Viết gì nhỉ!
Thursday, August 21, 2008 11:57:00 AM
Cũng muốn viết lắm, vì lâu quá rồi chẳng có gì quăng lên blog cả nhưng biết viết gì bây giờ vì thực tế chẳng có gì để viết. sống theo quán tính ngày nào cũng như ngày nấy thôi, chẳng có điều gì mới lạ, tất cả đều diễn ra như đã tính toán lập trình mà. Uhm. cuộc sống, đúng thật là......
Ah, cũng có một việc đáng nói là tất bật chuẩn bị hành trang. Mua sắm với con trai thật khủng khiếp, tự mình phải lo, đáng sợ quá nhưng biết sao dc ai biểu ko có bạn gái (cái số vô duyên khổ thế đấy... hu hu)
Hết chuyện rồi, đúng là khô như rang vậy (sa mạc lạnh lùng ah, uhm đúng thế thật) chán như con gián






