Chiều thu thật lãng mạn nhưng cũng thật buồn
Saturday, October 13, 2007 9:44:00 PM
-----Minh Lãng-----
con thuyển nhỏ lặng lờ trên biển
cánh buồm hồng cơn gió nhẹ mơn man
sóng lăn tăn va mạn thuyền ve vuốt
cánh chim chiều đập vỡ bóng hoàng hôn
gần nửa đời bôn ba giông gió
ta đi tìm định nghĩa của tình yêu
và định nghĩa của cuộc đời chân chính
của tình người và chân lý nhân sinh
ta thất vọng con thuyền ta đơn độc
cánh buồm ta đơn lẻ giữa biển đời
về đâu nhỉ? ta hỏi mình như thế
khi cuộc đời chẳng chỗ để dừng chân!
-----kỉ niệm một chiều buồn----
Tặng mọi người






