My Opera is closing 3rd of March

Tớ đang xây nhà!

Vừa mới chuyển nhà từ 360 qua! vẫn còn lạ nước lạ cái lắm!

Subscribe to RSS feed

Con đường cầu danh vọng

Con đường cầu danh vọng magnify

6 tháng đến Hàn Quốc, 6 tháng bắt đầu con đường và sự nghiệp khoa học của mình, ta dần dần nhận thức được con đường mình đang đi và sẽ đi.Cũng chẳng biết là từ bao giờ ta tự coi mình là thuộc về khoa học, rồi cảm thấy chán ghét những công việc đuổi theo đồng tiền và rồi chấp nhận từ bỏ tất cả để qua đây, tìm kiếm cái gì đó thuộc về mình, cái không thuộc về mình và cả cái khác trong mình nữa. Ta vốn chán ghét những trò đuổi theo đồng tiền đuổi theo hư danh, chỉ mong được làm những gì mình nghĩ, cuộc đời mấy chục năm miễn sao cảm thấy vui vẻ là được. giờ đây ta biết rằng khoa học không phải con đường như thế và thực chất vốn không có con đường nào như thế. Khoa học không gì khác chỉ là con đường cầu danh vọng cầu danh vọng với một áp lực cực kì cao, làm khoa học nếu không có chia sẻ với thế giới, không được thế giới biết đến thì mãi mãi chỉ là một kẻ thất bại.

vậy là ta đã chọn cho mình con đường cầu danh vọng con đường ấy còn xa vời phía trước, đôi lúc ta cảm thấy băn khoăn khó nghĩ vì cảm giác đuổi theo danh vọng, nhưng ít ra ở đây ta được làm những gì mình nghĩ, những gì mình thích. Và đủ bận rộn để quên đi những điều luôn làm ta chán nản. giờ ta đã hiểu câu nói "Xa hội biết bao nhiêu loại người, kẻ không cầu lợi thì cũng cầu danh, chẳng ai tốt hơn ai cả"

- Vâng ta là một kẻ cầu danh vậy!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28