Món quà đầu năm - thấy cũng được
Monday, February 18, 2008 4:37:00 AM
Vừa mới trải qua một cái tết "buồn tận cổ", mình trở lại SG với thật nhiều khát vọng sau 6 tháng gần như biến mất khỏi cuộc đời vì những lệch lạc ko phương hướng, chằng biết vì sao năm nay mình lại cảm thấy cô đơn buồn tẻ và bình lặng đến vậy. lần đầu tiên mình thực sự khao khát được sống, thực sự chán ghét cách sống bình lặng chán nản và cam chịu vốn có của mình, khao khát một cái gì đó nhộn nhịp, bận rộn và gấp gáp hơn. mình khao khát thứ cảm giác rằng mình thực sự đang sống và mọi người xung quanh cũng có cảm nhận như thế về mình-thứ mà hình như từ trước tới giờ mình chưa hề có, chỉ đơn giản là tồn tại mà thôi. lên tới SG việc đầu tiên đương nhiên là online, hehe, vừa vô tới thấy 1 cái mặt sáng lên chưa kịp nhắp vào thì nó đã pm mình, "đi nhậu T ơi, mày trúng rồi ah", "trúng cái đầu mày, tao có bao giờ dò vé số đâu mà trúng", nó send cho mình cái link. "ặc, phải tao hok mày" "hok mày thì ai vào đây, CNSH có mình mày tên NTT thui" "uhm, chắc thế. để tao kiểm tra lại cho chắc ăn đã... híc 2 cái mày ơi: SVNCKH của Bộ GDDT và Sáng Tạo Kỹ thuật VIFOTEC của hiệp hội khoa học kỹ thuật VN, uhm, đi uống cafe nha...". "để lúc khác, tao chuẩn bị đi với em...", "ặc. lai đi với em, thế thì biến đi cho khuất mắt..." thế là mới đầu năm vừa lên tới SG mình đã nhận dc 2 tấm bằng khen (xiền thì vẫn chưa có, hic). dù sao cũng cảm thấy vui vui. không biết có phải dấu hiệu của một năm vui vẻ và nhiều thành công của mình hay koh nhỉ. dù sao cũng hy vọng thế. ít nhất cũng là sự khởi đầu tốt đẹp cho cuộc chinh phục một cách sống mới mà mình đang nghĩ.






