My Opera is closing 3rd of March

Tớ đang xây nhà!

Vừa mới chuyển nhà từ 360 qua! vẫn còn lạ nước lạ cái lắm!

Subscribe to RSS feed

Chúc mừng 8-3

Thơ Tặng Mẹ

Mẹ ơi! biển kia dài rộng nhỉ

Xa mịt mù chỉ thấy nước thấy mây

Con chỉ thấy đôi cánh buồm tí tẹo

Trôi đến bao giờ mới hết được biển khơi

-----------

Mẹ bảo, chẳng bao giờ đâu con ạ

Biển mênh mông xa thẳm muôn trùng

Những cánh buồm chỉ mấp mé bờ đông

Rồi lại sẽ quay về bến cũ

--------

Không! mẹ ơi rồi đây con sẽ

Dương cánh buồn chinh phục cả biển khơi

Con muốn biết ở ngoài kia, nơi đó

Có phải là bờ hay thật sự mênh mông

-----------

Mẹ cười hiền dắt con đi trên cát

Mắt dõi nhìn xa thẳm biển mênh mông

Có con dã tràng xe cát biển đông

Cánh hải âu vờn giữa buổi chiều gió lộng

---------------

Kỷ niệm ngày xưa, tuổi thơ con mẹ nhỉ

Đến bây giờ thấm thoát mấy mươi năm

Biển cũng chẳng hề to tát lắm

Cánh buồm con đã đến tận bờ kia

----------

Nhìn mái tóc mẹ pha sương gió

Bờ vai gầy gánh cả đời cuộc đời con

Dôi mắt dịu hiền đã bao lần đẫm lệ

Mỗi bước con đi tình mẹ vẫn theo cùng

Biển nhỏ quá trước bao la tình mẹ

Con dương buồm đi mãi giữa mênh mông

--Chiều nhớ mẹ-07/03/2008---------

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28