Interviews
Sunday, April 20, 2008 3:25:00 AM
Hay thật, lúc mình cần việc làm nhất thì chả ma nào thèm gọi phỏng vấn. đến lúc đi làm rồi thì lại rủ nhau gọi, đúng là oái oăm thật, lúc thì phải từ chối phỏng vấn liên tục, lắm lúc lại phải "cầu xin" để dc phỏng vấn. Lại còn mấy vị "bề trên" nữa cũng đòi phỏng vấn. Mà sao mình ghét cái tư thế bị người ta phỏng vấn thế ko biết, cứ xoáy vô mấy cái người ta ko muốn nói mà hỏi ---> thôi kệ cứ chịu đựng đi vậy. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn nhá
chờ khi ta được đứng vào tư thế người phỏng vấn thì chết chúng mày với ta nhá![]()






