình đẹp của tui cry

Min's World

Hết đau pụng rồi, mừng wá
Bắt đầu ngày mai chạy sô ôn tập để chuẩn bị thi thui !!
21/6 đi tập huấn coi thi
22/6 hoàn thành xong cái khăn ^^ hie hie, đi thi giao tiếp môn đầu tiên ^^ [chưa học baì nữa cơ đấy, hok bik sao đây chời]

Đau pụng!

Hjx, bik tô canh có vấn đề mà vẫn ăn T_T
Thành ra hum nay nó bị pệnh rùi cry oaoaoaoa, đau pụng wá, chịu hok nổi:irked:
Sáng nay 5g sáng bật dậy, chạy vội vào toalet monkey banana cow wonder-fun như mưa rip rip rip
Nằm bẹp dí 1 cục rùi, nhức đầu wá! yuck yuck yuck
G thì chỉ ăn đc cháo trắng và chờ mong đến ngày hết pệnh thui, tùân sau bận bịu rùi, ráng hết bệnh irked

Although I'm sick but I still beatyful hahahahhaa lol lol lol lol lol lol

Hello new day!

I start my blog
I dont know what I'm writing
uhm ~~~ Congratulate"
^^~

Now, say: " Hello Min"
And I'll say:" Hello everybody"
I love you ^^~

'll write on tomorrow ^^
go to sleep....
sleeping..........
.....zzzzzz.........

Sắp đứt rùi

Sắp đứt rùi magnify
Nghe nói 360! sắp sập. Bùn bùn, công sức bao lâu, g nói sập là sập, dễ wá. chuyển blog khác thì cũng đc thui, n chả có hứng thú để làm nữa, chẳng wen, nó có cái gì ấy, ko thix, ừ đại khái thế.
Thui thì cứ từ từ, g tạm nghỉ hem vik 1 time, đang bận túi bụi đầu óc.
Nào là làm blog để 19 này nộp, nào là đề án để 25 này xong, nào là v iệc làm để kím tiền, nào là việc học trên lớp, nào là kế hoạch Hà Nội tiến tanh bành sụp đổ nếu mún đi làm thêm, và rùi v v and v v những thứ khác, nhức hết cả đầu
Hum wa đi từ lớp về mà đầu cứ bay bay, fải đi sửa cái kiếng vì bị hư gòy mà chưa có tiền sửa. nhức đầu về nằm bẹp 1 chỗ cứ như con chết rồi. đi ngủ rất sớm, 1 triệu chứng chưa từng có, chưa từng thấy. chết thật. online 1 lúc chán mạng, out out and out. Sáng nay dậy coi trick, hấp dẫn, ngứa ngáy tay chân wá, chờ t6 này đi lấy hàng về là có thể ngoáy ngoáy tay chân cho đỡ nhức đầu gòy, niềm vui của em đã về đến VN, coi Bone Ho mà lòng em ko yên, các chú cứ chờ em nhá. Mục tiêu của em giờ cao cả lắm gòy. Kakakka
Kế hoạch to oành tuần này
Hum nay: Sáng lo lót KTTC, TTC. Chiều: Làm cho xong cái blog nộp thi
14/5: Nguyên ngày lo làm blog
15/5: Đi học QTTC, đi học AV, làm blog, tiếp tục đề án
16/5: Hình như là sáng học KTTC, học xong đi kím xin việc làm liền. Chắc là hum này đi lấy hàng lun, ng ta về đến nơi òi.
17/5: Sáng đi học TD, chìu ở nhà ngủ nghỉ check lại blog vì 19/5 là hạn chót nộp, chời ơi chết wá
tạm thời là thế, từ 14/5 đến 17/5: bay nhảy lung tung, lo hú papa hoãn kế hoạch Hà Nội tiến wá, rùi lo đi kím nhà cho nó thuê T_T Mệt mỏi và đau lòng

Mưa

Mưa magnify
Hà Nội mưa, Sài Gòn cũng mưa, mưa ào ạt , mưa lất phất nhẹ nhàng. Nắm tay nhau dưới mưa, ôm chặt lấy nhau để gạt đi những tia lạnh bên người.

Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay. Giọt mưa vội vã, nhẹ rơi mắt người, mưa có vui như em và anh? Ôm chặt em nhé, để em chờ giọt mưa từ anh, mưa ơi đừng vội, ở lại bên em và anh. Để em được mãi gần bên anh. Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên em. Nắm lấy mưa, nghe thầm thì bên tai, tiếng mưa rơi rơi nhẹ. Vì mưa cũng biết từ trong tim này, yêu anh biết bao.
http://mst.eva.vn/upload/news/2009-02-11/mua.jpg
Mưa với anh tới sao ngọt ngào. Đưa anh về gần bên em. Để một lần anh thấy ánh nắng từ trong mưa. Lắng nghe mưa thầm hát. Từng giọt thấm ướt vai em. Mà lòng thấy ấm bên anh, mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn. Có chăng là một thoáng, một lần hát khẽ bên em. Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi, chẳng một lần cách xa nhau. Mưa vẫn thế, vẫn hát mỗi khi đến bên em và anh, mưa mang cho em bờ vai của anh và gửi cho anh nụ hôn của em.
http://files.myopera.com/niti252/blog/raining1kw4.jpg
Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau, mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng. Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương em rất nhiều. Mưa có biết đợi chờ nhớ mong. Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần. Mưa có trên làn môi em run, có nhau trong chiều mưa. Mình tay trong tay. Chờ đón cầu vồng rực rỡ sau mưa qua, lòng em chợt ấm lên rất nhiều khi ở gần bên anh, anh yêu à, em yêu anh yêu anh rất nhiều. Mình tay trong tay.

Để gió cuốn đi

Để gió cuốn đi magnify

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Ai trong chúng ta cũng đều có một tấm lòng, một tấm lòng nhân hậu thật sự, bạn rơi nước mắt khi thấy những hoàn cảnh bất hạnh, tôi nhoi nhói nơi tim lúc chứng kiến những tai nạn thương tâm và chúng ta luôn ghi nhớ lời dạy của cô thầy năm sưa: " Ở hiền thì sẽ gặp lành nghe con, cố gắng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng xung quanh mình, rồi đêm về nằm hân hoan, một sự hân hoan thầm kín trong tâm hồn, hân hoan vì đã và đang làm việc tốt", nhưng đó là giai đoạn đầu đời, càng bước sâu vào cuộc sống tôi càng cảm thấy lung lay ý nguyện "người tốt việc tốt" hôm nào, sự giả tạo, phản bội, sụp đổ cứ lấn lướt ngày qua ngày, đập tan và ném vỡ cụm từ "ở hiền gặp lành" trong tôi. Tôi không tin có vế sau, quả thật không tin và phản ứng theo bản năng của một đứa trẻ người non dạ, yếu kém tinh thần, tôi xù lông phản ứng với tất cả, đôi mắt tôi giờ đây chỉ thấy sự ám hại và mỉa mai, tôi dè chừng, hơn thua trong mọi việc, một vỏ bọc cứng cáp, cãi đời, nhưng bên trong chắc gì không phải là một sự yếu đuối. Thêm tuổi, đọc thêm sách, được thêm nhiều lời dạy dỗ, tôi lờ mờ nhận ra rằng hình như ranh giới giữa đúng và sai, trắng và đen là quá hư ảo, những gì tôi làm trong quá khứ chưa chắc đã là tốt cho những người xung quanh, những gì tôi nhận được cũng không hẳn là xấu. Tôi rơi nước mắt thương xót cho nhận thức của mình, một nhận thức bị suy dinh dưỡng trầm trọng, một nhận thức bị căn bệnh tiêu cực ngặt nghèo làm chậm phát triển. Tôi vốn ít nghe nhạc Trịnh, là kẻ hậu bối, tôi chỉ biết và ngưỡng mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua những trang viết về ông, qua những giai thoại, những câu chuyện kể về người đã khuất, nhưng tôi đặc biệt thích ca khúc Để Gió Cuốn Đi. Tôi nghe để an ủi lòng mình "hãy sống thật người, sống cho ngày mai ta và họ không còn nữa, giữ vững được nhân cách trong cuộc sống thực tế không bao giờ dễ dàng, khi cao hứng tôi có thể ghi ra đây những dòng đầy tính nhân văn nhưng biết đâu ngay hôm sau, vì đấu tranh quyền lợi công danh, tôi lại thực hiện ngay những việc mình vừa chỉ trích hôm qua. Tôi mừng vì mình đang sống trong thời đại số hoá có thể mua một chiếc máy nghe nhạc nhỏ gọn, lưu vào bài hát yêu thích và sau đó, những khi cần sẽ hoà mình vào lời ca da diết "hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta sẽ vui, hãy yêu dù cho gió cuốn đi tất cả"

