Viết cho một người bạn
Sunday, August 24, 2008 7:26:00 PM
Bạn!
2 năm rồi nhỉ, uhm, thế mà quen nhau đã hơn 2 năm rồi còn gì. Thời gian trôi qua mau thật. Hôm qua nói chuyện điện thoại với bạn bị ông anh góp ý một câu, mặc dù chỉ là lời nói đùa, vậy mà tự nhiên làm tôi bị choáng, choáng vì đột nhiên nhận ra cách nói chuyện của mình, “cộc lốc”, uhm đúng là cộc lốc thật, sao lại có thể nói chuyện với một cô gái theo kiểu cộc lốc như vậy. Từ ngày quen nhau, rồi trở thành bạn thân, dường như bạn lúc nào cũng là người nhượng bộ, hoặc tự nhận phần lỗi về mình mỗi khi có vấn đề phát sinh trước cái thói tự cao và lãnh đạm bất cần đời của thằng bạn “dở hơi” khó tính. Có lẽ vì luôn được “chiều chuộng” và nhượng bộ cho nên không biết từ bao giờ cách nói chuyện của tôi với bạn đã trở thành như thế. Bạn thường bảo quan niệm sống và cách suy nghĩ của tôi đã ảnh hưởng rất nhiều đến quan điểm và cách sống của bạn, thật ra tôi lại không mong điều đó, bạn là một cô gái tự do, lạc quan, hồn nhiên và hoà đồng lại bị ành hưởng quan niệm sống của một kẻ cô độc, buồn thảm và luôn bị bó buộc bời nhiều nguyên tắc với những lối mòn không tài nào dứt ra được.
Hơn 2 năm đã trôi qua, không biết bao nhiêu lần đã làm bạn buồn và có lẽ đã làm bạn khóc, tôi biết thế và không bao giờ muốn như vậy nhưng rồi không hiểu sao vẫn cứ để điều đó xảy ra. 2 năm quen bạn cũng là 2 năm tôi cố gắng vùng dậy sau 1 lần gục ngã và cố gắng để quên đi một điều gì đó mà tôi biết rằng mình vốn không muốn quên và cũng sẽ không thể nào quên được. Giờ đây đã đến ngày lên đường cho một chuyến đi dài mà vẫn chưa xác định được chính xác ngày sẽ quay trở về khi câu chuyện của ngày xưa tuy đã không còn khiến tôi phải trằn trọc nhưng nó vẫn còn in đậm và trái tim tôi cũng chưa thể chấp nhận một hình bóng nào khác, tôi không thể ích kỷ hứa hẹn một điều gì. Tất cả tình cảm của bạn tôi chỉ còn biết giữ lại như một tình bạn trong sáng, cao đẹp và mang theo như một phần trong hành trang cho con đường phía trước của mình. Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi – người bạn đã trở thành một phần trong tâm hồn tôi, cám ơn vì đã là bạn thân của tôi.
This is something, Insipidfriend writing for SweatCandy, hope you feel happy for ever, do not let the smile come off your lips. Best wishes…






