HẸN NGÀY VỀ
Monday, August 25, 2008 2:35:00 PM
Các bạn của tôi,
Thế là đã sap đến ngày tôi lên đường, bắt đầu một chặng đường mới trong trang vở cuộc đời của mình – chặng đường nghiên cứu, làm việc và học tập nghiêm túc. Qua rồi tất cả những buổi chiều “đuổi bướm bắt chim”, bắn bi đánh đáo của thời áo trắng khăn quàng đỏ, những buổi chiều ngơ ngẩn trên hành lang nhìn theo các tà áo dài mà nghe trong lòng những cảm giác kỳ lạ của tuổi học trò phổ thông trung học và cả những xúc cảm tự gọi là những mối tình đầu chưa hé nở đã vội tàn đầy kỷ niệm của cái thời mộng mơ ngày ấy. Và cũng đã qua rồi thời đại học với biết bao thăng trầm cả về cuộc sống, tình yêu và tri thức để rồi yêu thương, đột phá, hờn ghen, chán nản, gục ngã và đứng dây tiếp tục sống với những kỷ niệm, những khát khao cháy bỏng, những mục tiêu mới trong cuộc đời. Tất cả đã qua đi để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên và những người bạn mãi mãi trong tim.
Hôm nay, tôi đi học. Vâng, tôi vẫn đi học, vẫn sẽ là một cậu sinh viên, vẫn với ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu thuần tuý ngày nào, vẫn cái lý tưởng mà nhiều người gọi là phi thực tế ấy, tôi ra đi để thực hiện và trải nghiệm những điều mình suy nghĩ và mong đợi. Rời khỏi Việt Nam chỉ với một mục đích duy nhất là tìm kiếm một môi trường học tập và nghiên cứu nhiều áp lực, nghiêm túc, đầy đủ trang thiết bị, tiện nghi và hội nhập hơn cho chương trình sau đại học của mình. Tham gia chương trình tích hợp Ms & Dr tại trường Y thuộc đại học SungKyunKwang, tôi sẽ quay về sau khi hoàn tất khoá học này, 5 năm là khoảng thời gian tôi hy vọng và cũng tự đặt làm chỉ tiêu để hoàn tất khoá học và quay về Việt Nam xem như đúng thời hạn cũng như nhiều người học PhD khác, dù rằng để trở thành một PhD thời gian vốn không thể xác định. Sau đó nếu cần thiết và có điều kiện tôi sẽ tiếp tục theo đuổi bậc học cao hơn ở một nơi khác, nhưng mục tiêu cuối cùng nơi tôi dừng lại để làm việc và phục vụ va` hy vọng vẫn là Việt nam - quê hương yêu dấu, nơi có gia đình, bạn bè và cả những “người dưng không bao giờ quên được”. Con đường phía trước rất dài và nhiều chông gai, tôi biết thế và sẽ cố gắng chinh phục từng chặng, để một ngày nào đó có thể tự hào vì mình đã bước qua con đường ấy.
Tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại vào một ngày không xa. chúc tất cả các bạn thành công với những mục tiêu, dự án và kế hoạch cho hiện tại và tương lai của mình. Tạm biệt tất cả, tạm biệt Việt Nam
Chào thân ái!! (hẹn gặp thường xuyên trên internet ^_^)