Myself

Myself magnify
Hum wa tao nge mày nói mày chuẩn bị đi du học, thấy vui cho mày hehe nhưng mà tự dưng tao thấy bùn bùn bigsmile dù gì tao với mày chơi với nhau cũng mấy năm rùi, ghét mày có, giận mày có nhưng mà quay đi quay lại mày cũng là bạn tao, lâu lâu bù khú với tao đi ăn hay đi coi film. Tự dưng giờ mày đi tao thấy nó thiếu thiếu sao á. Chả biết mốt tao mún kím mày đi coi film hay đi ăn với tao, hem biết tao có cần fải mua vé khứ hồi cho mày bay về đây coi film với tao hem nữa hehehe. (tao biết là mày sẽ đọc blog của tao nên tao viết cho mày đọc hehe)
Cũng chiều hum wa nhé, anh nhé, anh gọi cho em mà 9 cúp máy cái rụp nhé, chưa kịp để em đòi wà thì đã cúp máy nhé, lại còn dám giở cái giọng đó ra với em: "Alo Alo em ơi anh không nghe gì cả, sóng ở đây yếu wá, alo alo em nghe anh nói gì không, sóng sao yếu wá, alo alo, thui nha, không nghe được thì thui vậy bai em tít tít tít" thấy ghét, yếu sóng đúng lúc wá ha, yếu lúc nào sao không yếu lại nhằm ngay lúc em đang đòi wà hứ. Mà anh xạo thí mồ, chở má xuống ngân hàng gần chợ mà dám kiu không có sóng là bik xạo rùi. Ghek nhắn tin em hem thèm trả lời đâu hehe. Mà ừh tại đt em hết tiền rùi nhé, nên em hem nt trả lời cho anh nhé ^^
Tối wa nữa, papa cho con bik vài thứ linh tinh lang tang, mà con nge con thấy tức wá nha, tại pa ko thích nên thôi con hok có làm um lên chứ không thì cái con đó nó bik tay con. Pa thấy hok đến pa mà còn fải hjx hjx ( cho fép pa chửi sad( hjx hjx ). Con hok ngờ là nó lại là 1 người như vậy, cái thứ đẹp ngoài xấu trong, con hết từ để con nói nó rồi, cái thứ con gái gì mà nó lăng loàn đến thế hả, sao trên đời lại có 1 cái đứa không biết nhục nhã như nó chứ hả, sao mà......hứ tức wá con hok bik fải dùng những cái từ như thế nào để để để chửi cái con nhỏ đó nữa. Con tức wá pa, con tức dùm pa nè, tức wá nè hjx hjx
Tối wa nữa nè, nói chuyện với pa xong nè, thằng chồng đâu bay dzô, hahahahhaa, cãi lộn dzui wá, ai kiu nó bay dzô mà hok nói j hết chi, alo hồng em chồng nè, hjx hjx chồng nào chứ smile) cho chừa, đã thế khỏi bik chồng nào cứ đoán đại vài anh khác cho nó dzui, cho nó tức chơi, nó đã còm nhom, cho nó tức cho nó khỏi mập há há há. Ai kiu nó ăn xoài nó hok cho mình ăn hahahaha, mà thiệt kiu nó đem xoài cho vợ nó ăn, nó kiu : ừ để tao về tao bứng cho mày cái cây xoài, - hjx mày đưa cây xoài cho tao làm cái gì, - thì cho mày trồng, mốt mày ăn nhìu hơn, - hjx hjx tao cần trái xoài chứ ai cần cây xoài làm cái gì hả cái thằng chồng kia hjx hjx hjx. Xấu tính! lắm nha mày

Buổi sáng với ký ức đẹp

Buổi sáng với ký ức đẹp magnify
Sáng thức dậy vào cái tầm thường thường hay phải dậy :>

Xem xong 3 tập phim như thường ngày trên SCTV7 thì bắt đầu công việc thường ngày: Lên mạng, check mail, blog, infor và nghe nhạc.
Xem ra mọi thứ khá là thoải mái, khá là nhẹ nhàng, giờ chỉ thíu mỗi cái sandwich kẹp thịt & ly milu nữa là như VIP rùi hehe
Check mail: Toàn mail vớ vẩn, cái mail mình cần chưa tới, chờ típ vậy, rõ ràng là wá 1 tháng rùi mà mail nó hok thèm tới, đừng có nói với mình là mail thì hok tới mà money thì vẫn đòi rùi cắt cái rụp đi rùi bik tui
Check blog: New message, new comment, new Qcomment and new friend. Vừa hay nhỉ, lose your friend and add your friend, it's ridiculous. hahahaha
Check infor: Cũng không có cái gì mới, chỉ có cái tin để mình chú ý 1 chút. WWW.tuoitre.COm.Vn: 1 bài viết về cuộc chiến tranh Việt Nam, tự dưng vào cái lúc như thế này mình lại vô cùng để ý đến những điều này. Thế rút cuộc thì nhận ra được điều gì nhỉ? WWW.Yahoo.CoM.VN: CUộc chỉnh sửa nhan sắc của SUSan Boyle, cái này thì đáng để coi, mọi người càng ca ngợi 1 giọng hát thiên thần đi ngược lại với 1 nhan sắc ko mỹ miều mình càng muốn biết được người này như thế nào. Kết quả không làm mình thất vọng, giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng, nghe như cái thời của Elton John, Diana Ross, Peabo Pryson.......cái thứ nhạc country nhẹ nhàng, nghe xong cảm thấy tâm trạng vô cùng ổn định, hết stress, nhưng giá bây giờ ở đây lạnh thêm chút nữa, ngoài trời có 1 chút mưa fùn, cái máy tính của mình được chuyển ra ngồi gần cửa sổ, trên tay mình có 1 cốc cacao nóng thì tuyệt vời , đúng cái kỉu ngồi trong quán café Châu Âu.
Tự dưng nhắc đến đây làm mình nhớ đến cái game online mình đã từng chơi, Thánh địa Châu Âu, đúng là lâu rồi không chơi nhắc lại làm mình nhớ đến nó wá, đôi lúc trời mưa, làm nhiệm vụ mà trời mưa, khung cảnh khá là okie.

