Tự nhiên lại phân vân với quyết định của mình, chán thật!
Monday, April 28, 2008 1:04:00 PM
Lại mất đi sự quyết đoán rồi, mình sao thế này: phân vân, suy nghĩ vớ vẩn, hình như đã có một số việc bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, lại sắp lạc vào cái gì đó rồi thì phải. Có lẽ cần phải xác định lại thật rõ. Con đường mà mình cố gắng tìm kiếm trong suốt một năm qua đã bắt đầu mở ra nhưng sao trong đầu mình lại có thể nhen nhóm cái suy nghĩ từ bỏ nó. Nhất định không cho phép điều này xảy ra, mình có rất nhiều chuyện cần làm và muốn làm vì thế nhất định mọi thứ phải trở về với tầm kiểm soát ổn định, bình lặng như trong suốt hai năm qua nó đã như thế, cái gì đã ngủ yên thì hãy cứ ngủ yên ít nhất là trong giai đoạn này.






