My Opera is closing 3rd of March

Tớ đang xây nhà!

Vừa mới chuyển nhà từ 360 qua! vẫn còn lạ nước lạ cái lắm!

Subscribe to RSS feed

Đôi khi........

Yêu một người là mong muốn cho người mình yêu luôn được vui vẻ hạnh phúc. Vì thế nều bạn biết chắc rằng mình sẽ ko thể mang lại hạnh phúc cho người ấy thì đừng bao giờ để tình yêu bắt đầu. Đôi khi cũng cần một chút nhẫn tâm để thực hiện quyết định của mình. Đôi khi phải hy sinh cái mà bạn không bao giờ muốn mất để giữ lại niềm vui cho người mà bạn không bao giờ muốn làm họ tổn thương. Đôi khi bạn phải làm một số việc mà bạn chả bao giờ muốn làm nhưng vẫn phải làm vì không thể quá ích kỷ. Đôi khi bạn cảm thấy thật phiền não thật cô đơn mỗi khi một tình bạn đẹp cứ dần dần đi vào dĩ vãng vì một sự phát triển ngoài ý muốn nào đó. Đôi khi bạn tự hỏi mình làm như thế là đúng hay sai? có thật sự sẽ tốt đẹp hơn không? cuộc đời vẫn cứ trôi và đôi khi cuộc đời vẫn thế.... đôi khi.............

Namelessfriend

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28