Vào cái thời điểm ấy mình nhớ mình đang đi làm, bàn mình ngồi là ở ngay của sổ nhìn xuống phía dưới, dòng người đi lại như từng con kiến. Hạt mưa bay lất phất bắn mạnh vào cửa sổ, trong bàn mình làm việc có ly cacao nóng, máy lạnh chạy hết công suất, cảm giác kul vô cùng. Tuyệt lắm ấy, cảm giác lần đầu tiên mình được giống như mọi người, đàn ông mặc áo vest, đàn bà mặc váy đầm, minijupe, hoa hoè đủ loại, vòng tay vòng cổ đủ kiểu, đi lại trong 1 trung tâm lớn, có đầy đủ tiện nghi phương tiện, xe đưa rước tới cổng không còn thấy được cái nóng oi bức, luôn luôn là máy lạnh, café, thức ăn nhanh đúng kiểu Tây. Hè này nếu muốn mình có thể quay lại nơi đó, nhưng có vẻ như mình lại không muốn thế, mình muốn có 1 cái công việc khác, để khi mình nhìn thấy nơi đó, mình lại có được cái cảm giác thèm muốn trở thành 1 phần trong cái nơi xa hoa phù phiếm ấy. Mình thích cảm giác ước muốn ấy hơn là cảm giác có được điều ấy trong tay, nó làm cho mình có động lực để mình sẽ được là 1 phần đích thực của nơi đó. Hạnh phúc lắm, đấy ai bảo là mình không có hoài bão nào. Yah, I'm very ambitious, I know that, I know exactly myself, I'm creative, social, ambitious and never give up (haha cho dù người ta hay bảo Never Give Up đồng nghỉa với NGU haha )



Bị bệnh rồi

Bị bệnh rồi magnify
Cả tuần nay bị bệnh rồi. Cố gắng tham gia cho hết, cố gắng làm cho xong, công sức mình biết bao ngày nay, giờ không bỏ được. Mọi chuyện xảy ra trong những ngày này không được tốt cho lắm, nhưng phải cố lên, sau khi hoàn thành được rồi thì mình sẽ có thể làm cho mọi thứ xung quanh nhẹ nhàng hơn. Ráng
Ba mẹ buồn nhiều, bạn bè buồn nhìêu, xin lỗi rất nhiều, nhưng vì một vài thứ xảy ra rất quan trọng nên giờ không nói gì được. Chỉ đến khi nào xong được hết mọi thứ lúc ấy mới có thể nói 1 tiếng cảm ơn hay xin lỗi. Nhé
Cố gắng lên, công sức gần như cả năm nay mình cố gắng, những gì trước mắt mình mọi người vẫn chưa nhận được, để có được điều này mình fải trả một cái giá cũng không nhỏ, hy vọng là đến lúc mình hoàn thành nó mọi người nhìn nhận mình tốt hơn. Cố
Không nói được gì nhiều vào lúc này, cũng chẳng biết phải nói như thế nào, dạo này mệt mỏi quá, công việc ập vào đầu, khó có ai thông cảm được, không dám ép, không dám trách móc, mỗi người có một hoàn cảnh riêng, không thể ép người khác cũng phải ở vào hoàn cảnh của mình, không ai hiểu bản thân mình bằng chính mình, không ai đáng tin bằng chính bản thân mình. Mọi việc như thế nào có thành công hay thất bại là ở chính mình. Chuyện của mình, mình giải quyết được, mình làm được mà. Đúng