My Opera is closing 3rd of March

Tớ đang xây nhà!

Vừa mới chuyển nhà từ 360 qua! vẫn còn lạ nước lạ cái lắm!

Subscribe to RSS feed

Một chút gì?

Một chút gì? magnify

Bỗng nhiên ta cảm thấy nhớ nhà, vậy là đã 3 tháng xa nhà. uhm, chưa bao giờ ta xa nhà lâu như thế, cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó. Có lẽ là cảm giác bình yên bên cha mẹ, bữa cơm chiều ấm áp rau muống, tương bần, con cá Tài Tượng chiên xù, là những buổi tối một mình dạo bước trên con đường quê yên ắng, thả hồn bay trong gió nhẹ, mơ màng nhìn trong bóng tối xa xăm. Ta bống nhớ Sài Gòn, nhớ những chiều quán cóc cafe, những buổi tối anh em cùng chơi warcrap, đàm đạo về máy tính và công nghệ thông tin. Rồi những buổi chiều cùng bạn bè nâng chén, cùng say sưa về thế sự nhân tình... Bỗng nhiên thấy nhớ tất cả. Bỗng nhiên lại thấy mình nhỏ bé.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28