Làm cái gì là làm cái gì???????
Sunday, October 28, 2007 10:13:00 PM
đã hết 6 tháng, cái thời gian mà mình tự đặt ra cho bản thân để giải quyết những gì còn động lại của một thời chán nản lúc còn đại học và để cố gắng vạch ra cho mình một hướng đi mới một mục tiêu mới mà phấn đấu, với 6 tháng này mình đã thực sự học tập rất nhìu và hầu như tất cả những tồn đọng đều đã được giải quyết một cách tốt đẹp với những kết quả chẳng tệ hại chút nào. có lẽ chỉ một điều duy nhất ko thành công đó vẫn là ước mơ và hoài bão lớn nhất của mình do tính sai mốc thời gian vả lại cũng vẫn là tất yếu của những hậu quả xưa kia mà mình đã chấp nhận. thế nhưng sau cái thời gian 6 tháng đó bỗng nhiên mình lại rơi vào cái trạng thái bế tắc đáng sợ kéo dài suốt một tháng qua. mình cũng chẳng biết tại sao nữa, có lẽ vì mục tiêu mới của mình vẫn chưa rõ ràng nên cảm thấy hụt hẫng, chán nản và cô đơn, cô đơn vì hẳng ai hỉu mình và ngay chính mình cũng chẳng hỉu. những người khác tốt nghiệp thì hăm hở đi làm còn mình mãi cứ cảm thấy chơi vơi chẳng chút thiết tha với công việc. thật ra mình là con người như thế nào? cau hỏi này mình đã đặt ra ko bít bao nhiu lần mà câu trả lời thì vẫn còn bỏ trống. hôm nay mình quyết định sẽ bắt đầu tìm việc làm, tất cả những giả thiết suy nghĩ và giấy mực đều đã ko làm mình khác đi chút nào mà ngược lại cứ dần dần mang mình về với trạng thái khi xưa vì vậy mình hy vọng sẽ tìm được việc gì đó để bắt đầu nỗ lực và mong rằng sẽ tìm ra hướng đi mới thực sự thích hợp với mình từ công việc. thế nhưng phải bắt bắt đầu tìm việc thết nào đây, chà! lại một câu hỏi lớn nữa đây. kể cũng thực nực cười mình đã từ chối làm việc ở nhìu công ty lớn như vinamilk, number1, inko... thế mà bây giờ lại vác đơn đi tìm việc và chẳng biết sẽ tìm việc trong bao lâu nữa. cuộc đời đôi lúc cũng éo le thật. kệ cha nó, đời vẫn luôn là như vậy mà. cười một cái để bắt đầu nào ...
ha...ha..ha...cười gì thấy phát sợ ^_^






